Những người coi cây xanh như "khúc ruột"

Làm nghề lâu, gắn bó có người 20 năm, 25 năm, tình yêu cây dường như đã thấm sâu vào từng công nhân ở đây.

Đời họ gắn với đời cây. Cây xanh đã nuôi sống họ, gắn bó qua từng năm tháng, là chứng nhân của thời gian.

Mỗi năm một cây thêm 1 vòng thân gỗ là người thêm 1 năm tuổi nghề. Bởi thế nên người công nhân ví: “Cây như khúc ruột. Yêu nghề mới làm được. Mỗi mùa mưa, cây không ngã đổ, người đi đường an toàn là đã thấy hạnh phúc rồi...”

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận

Ba công nhân ở dưới nắm dây cho công nhân phía trên cưa nhánh khô - Các vị trí phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng
Chẳng cần bộ đàm, chỉ ra tín hiệu là đã hiểu nhau
Công nhân dưới đất luôn nắm dây hỗ trợ đồng đội khi leo trèo cũng như điều khiển cành cây sau cưa đổ theo đúng vị trí an toàn
Dụng cụ đặc biệt để quăng dây móc vào nhánh khô
Giữa trời nắng nóng....
Những cây sao đen có tuổi đời trăm năm đang được chăm sóc cẩn thận
Như những nghệ sĩ xiếc trên cây, dù đối mặt với nguy hiểm nhưng họ vẫn gắn bó bởi tình yêu nghề
Những công nhân Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời
Những công nhân cây xanh thường làm việc ở độ cao 30-50m tương đương với tòa nhà cao 7-10 tầng
Những nhánh cây khô được hạ xuống an toàn
Tại vị trí công viên, cần cẩu không thể vào đến tận nơi nên công nhân phải leo từ cần cẩu lên cây để thực hiện cắt tỉa
Xử lý cây xanh bật gốc kịp thời