Phía sau xe chở rác

Cuối giờ cao điểm chiều, hình ảnh những chiếc xe chở rác được chất thật cao và nặng, ì ạch di chuyển trên đường phố, che khuất cả bóng dáng người đẩy xe rác đang oằn mình phía sau,có lẽ sẽ gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm, nhất là khi chúng ta đang được thả bước, thong dong dạo bộ trên phố.

"Nếu mà nặng thì phải đẩy giúp chứ".

"Thương các chị ấy lắm, vất vả lắm, giờ đem rác ra rồi đẩy hộ đây, đẩy kiệt lắm, Xe nặng, đẩy ra đến cửa khẩu mệt lắm, còn tránh các xe ô tô , mình đang được đà đẩy phải dừng lại cho xe ô tô người ta đi là nặng lắm, nhìn các chị ấy thương lắm, nhiều hôm đẩy ghè gẵng đấy".

Một đoạn đường ngắn theo chân người lao công và chiếc xe chở rác trên phố, phía sau hình ảnh người lao công đang đẩy chiếc xe rác là rất nhiều ánh mắt và những câu chuyện. Giờ tan tầm, đường chật cứng như nêm các phương tiện, đi bộ đã thấy khó khăn, huống chi là việc phải đẩy thêm một chiếc xe rác nặng trịch, ì ạch di chuyển trong phố.

Ai đi đường nhìn thấy hình ảnh người lao công oằn lưng đẩy chiếc xe rác nặng tới điểm tập kết cũng cảm thấy ái ngại, xen chút sốt ruột: 

"Chả sốt ruột thì sao, nhưng phải chờ chứ, bây giờ thể hiện cái ý thức là chính".

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Cuối giờ cao điểm chiều, thậm chí phố cũng đã lên đèn, dòng xe chen chúc trên đường chưa kịp vơi bớt thì những chiếc xe chở rác thủ công đã phải di chuyển, mau chóng tập kết rác về địa điểm để kịp vận chuyển rác trong thành phố từ 19h30.

Nhất là với những chiếc xe chở rác cũ, không có động cơ, vẫn phải dùng sức người đẩy để phù hợp chứa rác tại các khu dân cư trong ngõ nhỏ, ngõ sâu thì vất vả hơn nhiều. 

Vẫn biết, tắc đường, ai cũng vất vả. Người đi đường nào cũng mong mau mau chóng chóng chen vào khoảng trống trên đường để thoát khỏi điểm ùn nghẽn. Còn người đẩy chiếc xe chở rác hẳn còn mong nhiều hơn thế nữa. Họ là những người ái ngại hơn ai hết về việc chiếc xe rác cồng kềnh này có thể gây cản trở giao thông nhiều hơn.

Họ cũng gắng sức đẩy nhanh, theo đà của dòng người, dòng xe trôi. Những người lao công thuộc nằm lòng từng khấc mấp mô khó đi trên mặt đường, để biết lúc nào cần dồn sức, lúc nào phải giữ sức để chiếc xe chở rác đi được đến điểm tập kết nhanh nhất và ít gây ảnh hưởng nhất có thể.

Hiểu cho đặc thù công việc này của những người lao công, nhiều người dân gần các khu dân cư đường nhỏ, ngõ hẹp luôn sẵn sàng đẩy giúp chiếc xe rác khi đã đầy dần:

"Ngày nào ngóng ngóng mà không thấy, có hôm nặng nặng cứ 1 mình đẩy, không nhờ được ai, nhiều thanh niên nó đứng đấy mà nó cũng không đẩy cho đâu, xe rác nó hôi với nó nặng ấy, nhiều người thì tốt lắm, đang đi xe nó cũng nhảy xuống đẩy cho…"

Người dân quen thuộc trên phố cũng hiểu sự mong ngóng của người lao công. Chỉ là một chút chia sẻ,động viên, đưa tay, thậm chí là đưa cả chân đẩy giúp chiếc xe chở rác của người qua đường cho nhẹ vơi đi phần nào nặng nhọc cũng khiến người lao công mỉm cười thật rõ qua ánh mắt.

Nếu đi bộ ngay gần, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng đưa tay đẩy chiếc xe chở rác cùng người lao công. Nếu ở xa, bạn cũng vẫn có thể thấy những đôi chân đi xe máy, đang ghé vào chiếc xe chở rác đẩy chầm chậm cùng đi trên phố nhẹ nhàng hơn.

Ánh mắt bạn hẳn cũng sẽ vui theo, mà quên đi sự sốt ruột, ngột ngạt, chậm chạp vốn có của phố phường tắc đường giờ cao điểm. Những chiếc xe chở rác nhanh tới được điểm tập kết, để phố phường ở lại phía sau được sạch sẽ, thơm tho hơn, để bạn về tới nhà sau một ngày làm việc thấy cũng dễ chịu, nhẹ nhàng hơn.