Náo nức mùa cờ đỏ bên Lăng Bác

Cuối tháng Tám, Hà Nội trời xanh, gió mát khiến bước chân bộ hành như chậm lại. Những ngày này, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sáng sớm luôn đông người đến chụp ảnh, nhất là những tà áo dài đủ màu.

Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp bên Lăng Bác trong dịp Lễ kỷ niệm đặc biệt, như giữ một phần ký ức với mùa thu Hà Nội.

Sáng Hà Nội vào thu, đâu đó vang lên bài hát quen thuộc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”, khiến lòng người bất giác rộn ràng. Chỉ còn ít ngày nữa là tới Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp nơi náo nức đổ về quảng trường Ba Đình, rực rỡ trong sắc áo, sắc cờ. Ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bên trái tim của Thủ đô.

Mọi người cùng lưu giữ kỷ niệm trong dịp lễ lớn của dân tộc.

Giữa mùa thu lịch sử, những bức ảnh nơi đây trở thành kỷ niệm đẹp, chan chứa niềm tự hào.

“Ngày 2/9 năm nào tôi cũng đến quảng trường Ba Đình, đến Lăng Bác để chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm”

“Lòng yêu nước của mọi người dạt dào quá, mọi người đến chụp ảnh rất nhiều. Yêu nước thể hiện bằng nhiều cách và việc chụp ảnh với cờ đỏ sao vàng cũng là một cách”.

“Rất là tự hào dân tộc và nó có một cái gì đó cảm xúc trào dâng trong lòng”.

Dạo một vòng quanh quảng trường từ đường Điện Biên Phủ tới Độc Lập, dễ dàng bắt gặp các nhóm bạn trẻ tươi tắn, rạng rỡ, những gia đình quây quần chụp ảnh, hay các cụ già bước chậm rãi nhưng ánh mắt sáng ngời. Không ai hối hả. Người ta kiên nhẫn chờ, nhường nhau một góc chụp đẹp.

Đứng ở quảng trường hôm nay, khó ai không hình dung về khoảnh khắc 80 năm trước. Cũng dưới bầu trời thu xanh ngắt này, hàng chục vạn người đã tụ hội về Ba Đình, mắt dõi lên lễ đài, lắng nghe giọng nói ấm áp của Bác Hồ vang vọng khắp không gian khi đọc Tuyên ngôn Độc lập. Từng câu, từng chữ như khắc vào trái tim cả dân tộc.

Với chị Lê Thị Hương ngày 2/9 là dịp đặc biệt để thêm yêu quê hương, tự hào về dân tộc mình

Đứng trước quảng trường, mắt hướng về Lăng Bác, chị Lê Thị Hương, một người dân Hà Nội, không giấu được niềm xúc động. Với chị, đây không chỉ là dịp lễ lớn của đất nước, mà còn là lúc mỗi người thêm yêu quê hương và tự hào về dân tộc mình:

“Là người Việt Nam thì ai cũng tự hào về dân tộc mình và ai cũng tự hào về ngày lễ của dân tộc mình. Đứng trước Lăng Bác, đứng trước vị lãnh tụ thiêng liêng thì chúng mình cảm thấy rất tự hào về nền độc lập, tự do mà Bác đã đem lại cho dân tộc Việt Nam của người”.

Người Hà Nội hôm nay, khi đặt tay lên ngực trái trước Lăng Bác, vẫn như cảm nhận được dư âm của ngày ấy, tiếng bước chân, lời reo vui, và cả những tràng vỗ tay vang dội của đồng bào từ khắp mọi ền tổ quốc. Hồi tưởng lại, đó không chỉ là một buổi lễ, mà là giờ phút đất nước bước sang kỷ nguyên độc lập, tự do. Tám mươi năm đã trôi qua, quảng trường Ba Đình giờ rực rỡ cờ hoa, đón bước chân của những thế hệ mới.

Các bạn trẻ háo hức lưu giữ kỷ niệm mùa thu lịch sử của Thủ đô

Với bạn trẻ Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 25 tuổi, từ ền Trung, lần đầu ra Hà Nội đúng dịp lễ Quốc khánh là một kỷ niệm đáng nhớ, tràn ngập niềm tự hào: “Em rất vui, em luôn mong muốn được ra thăm Lăng Bác nhưng bây giờ mới có dịp để ra nên rất tự hào. Rất cảm ơn ông cha ta xưa đã gìn giữ đất nước để chúng em, thế hệ trẻ ngày nay mới có thể sống trong hòa bình như bây giờ”.

Mặt trời lên cao, nắng vàng trải khắp Quảng trường Ba Đình, những tấm ảnh vẫn tiếp tục được chụp, giữ lại trọn vẹn mọi khoảnh khắc. Và rồi, nhiều năm sau, khi nhìn lại, người ta sẽ nhớ về Hà Nội mùa thu năm ấy rực rỡ, trang nghiêm mà ấm áp.

Buổi sáng bên Lăng Bác giản dị nhưng chan chứa cảm xúc, nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc trong mỗi trái tim. Tình yêu ấy giống như lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên là trái tim lại rung lên đầy tự hào. Hà Nội mùa thu… lòng người rộn rã, câu hát hòa cùng gió mang theo niềm hạnh phúc của cả dân tộc.