Sống ảo

“Sống ảo” là gì mà tại sao lại được rất nhiều người yêu thích. Thậm chí, họ chọn sống 2 cuộc sống: sống thật và sống ảo. Rồi thậm chí, nhiều người sống ảo quá hoá thật, chìm đắm trong mộng tưởng do chính mình vẽ ra và mất phương hướng trong đời sống thực tế.

"Khiếp, dùng app sống ảo vừa vừa thôi không ra ngoài đường anh chị em không nhận được ra nhau".  

"Thời buổi này phải xinh đẹp, giàu có bất chấp nhé! Không biết sống ảo đời không nể!"

“Sống ảo” là gì mà tại sao lại được rất nhiều người yêu thích. Thậm chí, họ chọn sống 2 cuộc sống: sống thật và sống ảo. Rồi thậm chí, nhiều người sống ảo quá hoá thật, chìm đắm trong mộng tưởng do chính mình vẽ ra và mất phương hướng trong đời sống thực tế.

Ảnh nh họa

“Ảo” hiểu đơn giản là không thật! Vậy sống ảo, đơn giản là sống không thật, xa rời với thực tế. Khác với lầm tưởng của nhiều người, cho rằng “sống ảo” là một từ mới, được giới trẻ hiện nay dùng phổ biến.

Thực tế thì “sống ảo” đã có từ rất lâu rồi, cả trước khi mạng xã hội phát triển. Đó là một phong cách sống của những người không chấp nhận thực tế của bản thân, dùng rất nhiều phương pháp để tô vẽ cho cuộc sống của mình khác đi, thêm giàu sang chẳng hạn.

Họ có thể nhận vơ đồ đạc của người khác là của mình. Họ thích đi đến những chỗ hội hè sang trọng đình đám dù chẳng được mời. Thậm chí, họ thấy người sang bắt quàng làm họ, chụp vài bức ảnh với những người nổi tiếng hơn và đi loè thiên hạ,…

Từ khi mạng xã hội bùng nổ thì sống ảo càng trở nên phổ biến. Rất dễ để chụp một bức ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội. Một chiếc áo mới, một món đồ mới, một sự kiện mới,… chỉ cần chụp và post, là xong! Rồi từ khi các loại app chỉnh ảnh, làm video với các ứng dụng ngày càng lung linh, thì sống ảo lại càng trở nên là một chuyện thường ngày với rất rất nhiều người.

Chụp sao cho chân dài, eo thon, da căng, mặt xinh.

Rồi mượn đồ chỗ này chỗ kia để chụp. Rồi đi đường thấy chiếc xe xịn cũng sà vào chụp pô ảnh, rồi post… Riết đâm nghiện. Ngày nào cũng phải chụp chụp post post, vẽ nên một chân dung mới của bản thân xinh đẹp như yêu tinh, trẻ mãi không già, U50 trông vẫn như 20.

Rồi lâu lâu lại phải khoe một món đồ gì mới, được người này tặng người kia cho, trong khi thực tế là bỏ tiền ra mua.

Như thế vẫn là sống ảo lành mạnh, vì cũng không ảnh hưởng lắm đến ai. Nhưng có một số người lợi dụng mạng xã hội, vẽ nên những hình ảnh sống ảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Thậm chí là sử dụng các hoạt động từ thiện để lừa đảo...

Các trường hợp này có thể sẽ bị pháp luật xử lý. Sống ảo đi tù thật là chuyện đã xảy ra trên thực tế. Ví dụ như trường hợp của bà Phương Hằng hay Anna Dương là những ví dụ gần đây nhất.