Sắc hoa mùa tốt nghiệp

Có những mùa trong năm chẳng cần phải nhìn lịch cũng có thể nhận ra. Chỉ cần dạo qua vài con phố, bắt gặp những vỉa hè rực rỡ sắc hoa, người ta biết mùa tốt nghiệp đã về.

Những bó hoa chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhộn nhịp trong một vài ngày rồi lại lặng lẽ biến mất, nhưng đủ để trở thành một dấu ấn rất riêng của thành phố mỗi độ chia tay giảng đường.

Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia dạo qua mùa hoa tốt nghiệp, để cảm nhận những rung động và cả những yêu thương được trao gửi trong ngày trưởng thành.

Không khí các trường đại học những ngày tháng 6, tháng 7 náo nhiệt đến rộn ràng. Dưới cái nắng rực rỡ, những tà áo cử nhân tung bay trong gió, hòa cùng tiếng cười nói và tiếng máy ảnh liên tục vang lên.

Từ sân trường, hành lang đến những góc quen thuộc, đâu đâu cũng bắt gặp từng nhóm sinh viên cùng gia đình bạn bè đang trao nhau những cái ôm, lời chúc và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của thanh xuân trước khi bước sang một hành trình mới.

Những bó hoa rực rỡ được bày kín vỉa hè đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa tốt nghiệp

Giữa dòng cảm xúc ấy, Khánh Chi ôm chặt bó hoa mẹ vừa trao với nụ cười trên môi chưa hề khép lại. Trong ánh mắt cô gái nhỏ lấp lánh niềm tự hào, sự háo hức và cả những kỳ vọng trong chặng đường phía trước: 

"Không ngờ là đông người như thế. Mọi người kiểu gia đình đến đông xong rồi makeup lên ai cũng xinh hết. Hôm nay chắc là hôm đáng nhớ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình".

Bó hoa trên tay Chi không chỉ là món quà đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, mà còn là lời chúc được gửi gắm từ những người thân yêu. Mỗi mùa tốt nghiệp, hàng nghìn bó hoa như thế được trao đi, mang theo muôn vàn những lời nhắn thân tình mà ấm áp.

Chị Nguyễn Mỹ Kiều Trang, đã gắn bó với nghề bán hoa suốt mấy năm nay chia sẻ, mỗi loài hoa đều kể một câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ của sắc màu:

"Tặng hoa nó có nhiều ý nghĩa, mỗi loài hoa sẽ tôn vinh một thành quả của mỗi người. Ví dụ như hoa hướng dương là đại diện cho sự kiên định, luôn hướng về phía mặt trời và hy vọng một tương lai tươi sáng. Hay hoa hồng tượng trưng cho niềm tự hào, tình yêu, một cuộc sống tương lai thật hồng hào, tươi tắn".

Những bó hoa rực rỡ được bày kín vỉa hè đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa tốt nghiệp

Người ta trao đi không chỉ là sắc hương, mà còn là cả một bầu trời hy vọng, thay cho những lời yêu thương vẫn còn bỏ ngỏ hay những lời nhắn nhủ không dễ nói thành lời. Như cách Thu Giang chọn cho bạn mình những loài hoa đầy ý tứ:

"Em lựa chọn hoa cát tường và hoa đồng tiền. Em muốn mang đến một lời chúc là mọi sự khởi đầu sắp tới sẽ thật là tốt đẹp và sẽ có nhiều thành tựu trong công việc".

Cát tường cho sự bình an, đồng tiền cho sự thịnh vượng - những bông hoa nhỏ bé ấy chính là lời cầu nguyện chân thành nhất cho người bạn thân trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Mỗi loài hoa mang một thông điệp riêng, nhưng chỉ khi được trao đến tay người nhận mới thực sự trở nên trọn vẹn. Với Nguyễn Quang Nhất, món quà ngày tốt nghiệp trở nên đáng quý không bởi giá trị vật chất, mà ở những tình cảm được gửi gắm qua từng cánh hoa:

"Đó là tình cảm mà bố mẹ, bạn bè muốn trao tới mình. Nhìn bề ngoài trông nó thế thôi nhưng bên trong là mình cảm nhận được sự nồng ấm, đằm thắm. Sự hiện diện của bó hoa giống như lời chúc của bố mẹ bạn bè mình qua 4 năm thanh xuân và điều đó rất là tuyệt vời".

Với Nguyễn Quang Nhất, sự hiện diện của người thân cùng những bó hoa chính là điều tuyệt vời nhất trong ngày trưởng thành

Với các tân cử nhân, bó hoa là lời chúc cho một hành trình mới. Còn với những người làm cha mẹ, đó là món quà khép lại những tháng năm âm thầm đồng hành cùng con, là cả một trời yêu thương lặng lẽ.

Có những giọt mồ hôi đã rơi, có những đêm dài đầy trăn trở và có cả những niềm tin chưa bao giờ tắt, tất cả gói gọn trong bó hoa trên tay con ngày trưởng thành.

Từ Phú Thọ, bà Hoàng Thị Thu Hà có mặt ở Hà Nội từ sớm để chứng kiến giây phút con gái nhận tấm bằng tốt nghiệp. Bốn năm cùng con trải qua với biết bao hy vọng và lo toan, để rồi trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc của người mẹ như vỡ òa:

"Cô cũng không biết nói gì đâu. Gửi gắm thì cô có rất rất nhiều điều muốn gửi đến con gái của mình. Cô cảm thấy hôm nay rất vui bởi vì con mình đã hoàn thành bốn năm đại học. Trong khoảng thời gian ấy, bao nhiêu là vui cũng có, buồn cũng có, nhiều lắm, mà bây giờ cô cũng không biết nói thế nào nữa…"

Các tân cử nhân rạng rỡ ôm bó hoa bên gia đình, lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của chặng đường thanh xuân

Bốn năm đại học của con, cũng là bốn năm thời gian của mẹ cha trôi qua trong lặng lẽ. Những bó hoa lúc này, không chỉ là món quà tặng, mà đã trở thành lời hồi đáp ngọt ngào nhất cho những hy sinh thầm lặng, là nh chứng cho sự trưởng thành của một đời người.

Mùa hoa tốt nghiệp, dù rực rỡ đến đâu thì rồi cũng sẽ qua. Tuổi trẻ cũng vậy, như một chương đẹp nhất trong cuốn sách đời người mà ai rồi cũng phải gấp lại để lật sang trang mới.

Những cánh hoa dù sớm phai, nhưng cái cách mà người ta trao nhau những yêu thương, những giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ, và những cái ôm thật chặt của bạn bè sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người.