"Mỗi tuổi có một vẻ đẹp riêng, em vẫn thích vẻ đẹp tự nhiên hơn".
"Em thì có điều kiện là mình cứ làm đẹp thôi, vì em theo quan điểm hiện đại! Nhưng cũng có những người có nếp nhăn mà họ vẫn tự tin, họ có phong thái khiến mình cảm thấy bị cuốn hút, nên không phải ai cũng quá để ý đến nếp nhăn!"
Đố bạn tìm thấy nếp nhăn khi nhìn gương mặt phụ nữ trên đường! Những chiếc khẩu trang thường trực do ô nhiễm không khí, do sợ tia UV đã khiến cơ hội nhìn thấy mặt nhau trở nên khó hơn. Bỏ khẩu trang rồi, nhìn được gương mặt thật của nhau lại càng không dễ.
Vì có bao nhiêu lớp trang điểm tinh tế che lấp gần như hoàn toàn khuyết. Sự phổ biến của công nghệ xóa tàn nhang, bơm căng da ngày càng phổ biến, khiến cho những vệt nám, nếp nhăn ngày càng ít cơ hội xuất hiện.
Phụ nữ sợ tuổi già. Mà nếp nhăn là biểu hiện của tuổi tác, nên tất nhiên họ sợ nếp nhăn. Tùy điều kiện khác nhau, chị em sẽ cố gắng trì hoãn hoặc chối bỏ nếp nhăn, nhất là trên gương mặt. Với cách này, hình như phụ nữ thấy tự tin hơn khi chưng diện, và tự tin hơn trước cánh mày râu.
Nhưng kỳ thực, đàn ông nghĩ gì về những nếp nhăn trên làn da phụ nữ?
"Nếu đến tuổi già rồi mà không có nếp nhăn nào thì trông nó có vẻ..hơi giả tạo!"
"Cũng có phần do định kiến nam giới muốn phụ nữ phải đẹp và đều muốn nhìn cái đẹp. Ở nhà bố em cũng không quan tâm lắm đến việc mẹ em có nếp nhăn hay không".
"Thời đại bây giờ, chú thấy nếp nhăn ít hơn hẳn so với ngày xưa. Bây giờ 60 vẫn đẹp lắm".
PV: Chú thích vẻ đẹp tự nhiên hay là…?
- À, tự nhiên vẫn hơn chứ. Nhìn thoáng qua tự nhiên vẫn đẹp hơn!
Đàn ông chấp nhận nếp nhăn ở gương mặt phụ nữ, và thấy bình thường, thậm chí đẹp. Thế mà, phụ nữ lại rất khó chấp nhận chính mình. Kể cũng lạ!
Nhìn xem, những hàng cây trên phố đẹp bởi nếp nhăn. Cây già có nhăn ở vỏ, nhăn ở rễ, lá già cũng không mơn mởn như lá non, mà dày dặn lên, ngả màu dần. Nhìn cái cây bằng tình yêu và sự đón nhận, bạn thấy tuổi nào nó cũng đẹp, càng sần sùi mốc meo càng độc đáo, càng giá trị.
Nhìn xem, những căn nhà cũng có nếp nhăn, có nám. Đó là sự ngả màu của nước sơn, của cánh cửa, của từng bậc tam cấp. Mái ngói xô nghiêng, mảng tường phồng lên, lỗ rỗ hoặc nứt nẻ vết chân chim… nếp nhăn của ngôi nhà là vẻ đẹp của chứng tích thời gian, của những câu chuyện được kể qua bao thế hệ.
Đến cả viên đá, viên gạch vỉa hè dưới chân bạn cũng có nếp nhăn. Qua bao bước chân, qua bao mưa nắng, những viên gạch nhẵn nhụi ban đầu đã chuyển màu, có gồ lên, có hõm xuống, chứng nhận cho sự phục vụ tận tụy của nó.
Cả bầu trời trên kia cũng có nếp nhăn. Đó là những áng mây vắt ngang khi mờ khi tỏ, khi nhặt khi thưa, điểm xuyết cho gương mặt của trời…
Bạn bình thản đón nhận nếp nhăn của cả thế giới quanh mình, và thấy nó đẹp, nó duyên dáng. Cớ sao không thể chấp nhận nếp nhăn trên gương mặt của chính mình?
Có một MV ca nhạc triệu view mới đây mà trà đá vỉa hè người ta cũng kháo nhau. Ở đó, ấn tượng nhất là nụ cười của cụ bà răng đen chít khăn mỏ quạ. Một nụ cười hồn nhiên, hồn hậu, với những nếp nhăn tưởng không thể dày hơn, và cũng không thể đẹp hơn, khiến bao nhiêu người xem là bấy nhiêu nụ cười nhoẻn ệng.
Bạn là một món quà, bạn là một vẻ đẹp. Một quả chuối chín chỉ thực sự hấp dẫn về độ ngọt, độ an toàn khi nó có tàn nhang, vì điều đó khẳng định nó đã chín tự nhiên, không gượng ép.
Khi có thể vui vẻ đón nhận những nếp trên gương mặt mình, đó là khi người phụ nữ thật sự tự do.
Khi phụ nữ có thể hãnh diện về những nếp nhăn, như một chứng nhận của thời gian về trải nghiệm, về hành trình chắt chiu niềm vui mỗi ngày từ những vất vả, có lẽ, phụ nữ cũng không cần ai tôn vinh thêm nữa. Vì sự tự tôn là quá đủ.