Dù trời mưa hay nắng, cánh cổng trường giờ tan học vẫn luôn rộn ràng những âm thanh quen thuộc và khoảnh khắc đầy thú vị!
Cứ khoảng 5h chiều, không khí trước cánh cổng trường THCS Kim Giang lại nhộn nhịp hơn cả. Nơi này tập trung cả trường mẫu giáo đến cấp 1, cấp 2 nên chiều nào cũng vô cùng đông đúc.
Đến sớm nhất là những bậc phụ huynh, họ dựng xe máy và chỉ chờ một âm thanh quen thuộc phá tan bầu không khí chờ đợi. Đó là âm thanh tiếng trống trường giòn giã. Đây cũng là âm thanh mà đám học trò kia mong chờ nhất.
Cổng trường vừa mở là những âm thanh rộn ràng như ùa ra, bao trùm lấy toàn bộ không gian. Đó là tiếng cười giòn tan của tuổi trẻ, tiếng trò chuyện gọi nhau í ới hay ríu ran bao câu chuyện trên đường về nhà:
"Buổi sáng thì học từ 7h, 7h45 đến 12h ạ. Năm nay là cuối cấp rồi thì bọn em thường ở nhà học bài với ôn tập lại thôi ạ".
"Em muốn đi chơi, thỉnh thoảng 1 tuần thì đi 5 lần 1 tuần".
"Lớp nào mà không chuyên thì sẽ học đến khoảng 3 rưỡi ạ. Bọn em có qua nhà nhau chơi không thì mua đồ ăn ở cổng trường xong rồi vào công viên ngồi ăn".
Ra sớm nhất có lẽ là những đứa học trò lớp dưới, chúng vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của bố mẹ trong đám đông. Ùa vào vòng tay bố mẹ để ríu rít kể lại chuyện một ngày đi học.
Quan sát cổng trường giờ tan học sẽ thấy được thật nhiều sự trìu mến trong đôi mắt con trẻ và ba mẹ qua chiếc ô nghiêng hẳn về một bên để con không bị ướt, qua những món ăn được mua sẵn để con đỡ đói, hay chỉ đơn giản qua câu hỏi thăm: con học có mệt không, hôm nay con có gì vui không…
Lũ lượt ra về tiếp theo là cô cậu học sinh lớn hơn một chút. Nhóm này thì chẳng cần cha mẹ đón, chúng đạp xe thành từng tốp, vừa đi vừa í ới gọi nhau, vang vọng cả một góc phố. Những âm thanh đặc trưng này chỉ tìm thấy được và nghe rõ nhất ở cổng trường giờ tan học, như một dấu ấn riêng trong muôn vàn âm thanh của còi xe và các phương tiện trên phố giờ cao điểm.
Những cửa hàng đồ ăn vặt cứ giờ tan học là đông đúc hơn cả. Bên này là hai cô bạn khoác tay nhau nhỏ to tâm sự câu chuyện trên lớp vẫn còn dang dở. Ngay cạnh đó lại là những nam sinh lớn hơn cười đùa hớn hở, rủ nhau khám phá cuốn truyện tranh mới. Lại có những em nán lại sân trường lâu hơn một chút để đùa nghịch với bạn bè.
Những âm thanh náo nhiệt nơi cổng trường ấy, dù ở đâu hay thời nào vẫn mang lại cảm giác quen thuộc và ấm áp. Sự đổi thay nhiều nhất, có lẽ là bởi khi phố xá trở nên đông đúc, không khí tan trường cũng vội vã, hối hả hơn. Những khoảnh khắc tan trường rút ngắn lại, mang theo cả chút lưu luyến trong ký ức bộ hành…
Khung cảnh đông đúc trước cổng trường giờ tan học thường chỉ kéo dài khoảng 30 phút, để rồi, sau những giây phút rộn ràng đó, phố và cổng trường lại trở về với nhịp hối hả của riêng mình. Dư âm của những thanh âm hồn nhiên, trong trẻo, những ánh mắt rạng rỡ, những bước chân ríu rít còn đọng lại lâu hơn trong đôi mắt bộ hành.