Trả lại 500 triệu cho du khách bỏ quên

Sau khi tham quan tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội), nhóm du khách người nước ngoài đã để quên túi xách bên trong có nhiều tiền mặt và các giấy tờ quan trọng. Ngay sau đó, 1 người dân nhặt được và đã mang đến Công an phường Yên Phụ để tìm và trả lại cho người mất.

Thông tin với PV Kênh VOV Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Thanh Thái, Phó trưởng Công an phường Yên Phụ cho biết, khoảng 10h20 ngày 18/11, ông Nguyễn Trung (64 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đến Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) để trình báo về việc nhặt được một chiếc túi xách, bên trong có hơn 5.000 USD, hơn 1.000 đô la Hồng Kông, 9.000 nhân dân tệ, 3 thẻ tín dụng, 2 hộ chiếu Trung Quốc và một số đồ dùng cá nhân khác.

Tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung mang trả số tài sản nhặt được cho du khách

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp với Đội An ninh (Công an Tây Hồ) để xác nh thông tin và nơi lưu trú của du khách.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác nh, liên hệ được với 2 khách du lịch người Trung Quốc bị đánh rơi tài sản đến làm việc để bàn giao và nhận lại tài sản.

Tại cơ quan Công an, cả hai du khách Trung Quốc cho biết đến Việt Nam du lịch, khi đi tham quan chùa Trấn Quốc đã bỏ quên túi xách có nhiều tài sản bên trong.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác nh, tìm ra nhóm du khách bỏ quên tài sản.

Nhận lại đầy đủ tài sản, 2 du khách người Trung Quốc đã viết thư cảm ơn gửi Công an TP. Hà Nội, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông Nguyễn Trung, người nhặt được tài sản và trân trọng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Phụ đã tận tâm giúp đỡ họ nhận lại tài sản.

Công an phường Yên Phụ tiến hành bàn giao tài sản cho nhóm du khách người nước ngoài.

Theo Công an quận Tây Hồ, hành động “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” của ông Nguyễn Trung là tấm gương sáng về lòng trung thực và nhân văn cần được biểu dương, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Công an quận Tây Hồ cũng đề xuất các cấp khen thưởng, biểu dương hành động đẹp của ông Trung./.