Tìm nhà trong ngõ sâu, chợt va vào thú vị…

Công nghệ và những chiếc điện thoại thông minh ngày nay giúp cho công cuộc tìm điểm đến của chúng ta trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhưng nếu phải tìm nhà trong những ngõ nhỏ, sâu, dài, hoặc ngõ thông với nhiều đường ngõ khác như ở Hà Nội, khi mà điện thoại không thể trợ giúp bạn được thì đó là lúc, chúng ta cần đi chậm lại và hỏi han nhiều hơn…

Biết đâu, có những bất ngờ thú vị cũng chợt va vào bạn trong ngõ nhỏ như thế…

 

Tìm nhà trong ngõ sâu, ngõ cụt và đặc biệt là những ngõ thông nhau ở Hà Nội thực sự là một thử thách đối với nhiều người. Nhiều khi có cả hướng dẫn bằng điện thoại, rẽ phải, rẽ trái đủ kiểu rồi nhưng những ngõ nhỏ như mê cung đôi lúc làm nản lòng người tìm đường.

Đó là những con ngõ trong làng, thông qua các con phố như Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, của quận Ba Đình, hay ngõ phố  Khâm Thiên quận Đống Đa, các ngõ Khương Trung, Tôn Thất Tùng quận Thanh Xuân…

"Thực ra GG map còn chỉ sai, đa phần là phải hỏi người dân ở đấy, nhiều người dân ở nhiều khu người ta còn biết rõ, hỏi nhà nào thôi, đến ngõ thôi, hỏi nhà ai là người ta chỉ…"

Tìm nhà trong ngõ sâu, ngõ cụt và đặc biệt là những ngõ thông nhau ở Hà Nội thực sự là một thử thách đối với nhiều người

Với những ngõ thông và nhiều ngõ cụt như trên đường Hoàng Hoa Thám và Đội Cấn thì ở nhiều ngã 3 ngõ, người dân còn phải viết bảng chỉ dẫn cụ thể, đầu vào hướng này là ngõ nào, hướng ra là ngõ nào, phố nào, để người lạ vào cũng dễ tìm được đường ra.

Sự nhiệt tình chỉ dẫn và không ít câu chuyện thú vị của người dân trong ngõ là những món quà dễ thương bạn có thể bất ngờ nhận được khi lạc bước vào đây:

"Cũng khó vì nhiều ngõ sâu, ngõ ngoặt, nó chìm trong kia nhiều, cứ có ai biết được cứ chỉ cho người ta, đây vào 41 với ra ngõ 279 thẳng ra phố ĐỘi Cấn cho người ta đỡ phải tìm mò. Căn bản vào ngõ sâu người ta tưởng cụt đường rồi nhưng không ngờ trong kia vẫn còn mười mấy hộ nữa, như đi tìm mê cung ấy. Trước mà không mở đường kia ấy cho quay khắp làng luôn, xong vẫn định vị quay về đúng ngõ này luôn".

Trong ngõ sâu, nơi tiếng xe cộ đã thưa dần, không khí cũng gần gụi, sẽ thấy bất ngờ có nhiều ô cửa rộng mở trong lòng mình hơn…

Đúng là muốn tìm nhà trong ngõ được nhanh chóng nhất thì phải mở ệng ra và hỏi trực tiếp người dân ở đó. Thú vị ở chỗ, ở trong ngõ, ta dễ dàng tìm được người để hỏi chuyện hơn nhiều. Đây là lúc ta cần vận dụng khả năng giao tiếp, tương tác với người lạ mà bấy lâu nay ta ít dùng đến vì chỉ cần thao tác trên điện thoại là xong.

Kinh nghiệm “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” được vận dụng, khẩu trang, kính mắt được kéo xuống, còn cái ệng phải được kéo cao lên cho gương mặt tươi cười. Những quán tạp hóa, quán nước nhỏ trong ngõ, với một số người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện sẽ là địa chỉ tin cậy cho bạn hỏi han chuyện tìm nhà, tìm đường, và tìm đủ thứ thú vị xuất hiện trong con ngõ này.

Như với tôi, lạc bước vào ngõ nhỏ, vô tình ngước tầm mắt cao hơn một chút, chợt va vào ô cửa sổ gỗ màu xanh, trong một ngôi nhà đã cũ,  chợt thấy một niềm vui…

Ngoài đường lớn ồn ào và khói bụi, nhà nhà đều là những khung cửa kính kín và dầy, thì trong ngõ sâu, nơi tiếng xe cộ đã thưa dần, không khí cũng gần gụi, sẽ thấy bất ngờ có nhiều ô cửa rộng mở trong lòng mình hơn…

14Thăm dò ý kiến: Nếu một ngày không có điện thoại thông nh, các bạn sẽ làm gì?