Phố bảo hộ

Bạn thân mến, có một con phố mà nhiều người bước chân tới đây đều cảm thấy yên tâm. Nếu bạn mong có được sự an toàn một cách chủ động trong cuộc sống và công việc của mình, hãy cùng VOVGT bộ hành tới phố Yết Kiêu, con phố có nhiều cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động lâu năm ở Thủ đô.

Một vài cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động nằm ở đoạn cuối phố Yết Kiêu những ngày này đông khách tới mua hàng hơn thường lệ....

Khách hàng: Cô có cái biển hay decan cấm hút thuốc không cô?

Chủ hàng: Tớ chỉ có biển sắt thôi, biển sắt bé bé như thế này,

PV: Ở đây có cả biển như thế nữa ạ?

Chủ hàng: Uh, vì nó là bảo hộ an toàn mà.

PV: Ở nhà anh hay mua những gì ạ?

Khách hàng: Cả bộ này, bao gồm cả bình chữa cháy, bình tiêu lệnh, vì bọn em là quán ăn mà, bọn em đảm bảo 100% đúng theo quy định…

Những ngày gần đây, các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động trên phố Yết Kiêu đông khách hơn thường lệ vì có nhiều người tới mua các đồ bảo hộ, cứu hộ cứu nạn cho các đoàn cứu trợ, ủng hộ tại khu vực ền trung đang phải đối mặt với mưa bão, ngập lụt.

Dù kinh doanh nhiều mặt hàng đã chuyển sang hình thức trực tuyến cho tiện lợi, song với các đồ bảo hộ lao động, địa chỉ các cửa hàng trên phố Yết Kiêu vẫn mang tới sự đảm bảo và yên tâm hơn cả, bởi con phố này đã nổi tiếng bán đồ bảo hộ lao động 40-50 năm nay ở Hà Nội.

Nhiều mặt hàng bảo hộ lao động khá bắt mắt và thú vị, đặc biệt khi tìm hiểu cách sử dụng chúng!

Đặc biệt là đồ bảo hộ để đảm bảo cho sự an toàn trong công tác cứu hộ, cứu nạn thì càng cần phải yên tâm về chất lượng ả. Chủ một cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động trên phố Yết Kiêu, tay vừa soạn hàng cho khách, vừa kể chuyện mọi người tới mua đồ để cứu trợ, góp sức trợ giúp người dân vùng thiên tai gặp khó khăn:

"Bây giờ chỉ còn vài nhà thôi, nhà tớ ở đây thì còn thôi, nên tớ cứ bán vừa phải thôi, có người mua từ thiện, mình cũng gửi gắm một tí chút chút, mình bớt lãi của mình đi, gọi là góp phần 1 chút vào cho các bác đi từ thiện".

Bộ hành trên phố Yết Kiêu, ánh mắt các bạn sẽ bị thu hút bởi những vật dụng khá bắt mắt. Có thể bạn đã từng nhìn thấy ai đó sử dụng các bộ đồ bảo hộ, nhưng khi trực tiếp nhìn kỹ từng món đồ, hỏi han công dụng và cách sử dụng của nó, bạn mới thấy nó thật sự thú vị và hữu dụng đối với sự an toàn của bản thân như thế nào.

Vậy nên đến với con phố này, bạn không chỉ mua được sự yên tâm, mua được sự bảo hộ cơ bản nào đó, mà quan trọng hơn cả là bạn có thể trang bị được thêm cho bản thân rất nhiều kiến thức để đảm bảo an toàn khi làm việc cũng như trong mọi sinh hoạt thường ngày của cuộc sống:

"Ô mọi người bây giờ hay lắm, phòng ngừa tốt lắm, trang bị nhiều, ý thức tốt hơn, chắc cuộc sống tốt hơn thì họ cũng lo lắng cho gia đình hơn".

"Nhà tôi cũng phải dùng ấy chứ, bếp cũng phải có 2 bình cứu hỏa, rồi áo mưa, ủng, áo phao…, nhà nào cũng phải có, ít nhiều cũng phải có".

Con phố Yết Kiêu từng một thời nhộn nhịp, đông đúc với các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn san sát.

Vài năm trở lại đây, nhiều cửa hàng thay đổi hình thức kinh doanh sang trực tuyến và mặt bằng phố được trả lại cho nhiều trụ sở các cơ quan lớn nên chỉ còn vài cửa hàng bán đồ bảo hộ còn sót lại ở đoạn cuối phố Yết Kiêu, đoạn gần giao với ngã ba Trần Hưng Đạo.

Bà Hạnh, về sinh sống trên phố Yết Kiêu từ những năm 1970 đã thấy ở đây có cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động rồi: "Bác về đây từ năm 70 đã có rồi, ngày xưa lấy đâu ra quần áo bảo hộ, chỉ ông nào có chức có quyền mới có quần áo bảo hộ mà mặc".

Đầu phố Yết Kiêu hiện nay chủ yếu là các cửa hàng ăn uống và trụ sở cơ quan hành chính!

Khi cuộc sống ngày càng phát triển và các tiêu chuẩn trong đảm bảo an toàn cũng được nâng cao và chú trọng hơn thì mặt hàng bảo hộ lao động bán trên phố Yết Kiêu ngày càng phong phú, phổ biến và cần thiết với mọi người.

Điều này càng mang tới nhiều sự yên tâm hơn nữa cho mọi người khi tìm đến với con phố này. Ở đô thị, nhiều nhà chung cư, cao tầng, công tác phòng cháy được người dân ngày càng chú trong bằng cách chủ động trang bị các dụng cụ như mặt nạ phòng độc, thang dây, bình cứu hỏa, ủng…

Công tác phòng ngừa được nâng cao thì công tác chữa cháy sẽ được giảm thiểu, đó là tín hiệu vui như câu chuyện ông Thịnh, một người dân trên phố Yết Kiêu kể về lời chúc năm xưa Bác Hồ dành cho lực lượng phòng cháy chữa cháy: 

"Mình mua 1-2 cái bình cứu hỏa, mấy cái thang gấp, thang dây ấy, không may có sự cố điện thì không chạy kịp được, cho nên bác Hồ năm xưa có nói chuyện phòng cháy chữa cháy, Bác bảo là: mong cho các chú thất nghiệp…"

Việc đảm bảo an toàn trong lao động, sinh hoạt cuộc sống thường nhật là việc không của riêng ai. Và chắc chắn, khi bộ hành khám phá phố Yết Kiêu- con phố bảo hộ này, kiến thức và cả ý thức về sự an toàn trong cuộc sống của bạn sẽ được nâng cao đáng kể.