Qua năm tháng với nhiều thay đổi, hiện nay địa điểm này trở thành một góc văn hóa yên bình của Hà Nội. Hãy cùng VOV Giao thông ghé thăm không gian của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm.
Phố cổ Hà Nội là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. 36 phố phường Hà Nội xưa như đan cài vào nhau, cùng lưu giữ ký ức và cùng phát triển theo hơi thở của cuộc sống hiện đại.
Ngôi nhà 22 Hàng Buồm trước kia là “Hội quán Quảng Đông” của những người Hoa sinh sống ở Việt Nam, được xây dựng từ năm 1803 và mang phong cách kiến trúc kết hợp cả Hoa - Việt - Pháp.
Trải qua nhiều biến động của lịch sử, ngôi nhà số 22 phố Hàng Buồm hiện nay trở thành Trung tâm Văn hóa nghệ thuật. Đây cũng là một công trình hiếm hoi trong phố cổ có diện tích lên tới hơn 1.600 m2, với nhiều hạng mục kiến trúc khác nhau, tạo nên một chỉnh thể thống nhất và độc đáo.
Nếu chỉ vô tình đi ngang phía trước ngôi nhà, khó có thể hình dung về một không gian vừa rộng, vừa yên tĩnh phía trong với những kiến trúc phối hợp theo phân khu khá rõ nét. Các tòa nhà bên trong có bố cục liên kết, vừa có giếng trời ở giữa, vừa có đường dạo hai bên nên không gian rất thoáng đãng.
Ngôi nhà số 22 phố Hàng Buồm cũng trở thành một địa điểm thu hút những người trẻ. Họ đến với không gian này không đơn giản chỉ là để chụp những bức ảnh checkin mà còn dành thời gian tìm hiểu về những kiến trúc, lịch sử của Hội quán.
Bạn Hoàng Thị Bình Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Melbourne (Úc) đã chia sẻ về lý do đến thăm ngôi nhà số 22 Hàng Buồm trong những ngày trở về Việt Nam:
"Hội quán Quảng Đông ở Hàng Buồm là một địa điểm mang dấu ấn lịch sử, không chỉ của riêng TP Hà Nội mà còn mang âm hưởng của cả Việt Nam. Khi mà các bạn trẻ có ý thức hơn về tập quán của đất nước mình, thì đây là một địa điểm vừa sâu sắc vừa có chiều dài lịch sử để mọi người ghé thăm và tưởng nhớ".
Mỗi năm, hàng loạt hoạt động như triển lãm, hội thảo, biểu diễn nghệ thuật… được tổ chức tại đây đã góp phần lan tỏa giả trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng, và cũng đưa rất nhiều nét đẹp của các nền văn hóa quốc tế đến với du khách trong nước.
Trong không gian có nhiều nét kiến trúc cổ xưa, những triển lãm nghệ thuật cả mới và cũ với nhiều màu sắc, nhiều dấu ấn đã thu hút đông đảo người quan tâm.
Thậm chí, những giá trị truyền thống tại không gian này như mời gọi các bạn trẻ tìm đến, như lý do mà bạn Nguyễn Chi Yến, sinh viên năm cuối của ĐH Bách Khoa Hà Nội tâm sự:
"Trong vòng 3 năm nay em đã đến đây khá nhiều lần. Có một vài bạn đến đây theo trend, qua những bài giới thiệu trên internet. Còn em biết đến nơi này vì là một người dân phố cổ. Em rất thích đi thăm thú những nơi mang tính hoài cổ một chút. Những kiến trúc này làm em cảm thấy khi bước vào rất ấm cúng, làm mình muốn được thăm thú nhiều hơn".
Những năm qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm đã nỗ lực lan tỏa những nét văn hóa vừa truyền thống vừa hiện đại của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Không chỉ vậy, đây còn là nơi để các nghệ sĩ đương đại thỏa sức sáng tạo để mang đến những tác phẩm độc đáo nhất, thể hiện được âm hưởng dân gian và cả sự phá cách của nghệ thuật đương đại.
Nơi đây đã trở thành một tọa độ không gian văn hóa, nơi giao thoa giữa cũ và mới, nơi lưu giữ và kết nối các giá trị nghệ thuật, để kể cho những người yêu văn hóa Việt Nam bao câu chuyện cuộc sống bằng nghệ thuật, để ôn cũ, biết mới, như nhà văn hoá Hoàng Đạo Thuý đã từng viết trong “Phố phường Hà Nội xưa” rằng:
“Chuyện muôn năm cũ, kể chi bây giờ… Thế mà vẫn cứ thấy cần kể lại. Có kể lại, ta mới nhớ chuyện cũ”.