Từ những tấm lòng hảo tâm ấy, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại một lần nữa được lan tỏa mạnh mẽ - để tình người nơi ền sông nước Cửu Long mãi dạt dào, ấm áp.
Mời các bạn cùng nghe chia sẻ của anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ về hoạt động ý nghĩa này.
“Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe nghĩa tình”
PV: Chào anh Đạt, xin anh chia sẻ thêm về chương trình “Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe nghĩa tình” mà anh và các bạn tình nguyện viên cùng thực hiện?
Anh Đạt: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ Việt Nam thành phố, Thành Đoàn đã phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố tổ chức chương trình Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe nghĩa tình dành cho người dân, người lao động và thanh thiếu nhi của các tỉnh đồng bào vùng lũ.
Chuyến xe mang đến nhu yếu phẩm, vật dụng và các vật tư y tế cần thiết để hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ.
PV: Có rất nhiều bạn đoàn viên, thanh niên – đặc biệt là sinh viên – đã tích cực hưởng ứng và tham gia quyên góp. Anh Đạt có thể đôi điều về sự đóng góp của các bạn?
Anh Đạt: Trong thời gian vừa qua, sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên – đặc biệt là các bạn sinh viên – thực sự rất đáng trân trọng. Tôi còn nhớ một câu chuyện nhỏ: khi chúng tôi đăng thông tin tài khoản quyên góp lên mạng, có nhiều bạn sinh viên chuyển khoản chỉ 10 nghìn, 20 nghìn đồng. Số tiền ấy tuy không lớn, nhưng lại chứa đựng tình cảm rất chân thành – là sự sẻ chia, là tấm lòng của những người trẻ sẵn sàng nhịn một bữa ăn để ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn.
Hiện nay, ngay tại chốt trực này, các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Đại học Cần Thơ vẫn ngày ngày đóng góp công sức của mình. Họ không có nhiều tiền bạc hay vật chất, nhưng họ góp những ngày công lao động, bằng sức trẻ, bằng tinh thần vì cộng đồng – để cùng giúp người dân vượt qua bão lũ.
Đặc biệt, chương trình của chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ – đơn vị luôn đồng hành cùng Thành đoàn. Các anh thường xuyên đến chia sẻ, giúp đỡ, tiếp sức cho các bạn trẻ trong những lúc mệt mỏi, góp phần làm nên tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa những con người đang cùng nhau hướng về đồng bào vùng lũ.
PV: Chuyến xe lần này kêu gọi những mặt hàng nào và kế hoạch hỗ trợ ra sao vậy anh?
Anh Đạt: Hàng hóa đợt này thì mình gồm có nhu yếu phẩm, tức là gồm có gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, đường và tả giấy.
Ngày 10/10 mình đi hết, đi một lần để mình kịp ra ngoài kia để hỗ trợ. Sau đợt này thì mình sẽ tùy vào sức vận động của mình, rồi sau đó mình sẽ có những phương hướng tiếp.
PV: Thông qua những hoạt động đang thực hiện thì anh Đạt có chia sẻ gì với bà con?
Anh Đạt: Đối với góc độ cá nhân, mình hy vọng là bà con của mình yên tâm và bằng tất cả những sự cố gắng, những người con ền Tây sẽ cố gắng để mang đến sự yêu thương cho bà con Bắc, ền Trung.
Và hy vọng bà con chúng ta sẽ cố gắng vượt qua một mùa lũ rất là gian nan và cực khổ. So với mình đánh giá thì năm nay nó khắc nghiệt hơn năm rồi.
PV: Cảm ơn anh Đạt đã dành thời gian chia sẻ cùng với Mekong FM. Những lời anh vừa chia sẻ đã giúp quý thính giả cảm nhận rõ hơn tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân Cần Thơ và ĐBSCL hướng về đồng bào vùng lũ.
Tình người nơi ền sông nước Cửu Long
Từ ngày 6/10, tại số 57, đường Lê Lợi, phường Cái Khế, Tp Cần Thơ, không gian gần như chật kín bởi hàng hóa quyên góp. Bên ngoài, từng chuyến xe vẫn liên tục chở mì, sữa, gạo,… đến tập kết, chuẩn bị lên đường hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua.
Anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ, chia sẻ chương trình “Chuyến xe yêu thương, Chuyến xe nghĩa tình” tiếp nhận các nhu yếu phẩm như mì gói, đồ ăn liền, gạo, dụng cụ học tập, quần áo, giày dép để chia sẻ cùng đồng bào. Chương trình đã nhận được hơn 20 tấn hàng hoá, hơn 19 tấn nhu yếu phẩm, hơn 7 tấn gạo, sữa, thuốc và nhiều vật tư y tế, đồ dùng khác hỗ trợ cho bà con.
Anh Đạt chia sẻ: "Chuyến xe này không phải là chuyến xe của bao nhiêu tiền, cũng không phải là chuyến xe của số lượng bao nhiêu hàng hóa mà nó là chuyến xe của nghĩa tình, chuyến xe của sự yêu thương, chuyến xe của những tấm lòng của những người con ền Tây muốn gửi gắm đến đồng bào ền Bắc yêu thương và đặc biệt thông qua chương trình này muốn gửi gắm: Đồng bào ền Bắc và đồng bào ền Trung không hề cô đơn, không hề một mình.
Khi có bão lũ xảy ra thì những người con của đồng bào ền Nam, những người con của ền Tây yêu thương luôn luôn có những hành động rất cụ thể để hướng về họ bằng tất cả tấm lòng. Có người góp nước tương, có người góp nước mắm, có người góp mì hay đơn giản có người chỉ là những bộ quần áo cũ, chúng tôi vẫn trân trọng nó và gửi đến bằng tất cả những tấm lòng".
Những chuyến xe nghĩa tình lăn bánh không chỉ mang theo hàng hóa, nhu yếu phẩm hướng về vùng tâm lũ mà phía sau đó còn là biết bao tấm lòng đồng cảm, sẻ chia của người dân TP Cần Thơ. Từ những cụ già, tiểu thương, sinh viên đến các doanh nghiệp, ai nấy đều mong muốn góp một phần công sức, dù nhỏ bé, để san sẻ với bà con đang oằn mình trong khó khăn.
Mỗi phần quà được đóng gói, mỗi lời nhắn gửi yêu thương đều chất chứa tình cảm, là sự quan tâm chân thành và niềm mong ước được cùng đồng bào vượt qua thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống.
“Lá lành đùm lá rách. Thấy tình cảnh khó khăn của bà con ngoài đó, chúng tôi rất thương và muốn chia sẻ phần nào. Chỉ mong bà con sớm vượt qua giai đoạn này, ổn định lại cuộc sống, trở về những ngày bình yên thường nhật.”
"Em xin gửi lời chúc đến bà con ền Trung, ền Bắc thật nhiều sức khỏe và nghị lực, mong bà con cố gắng vượt qua những khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống và luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước".
Được biết, bên cạnh hoạt động của chuyến xe nghĩa tình thì thành phố Cần Thơ cũng đã phát đi lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn thành phố tham gia ủng hộ 1 ngày lương; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thành phố hưởng ứng hỗ trợ người dân các tỉnh khó khăn theo tinh thần tự nguyện.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, cho hay, hưởng ứng lời kêu gọi, đơn vị đã phát động phong trào quyên góp trong cán bộ, hội viên để chia sẻ với đồng bào:
"Đối với Hội viên Phụ nữ thì tùy theo lòng hảo tâm của chị em thì chị em có thể góp tiền hoặc hiện vật để chung tay cùng với cộng đồng để hỗ trợ cho những chị em ở vùng đang gặp bão lũ để khắc phục những hậu quả gây ra. Bản thân tôi cũng như các cấp hội rất mong các chị em đồng tình hưởng ứng để phong trào lá lành đùm lá rách hỗ trợ tương thân tương ái để có thể giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn sẽ là 1 trong những truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như người dân Việt Nam trong việc giúp đỡ những người khó khăn".
Tinh thần sẻ chia ấy không chỉ lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ mà còn được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng. Với các bạn, mỗi hành động dù nhỏ bé cũng là cách gửi gắm yêu thương, là cơ hội để học cách sống nhân ái và biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
Sinh viên Nguyễn Trọng Hiếu, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, cho biết: "Đối với em, hoạt động hỗ trợ bà con ền Trung mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, qua đó, em hiểu hơn về những khó khăn, mất mát của người dân nơi đây phải chịu do bão gây ra. Khi được góp một phần công sức nhỏ dù chỉ là quyên góp vài bộ quần áo, vài cuốn vở hay là vài lời động viên, em thấy hoạt động ấy giúp em, biết yêu thương, chia sẻ và trân trọng cuộc sống hiện tại".
Không riêng TP Cần Thơ, mà hưởng ứng lời kêu gọi hướng về ền Trung và ền Bắc sau bão số 10, nhiều địa phương ĐBSCL như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang cũng đã đồng loạt phát động phong trào, sẻ chia với đồng bào.
Không chỉ ủng hộ bằng vật chất, nhiều đoàn xe cứu trợ đã trực tiếp chở hàng hóa, nhu yếu phẩm từ ền Cửu Long ra tận ền Bắc, mang theo cả tình cảm, sự sẻ chia của người dân Nam Bộ. Những nghĩa cử ấy, dù giản dị nhưng chan chứa yêu thương, đã nối dài nhịp cầu nhân ái giữa hai ền đất nước - để trong hoạn nạn, người với người lại xích gần nhau hơn, cùng sưởi ấm niềm tin và hy vọng sau cơn bão dữ.