Cờ Tổ quốc tung bay khắp nơi, từ mái hiên, ban công cho tới từng sạp hàng nhỏ ven đường. Giữa tiết trời thu dịu mát, con phố cổ bỗng hóa thành ngày hội rực rỡ, nơi mỗi bước chân đều chạm vào dòng chảy ký ức và niềm tự hào dân tộc.
Những ngày này, chỉ cần đặt chân đến đầu phố Hàng Mã, người ta sẽ thấy một khoảng trời đỏ rực. Từng chùm cờ lớn, cờ nhỏ, băng rôn, khẩu hiệu treo san sát, nối liền nhau thành một dải sắc màu. Trên vỉa hè, các cửa hàng bày bán đủ loại đồ trang trí, từ cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, nón sao vàng huy hiệu, cho tới hoa giấy, đèn lồng, trống nhỏ.
Tất cả hòa thành bức tranh lễ hội náo nức, khiến con phố cổ bỗng sáng bừng lên giữa không khí rộn ràng của mùa thu Hà Nội.
Với những du khách lần đầu ghé thăm phố Hàng Mã, khung trời rợp cờ đỏ sao vàng tạo nên ấn tượng thực sự choáng ngợp, vừa rực rỡ sống động, vừa gợi niềm tự hào khó quên. Đi giữa hàng cờ đỏ tung bay, không khí hân hoan lan tỏa trong từng bước chân.
Nhiều người dừng lại chụp ảnh, lưu giữ cho mình những khung hình đáng nhớ trong ngày hội lớn của dân tộc:
“Đầu tiên là choáng ngợp, bởi vì có quá nhiều thứ. Lúc đầu mình chỉ nghĩ rằng có cờ nhưng hóa ra là có rất nhiều sản phẩm mà mình có thể sử dụng để bày tỏ tấm lòng của mình với đất nước”.
“Em thấy ở đây rất đẹp, đặc biệt ấn tượng bởi màu đỏ của lá cờ, ở đây có rất nhiều cờ treo ngoài đường trông rất đẹp và choáng ngợp”.
“Rất tự hào mà mình thấy nó háo hức, phấn khởi kinh khủng, nhìn cờ là đã thấy rừng rực trong người rồi. Vui lắm, chẳng khác gì trẻ con đâu”.
Phố Hàng Mã từ lâu quen thuộc với người Hà Nội như một “phiên chợ của ký ức”. Ở đây, mỗi mùa lại có một sắc màu riêng: Trung thu lung linh ánh đèn ông sao, Tết rộn ràng câu đối đỏ, Noel lấp lánh ông già tuyết. Và đặc biệt, cứ đến dịp lễ Quốc khánh là cả con phố lại hóa thành “rừng cờ hoa” lớn nhất Hà Nội.
Những lá cờ đỏ sao vàng trải dài từ mái hiên, góc phố đến từng gian hàng, tạo nên không khí rực rỡ, trang nghiêm mà vẫn hân hoan.
Với anh Trần Văn Tiên, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã, dịp Quốc khánh không chỉ là cơ hội buôn bán mà còn là khoảnh khắc được sống trong niềm tự hào dân tộc. Bởi thế, việc trang trí gian hàng, treo từng lá cờ lên cao cũng là cách anh và nhiều người dân trên phố góp một phần nhỏ vào không khí đón Tết Độc lập của Thủ đô: “Quốc khánh năm nay là dịp cực kỳ đặc biệt bởi vì kỷ niệm 80 năm nên mọi người đều rất hào hứng. Nó mang đến cho mình một cảm giác khó tả lắm, bởi từ trước đến giờ mình chưa đón chờ ngày nào mang ý nghĩa lớn lao như những ngày này”.
Đi bộ dọc phố Hàng Mã, khách bộ hành sẽ như được đánh thức mọi giác quan. Tai nghe tiếng trống, tiếng kèn rộn rã của các em nhỏ, xen lẫn lời rao bán hàng, tiếng cười nói vui vẻ của du khách. Mắt ngắm nhìn tà áo dài thướt tha hay những chiếc áo thun in quốc kỳ rực rỡ. Trong tiết trời thu dịu nhẹ, dường như còn phảng phất hương vị rất riêng của Hàng Mã, hòa cùng niềm hân hoan lan tỏa trong từng nhịp bước.
Nơi đây cũng là điểm kết nối nhiều thế hệ: người già tìm thấy ký ức, thanh niên cảm nhận rõ niềm tự hào còn trẻ thơ háo hức reo vui. Tất cả hòa quyện, vừa hiện đại vừa gợi nhớ, để bất kỳ ai đi qua cũng mang trong lòng cảm xúc bồi hồi khó quên.
Còn với chị Trúc Hà, 42 tuổi, từ Quy Nhơn ra Hà Nội đúng dịp Quốc khánh, việc dạo bước trên phố Hàng Mã trở thành một trải nghiệm đặc biệt, bởi chị chưa từng thấy nơi nào rực rỡ và ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng đến thế: “Mình cảm thấy rất xúc động vì không khí chuẩn bị cho lễ Quốc khánh rất náo nức và đông vui, tấp nập. Cảm thấy như được hòa mình vào không khí náo nức này”.
Rời phố Hàng Mã, sắc đỏ rực rỡ vẫn in đậm trong tâm trí khách bộ hành. Giữa tiếng trống rộn rã, giữa những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, niềm vui, niềm tự hào dường như theo cùng nhịp bước chân. Để rồi khi xa dần, dư âm của ngày hội vẫn ngân vang, đọng lại mãi trong tim.