Phố hồng

Như một dải lụa hồng thướt tha trên phố, hàng cây tường vy đang vào mùa nở rộ suốt dọc dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng khiến con phố nên thơ hơn ngay cả dưới cái nắng chói chang nhất của mùa hè Hà Nội.

Bộ hành qua phố, dõi theo dải lụa hồng mềm mại trước mắt để thấy yêu hơn những đổi thay xinh đẹp mỗi ngày quanh ta!

"Ở đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng có đấy, mùa này lá nó rậm, mùa đông đúng như một cành củi luôn,. Đợt đấy tưởng nó chết hết rồi chứ, nó đâm mầm lên cái là xum xuê luôn".

"Đợt trước nó là mấy cây cao cao, xong đợt bão bị đổ hết, một thời gian em không nhìn nữa, giờ đẹp mà, mọi người đi qua nhìn chắc cũng thích".

Những khóm hoa tường vi màu hồng phớt bung nở suốt dọc dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng những ngày này như tô điểm điệu đà cho con phố luôn tấp nập, đông đúc. Điểm khác biệt không chỉ nằm ở sắc màu hồng phớt, dịu mắt của những chùm hoa tường vy bung nở đều đặn và trải dài trên trục đường rộng lớn này, mà còn nằm ở vị trí cây được trồng. 

Những khóm hoa tường vi màu hồng phớt bung nở suốt dọc dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng những ngày này như tô điểm điệu đà cho con phố luôn tấp nập, đông đúc

Cây tường vi bắt đầu được trồng trên hè phố và các khuôn viên cây xanh quanh Hà Nội trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, nhưng đa phần là trồng rải rác, điểm xuyết. Chỉ có trên trục phố Nguyễn Chí Thanh (từ ngã tư La Thành – Nguyễn Chí Thanh) kéo dài tới hết phố Trần Duy Hưng, loài cây này mới được trồng liên tiếp. Vào mùa thu đông, những khóm cây tường vi trơ cành, ít lá, ít được chú ý tới.

Tới cuối mùa xuân, cây bung mầm lá và rực rỡ đón hè với những chùm hoa màu hồng phớt, nổi bật trên nền lá xanh dịu dàng, lãng mạn. Vì được trồng ở dải phân cách giữa trên con đường rộng hai làn xe nên bộ hành chẳng thể tới gần để có thể sở hữu vẻ đẹp ấy vào trong những bức ảnh check-in của mình, mà chỉ có thể đứng ngắm từ xa, bên hè phố.

Cây tường vi bắt đầu được trồng trên hè phố và các khuôn viên cây xanh quanh Hà Nội trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, nhưng đa phần là trồng rải rác, điểm xuyết

Hà Nội có nhiều mùa hoa đẹp, và dưới mỗi gốc cây hoa đẹp ấy, như thường lệ sẽ có nhiều người tới chụp ảnh, lưu dấu kỷ niệm. Bạn sẽ không thể tìm đâu được một hàng cây tường vi dài như dải lụa hồng phấn, không bị đứt đoạn bởi bóng dáng checkin như ở trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng lúc này.

Những người đi trên phương tiện xe máy, ô tô trên cung đường này có thể được tiếp cận gần nhất thì lại phải lướt qua vẻ đẹp ấy mà không thể dừng lại, lưu giữ lâu hơn trong tầm mắt. Đó là lý do khiến dải lụa hồng của hàng cây tường vy bung nở rực rỡ, trọn vẹn cho phố và dành cho những con người thường xuyên mưu sinh trên hè phố tận hưởng.

Như ông Cường, một bảo vệ tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, người quan sát và nhận rõ sự đổi thay của hàng cây tường vy nhất chia sẻ:

"Cách đây chục hôm trở lại đây thôi, sau một thời gian bắt đầu nở ra, nó đội ra cái lùm cây toàn màu hồng đấy, không biết cái hoa của nó có kéo dài hay không, còn giữ lại được như thế này là đẹp. Ở đây đường xe chạy nhiều quá nên dừng lại để ngắm nghía là ít, ở trên cao nó nở bung ra đẹp".

Những người đi trên phương tiện xe máy, ô tô trên cung đường này có thể được tiếp cận gần nhất thì lại phải lướt qua vẻ đẹp ấy mà không thể dừng lại, lưu giữ lâu hơn trong tầm mắt

Mong cho dải lụa hồng ấy được lưu giữ lâu hơn trên phố, cho đôi mắt những người mưu sinh trên hè phố như ông Cường được dịu lại và vui hơn trước cái nắng chói chang, ngột ngạt của phố phường Hà Nội.

Chưa kể, tối đến, những chùm hoa tường vy vẫn tỏa sắc dưới ánh đèn đường và thêm phảng hương thơm nhẹ nhàng cùng những cơn gió mát hiếm hoi của mùa hạ, thực sự mang đến sự lãng mạn cho con phố này.

Phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng vốn có nhiều trường Đại học nên có nhiều gương mặt trẻ bước thong dong trên hè phố với đôi mắt sáng long lanh, đôi môi hồng rạng rỡ, hòa cùng vẻ đẹp dịu dàng của những đóa tường vy, làm phố hồng thêm xao xuyến.