Thú chơi hoa Tết

Hà Nội có mấy làng hoa chuyên trồng hoa để phục vụ tết, là làng hoa Nhật Tân, Quảng Bá, Tứ Liên, xa hơn một chút có làng hoa Tây Tựu, còn trước nữa thì có làng hoa Vĩnh Tuy – nhưng bây giờ đã thành chung cư, nhà cao tầng hết cả…

Những ngày này, người trồng hoa phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán cận kề ở các làng hoa bận rộn luôn chân luôn tay từ sáng tới tối. Làng hoa sắp vào vụ thu hoạch lớn nhất trong năm nên ai cũng phải cận thận chăm chút cho những vườn hoa để chúng nở đúng ngày. Chỉ sơ sểnh với thời tiết thất thường này là bao nhiêu của cải tích góp rơi xuống sông xuống bể hết cả…

Ngày trước, nếu thời tiết cứ nắng nóng như thế này thì người trồng hoa đào đến tết sẽ chẳng còn mấy hàng mà bán, bởi hoa sẽ nở sớm hơn khi thời tiết ấm áp. Thế nhưng, những nghệ nhân trồng đào cũng biết cách để khắc phục, đối phó với thời tiết cực đoan như thế. Để cứ đến khoảng trước Tết nguyên đán nửa tháng là các gốc đào sẽ bắt đầu hé nụ…

Đây cũng là khoảng thời gian mà người Hà Nội rất thích tìm đến làng Nhật Tân để ngắm hoa đào tận vườn.

Vườn đào Nhật Tân

Đúng vậy, ngoài thú chơi hoa đào ngày Tết, người Hà Nội còn có niềm vui đi chơi vườn hoa. Suốt những ngày giáp tết, ở các làng hoa truyền thống luôn tấp nập khách đến ngắm hoa, chụp ảnh kỷ niệm. Những năm gần đây, mốt chụp ảnh ở vườn hoa của chị em phụ nữ nở rộ. Vậy là có những chủ vườn bỏ hẳn việc trồng hoa mang ra chợ bán, mà chỉ tập trung chăm chút cây cối trong vườn để hút khách qua vườn chụp ảnh.

Dịch vụ… cho thuê vườn hoa ấy còn giúp họ có thu nhập tốt hơn nhiều là chặt từng cành đào, hái từng bó hoa rồi mang ra chợ bán. Các cô gái những ngày này đua nhau áo dài, rủ nhau lên các vườn hoa chụp ảnh, chẳng mấy khi mà trong năm có nhiều loại hoa rực rỡ khoe sắc đến vậy. Các cô, cũng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa.

Nhưng thực ra, những người lên vườn hoa chụp ảnh, chẳng có mấy người thảnh thơi với thú ngắm hoa, bởi ngả nghiêng, vặn vẹo theo lời chỉ đạo của anh thợ ảnh để ra những khuôn hình nhang nhác đã hết trọn cả thời gian bỏ tiền mua vé vào vườn mất rồi. Về nhà cũng chỉ thấy hình hoa mờ mờ ảo ảo phía sau bức ảnh mà thôi…

Nhiều chủ vườn cải tạo thành điểm cho thuê chụp ảnh cho thu nhập tốt hơn trồng hoa

Những người yêu hoa thường chọn cho mình những vườn quen, và vào những ngày nhất định, có hẹn hẳn hoi với chủ vườn để lên mà ngắm nghía trong cái tinh thần thư giãn đến tuyệt đối của ngày cuối năm, sau mấy trăm ngày quăng quật với công việc, và đủ thứ mối quan hệ xã hội. Nhiều người, có lẽ, chỉ có 1 đến 2 ngày như thế, là thảnh thơi với cái thú vui tao nhã của mình.

Điều lạ, là xưa nay, việc lên vườn chọn hoa tết hầu như toàn cánh đàn ông đảm nhiệm. Cứ đến gần ngày là thấy các ông ăn diện lững thững đạp xe thăm vườn, có người còn nghiêm chỉnh comple, cà vạt, mũ phớt, dành cả nửa buổi mà ngắm nghía, chọn lựa. Phong thái đĩnh đạc nhưng rất nhẹ nhàng và thư thái…

Mà những chủ vườn hoa cũng khéo chiều khách. Trước lạ, sau quen, bao giờ khách đến cũng đã có trà ngon bày sẵn giữa vườn hoa đào đỏ thắm, vườn quất vàng rực rỡ để đãi khách. Dù bận bịu chăm sóc vườn cây đến mấy, khách đến chơi cũng phải dành thời gian thù tiếp, giới thiệu với khách những gốc hoa ưng ý mà mình đã dày công chăm bẵm cả năm trời. Thế rồi thành bạn tri kỷ của nhau lúc nào chẳng biết. 

Tất nhiên, những người chủ sẽ luôn biết cách mà chiều ý khách, những người đã trở thành bạn tâm giao của mình. Tuỳ vào gu thẩm mỹ, tuỳ vào độ khó tính của từng khách mà biết để riêng những gốc đào, chậu quất cho từng người.

Xem rồi, ngắm rồi, xong cứ để đấy cho chủ vườn chăm sóc. Gần tết là sẽ đến bê về chơi. Chủ vườn còn dặn dò cẩn thận cách chăm chút sao cho cây luôn tươi tốt, hoa, quả luôn khoe màu rực rỡ, nhất là trong 3 ngày tết.

Thường những người chơi hoa ấy, đều kỹ tính và hiểu biết. Nên hoa mang về nhà chơi được lâu lắm, có khi đến qua Rằm cũng vẫn còn khoe sắc.

Chẳng hiểu sao bây giờ nhiều người cứ thích phải trưng những cành hoa to vật vã, bày là phải chiếm trọn cả không gian phòng khách, càng to nghĩ càng đẹp? Vào nhà chúc tết cứ phải cúi, phải né sợ cành hoa chọc vào đầu, vào cổ.

Rồi thay vì những chậu quất xinh xắn và mang đậm ý nghĩa văn hoá truyền thống đặt khiêm tốn góc phòng khách, người ta thay bằng cả một cây bưởi Diễn trĩu trịt quả bày chình ình giữa nhà. Coi thế là thể hiện sự giàu sang và độ chịu chơi của gia chủ…

Chơi hoa, nhất là hoa tết, không dành cho những kẻ phàm phu, tục tử.