Phố và những gương mặt ma nơ canh

Có những ngày phố phường Hà Nội dù tấp nập hay vắng vẻ, dù ảm đạm hay rộn ràng thì những gương mặt ma nơ canh xinh đẹp sau khung kính sáng choang vẫn luôn là một điểm nhấn ấn tượng trên phố.

Tôi chợt nhận ra điều này khi bộ hành trên phố vào một ngày mưa lạnh thật nhiều, phố thiếu đi sự hiện diện của con người, thì sự hiện diện của những gương mặt ma nơ canh trong các cửa hàng, cửa hiệu lại mang đến cho phố một sự sinh động rất mới mẻ!

"Cá nhân em ấn tượng với các cửa hàng thời trang có manocanh màu đen, để manocanh tạo dáng như người mẫu, làm nổi bật sự sang trọng và hiện đại".

"Bây giờ nhiều mẫu mã phết, dáng đứng, dáng ngồi khá là đẹp, có cả tóc giả, nó x thành một bộ, một set cho người ta muốn mua, mình không nhìn mặt, chỉ là dáng nó lên phù hợp với bộ quần áo thôi".

"Bây giờ manocanh có cả đầu, tóc, rồi phụ kiện các thứ vào thì nó khác hơn hồi trước, ví dụ mình đi ngoài đường, chợt qua xong kiểu như con manocanh mặc đồ đẹp ấy thì mình kiểu như bị cuốn hút". 

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT
Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Một bộ trang phục thời trang được khoác lên hình nộm manocanh sẽ sống động và cuốn hút hơn nhiều so với được treo trên mắc áo thông thường. Khuôn mặt trừu tượng và cuốn hút, dáng vẻ ấn tượng của những manocanh đứng trong không gian các cửa hàng thời trang sang trọng là một phần không thể thiếu của các con phố sầm uất nhất của Hà Nội.

Bộ hành trên những con phố này, dù ngày mưa hay ngày nắng, dù ngày ẩm đạm hay rực rỡ, đôi mắt của bất kỳ  bộ hành qua phố nào cũng khó cưỡng được sự cuốn hút vào những gương mặt manocanh.

Cuộc trò chuyện với một trong những cửa hàng chuyên sản xuất và kinh doanh manocanh 30 năm qua trên phố Cửa Nam đã giúp bộ hành lý giải được vì sao có thể cảm nhận được rõ nét sự sống động, có hồn của những gương mặt manocanh trên phố, dù đó chỉ là những hình nộm giả con người:

"Thực ra ngành manocanh là ngành thủ công, khó thay đổi, không thể làm bằng máy hay kỹ thuật hiện đại được, nên rất đòi hỏi tay nghề thợ của mình phải rất chuyên nghiệp mới làm được những con như vậy".

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT
Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

PV: Hay quá, nếu không hỏi chị thì em cũng không biết ngành này là một nghề thủ công đâu, em lại cứ nghĩ nó được sản xuất trong xưởng hàng loạt.

- Không, mỗi 1 con manocanh có 1 cái hồn riêng của nó, mỗi dáng vẻ có một hồn riêng, không con nào giống con nào, nếu sản xuất công nghiệp thì nó có mỗi đứng thẳng thôi, nhưng mình sản xuất  bằng thủ công nên đòi hỏi tay nghề, thực ra cái ngành nghề này rất phải yêu nghề, không đơn giản.

Nó cũng sống động theo thời gian, ví dụ ngày xưa nó chỉ đứng thẳng thôi, xong mắt nó vô hồn, nhưng bây giờ mình sẽ làm theo kiểu bắt kịp thế giới, thế giới họ làm thế nào thì mình làm như vậy. con manocanh sẽ làm cho cửa hàng rất đẹp, nên ngành manocanh này có gì đó rất là nghệ thuật

PV: Thông thường manocanh chị làm có chất liệu gì phổ biến?

- Composite, nhựa, sợi thủy tinh và một số hóa chất nữa để làm, có vật liệu mới. Ngày xưa nó mùi lắm, bây giờ đỡ mùi, vì những người Mỹ họ sang đây đặt hàng thì họ đòi hỏi chất liệu hay mùi của nó có độc hại hay không, thì mình phải đi tìm tòi những chất đấy, vì thực ra chính khách hàng họ dạy mình.

PV: Đúng là cả một chặng đường nghiên cứu vất vả liên tục chị nhỉ?

- Đúng rồi, mua mẫu mã suốt, Cái thời trang manocanh này một năm có 2 vụ, cũng có bộ sưu tập, nó không khác gì thời trang cả. Các cửa thàng thời trang như các hãng ấy họ phải mua, mình lên ý tưởng cho họ, mình sẽ thiết kế cho họ là đứng con này, dáng nào, góc nào, và người ta ok thì mình sản xuất, thường thường ngày xưa mình bán hàng Trung Quốc thì mình cứ bảo ô con này đẹp lắm, nhưng bây giờ chị thay đổi, tức là mình thiết kế cho người ta để phù hợp, thì người ta sẽ mua theo chuỗi. 

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Bộ hành trên phố phường tấp nập, với những gương mặt người di chuyển vội vã, hối hả, được che kín trong khẩu trang, mũ áo, thì gương mặt những manocanh sau cửa kính như ở một chiều không gian khác, rực rỡ, hấp dẫn và trọn vẹn trong đôi mắt bộ hành.

"Vì ô nhiễm môi trường, khói bụi, thì ở HN xu hướng là người ta mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đeo kính râm, mô tuýp như thế, ai cũng giống ai, nhìn cảm giác khá là ngột ngạt, còn manocanh thì người ta cần show thời trang của người ta ra thì nó khá là hấp dẫn".

Với sự xuất hiện ngày càng chất lượng, xinh đẹp và sống động của thời trang manocanh trên phố, không gian phố phường như có thêm một điểm nhấn quen thuộc đầy ấn tượng!