Nghệ thuật ra phố

Dạo các tuyến phố gần công viên 19/8 (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày này, nhiều người trầm trồ đứng lại để ngắm tác phẩm nghệ thuật mang tên “Kết đoàn” được trưng bày ở chính giữa công viên, trong không gian thoáng đãng và xanh mát.

Nghệ thuật, đã bước ra khỏi sự khép kín của phòng trưng bày, đến gần hơn với mọi người ở không gian phố rất mở. 

Những ngày này, khi đi bộ dọc phố Lê Thánh Tông (phường Hoàn Kiếm) đến điểm giao cắt với Nhà hát lớn Hà Nội, quý vị sẽ thấy bất ngờ bởi không gian của công viên 19/8 như bừng sáng bởi tác phẩm nghệ thuật mang tên “Kết đoàn” của nghệ sĩ Tia - Thủy Nguyễn.

Tác phẩm gồm 18 thân thép được sắp xếp thành hình tròn, tạo nên một “khu rừng ánh sáng” giữa lòng công viên. Trên mỗi thân thép là những chi tiết được gắn thủ công: chong chóng gió, hoa, lá, chim bồ câu, được làm từ nhiều chất liệu như gốm, thủy tinh, kim loại.

Tác phẩm nghệ thuật mang tên “Kết đoàn” của nghệ sĩ Tia - Thủy Nguyễn đang được trưng bày tại công viên 19/8, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ban ngày, ánh nắng phản chiếu trên bề mặt kim loại tạo thành những ánh sáng rực rỡ; nổi bật trên những thân thép sáng bóng là những lá cờ Việt Nam rực rỡ sắc vàng, đỏ trong nắng thu. Còn khi đêm xuống, ánh đèn chiếu qua các chi tiết gốm và thủy tinh tạo hiệu ứng lung linh, huyền ảo, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ cho tác phẩm này.

Khi nghệ thuật xuất hiện ở các không gian bộ hành, các tác phẩm ấy không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn mang đến sức sống và cảm hứng mới. Chính sự hiện diện của nghệ thuật đã biến những góc phố bình thường thành những “phòng triển lãm” dành cho tất cả mọi người, khiến mọi người yêu mến các không gian công cộng hơn, muốn được dạo quanh phố phường nhiều hơn như cảm nhận của anh Nguyễn Hoàng Phương (hiện đang sống tại phố Chùa Láng, Hà Nội):

“Không chỉ riêng Hà Nội đâu mà không gian xanh thì ở thành phố nào cũng cần. Hiện tại thì tôi thấy các khuôn viên ở Hà Nội tương đối sạch sẽ, rất phù hợp với việc đi dạo cũng như là nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần, đem đến cảm giác rất thư giãn. Tôi nghĩ là cũng cần nhiều những tác phẩm nghệ thuật trong không gian xanh. Còn tác phẩm mới trưng bày là một công trình ý nghĩa, thể hiện tính đoàn kết của dân tộc Việt Nam cũng như của TP Hà Nội, nên có nhiều tác phẩm ý nghĩa như thế này”.

Công viên là điểm giao thoa của nhiều tuyến đường, nhiều điểm xe buýt, kết nối với các tuyến phố đi bộ nên có mọi người có thể trải nghiệm vừa đi bộ, vừa ngắm các tác phẩm nghệ thuật trong không gian mở

Bé Bảo Ngân (phường Bạch Mai, Hà Nội) mới 5 tuổi, mỗi cuối tuần đều được bố mẹ cho đi dạo ở các tuyến phố đi bộ, không chỉ tốt cho sức khỏe của bé mà tâm hồn con trẻ còn được thỏa sức tò mò, khám phá những tác phẩm nghệ thuật gần kề trên phố: “Hôm qua con còn ra đây đi chạy với bố con. Con thấy tác phẩm rất nghệ thuật và sáng tạo, con thích lắm.

Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở những không gian phố, cũng góp phần tạo ra những không gian chung đầy sáng tạo, khuyến khích sự phát triển của mỗi con người, đặc biệt với những em nhỏ.

Thay vì chỉ bó hẹp thói quen, sở thích trong những thiết bị điện tử, trong căn phòng kép kín và tìm hiểu nghệ thuật qua sách vở, thì mỗi cuối tuần khi cùng dạo bộ với bố mẹ trên các con phố, ngắm phố phường, ngồi chơi ở công viên, được tận mắt ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật sẽ khiến các em cảm nhận thực tế rõ ràng hơn, có thêm niềm yêu thích với thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Mỗi bước chân bộ hành cũng vì thế mà thêm ý nghĩa hơn.

Trong sự phát triển của các đô thị hiện đại, phố phường, công viên, vườn hoa, nơi người dân đi qua, nghỉ chân, trò chuyện cũng có thể  trở thành “phòng trưng bày mở”. Ở đó, nghệ thuật không chỉ để ngắm nhìn, mà để chạm vào, để cảm nhận, để đối thoại.

Trong nhịp phát triển của đô thị hiện đại, nghệ thuật bước ra phố phường chính là một cách tạo nên những không gian chung sáng tạo

Mỗi tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở những không gian công cộng, trên các tuyến phố đều có thể góp phần đánh thức cảm xúc cộng đồng, giúp cho những bộ hành gắn bó, bất ngờ, yêu thích hơn các cung đường, các không gian trong lòng phố.

Nghệ thuật, khi hòa vào đường phố, không chỉ làm đẹp cho thành phố, mà còn làm đẹp cho chính tâm hồn con người.

Một ngày cuối tuần mùa thu thật đẹp với gió mát, trời xanh, vừa đi dạo ngắm Nhà hát lớn, vòng ra phố Tràng Tiền ăn kem, hay đứng lại ở công viên chụp một bức ảnh kỷ niệm với tác phẩm nghệ thuật đường phố được trưng bày tại đây, sẽ khiến những bộ hành có những cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ hơn.

Giữa một thành phố quá đông đúc, tấp nập, với những bước chân vội lướt qua nhau, thì một tác phẩm nghệ thuật như sợi dây kết nối cộng đồng mềm mại trên phố mà mỗi chúng ta, ai cũng được chạm vào…