Một dòng sông mang lửa

Trong chiến tranh chống Mỹ, đường Trường Sơn như một huyết quản khổng lồ “tiếp máu” từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trên mạng đường chằng chịt, vĩ đại đó; không chỉ có có đường ô tô, mà cả đường sông, đường giao liên chuyển quân từ Bắc vào Nam, đường dây thông tin, và đường ống xăng dầu.

Câu chuyện về đường ống dẫn xăng dầu - một dòng sông mang lửa, khó tin như một huyền thoại.

Có mặt trên tuyến đường ống xăng dầu Trường Sơn từ những ngày đầu, ở những nơi ác liệt nhất, vào những lúc khó khăn nhất, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc Phòng), kỹ sư thiết kế, thi công tuyến đường ống xăng dầu Trường Sơn nhớ lại những thời khắc lịch sử về một tuyến đường “huyền thoại trong huyền thoại”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và kiểm tra tuyến ống xăng dầu, năm 1968
Hệ thống đường ống xăng dầu
Di tích Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96 tọa lạc tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Vận chuyển xăng qua suối
Lực lượng T.công của CT18, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng hệ thống tuyến ống (công trình X-42) vượt qua sông Lam, sông La, qua các trọng điểm, 1968.
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên nghe báo cáo kế hoạch triển khai đường ống xăng dầu khu vực 471
Vận chuyển đường ống vượt sông dưới bom đạn địch

 

Các nữ chiến sỹ Tiểu đoàn 968 anh hùng, Trung đoàn 592, Bộ Tư lệnh 559 lắp đặt ống dẫn xăng dầu trên đường Trường Sơn năm 1972
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 668 thi công tuyến ống vượt núi Trường Sơn, năm 1970
Trạm xăng của bộ đội trên đường Trường Sơn
Máy bơm HY 35_70 trưng bày tại Nhà giao tế (Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà ền Nam Việt Nam) tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Đường ống dẫn xăng dầu từ ền Bắc vào đến Bù Gia Mập (Bình Phước)
Cựu chiến binh Điểu Mầm xúc động khi thăm lại Di tích VK96