Mở không “toang”

Những đoạn rào cuối cùng của công viên Thống Nhất đang được dỡ bỏ. Từ vỉa hè và đường phố, tầm nhìn đã được mở toang. Một sự mở toang đầy thích thú, chẳng hề lo ngại như đã từng.

Những đoạn rào sắt công viên phía đường Lê Duẩn đã được hạ xuống, chờ thanh lý
Những đoạn rào sắt công viên phía đường Lê Duẩn đã được hạ xuống, chờ thanh lý

"Mở thế này người dân đi vào công viên nhanh hơn, thuận tiện, trước đóng kín mít thì người ta chỉ biết là vào có vé mới vào được. Thế này là tốt rồi, dân rất đồng tình, tôi cũng đồng tình. Ông bà già thích lắm! Thoáng, cảnh đẹp!"

Bà Hương vừa kết thúc chuyến tập thể dục buổi sáng ở công viên Thống Nhất, thận trọng bước qua vỉa hè ngổn ngang phía đường Lê Duẩn. Gạch cũ đã bóc xong, một lớp bê tông đã được láng để chờ lát đá.

Hàng cây sát bên đường được quây gốc thành một máng đất chạy dọc vỉa hè. Còn phía tường công viên, hàng rào sắt trước kia đã được hạ xuống.

Hàng rào được dỡ ở đoạn dài 650m trên đường Lê Duẩn kết hợp thay đá vỉa hè và chỉnh trang đô thị
Hàng rào được dỡ ở đoạn dài 650m trên đường Lê Duẩn kết hợp thay đá vỉa hè và chỉnh trang đô thị

Đó là những đoạn rào sắt kiên cố ngăn công viên Thống Nhất với “mặt tiền” thoáng nhất của nó trên đường Lê Duẩn. Dù chấn song không quá dày, nhưng rất cao, có dạo còn được trồng hoa giấy kín bưng, đến mức đi bộ ở vỉa hè, bạn cũng không thể nhìn xuyên qua.

Trước đó cuối tháng 12/2022, gần 400 m rào công viên này ở phía đường Trần Nhân Tông được tháo bỏ, tạo không gian mở kết nối với tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang, bắt đầu cho công cuộc dỡ rào công viên ở Hà Nội. Nhìn nhóm thợ đang xúc cát ở vỉa hè, ông Minh, công nhân chiếu sáng về hưu, mong từng ngày được nhìn thấy hồ Bảy Mẫu từ mọi phía:

"Ngay cả những công viên mới như công viên Hòa Bình người ta cũng bỏ hết rào rồi, bỏ từ lâu rồi! Cái đấy là bình thường, là sự tiến lên của xã hội. Đương nhiên là lợi, người dân được hưởng lợi, không phải mất tiền vào cửa, mọi sinh hoạt thoải mái hơn.  Mọi cái đều vui vẻ, phóng khoáng hơn. Tự nhiên sẽ trở về những cái tự nhiên của nó, không ràng buộc gò bó gì cả sẽ tốt hơn!".

Gạch cũ đã được bóc lên, chờ thay mới
Cả một không gian xanh ùa vào tầm mắt, tầm tay khi hàng rào hạ xuống

650m hàng rào công viên đoạn từ phố Trần Nhân Tông tới phố Đại Cồ Việt được tháo dỡ đợt này, nằm trong dự án tháo dỡ kết hợp cải tạo chỉnh trang hè phố Lê Duẩn để tạo không gian mở. Gạch block cũ lát hè sẽ được thay bằng đá tự nhiên. Tường rào được hạ xuống. Ở chỗ hàng rào sắt cũ, người ta sẽ lắp đèn và trồng thêm cây, thêm hoa.

Từ vỉa hè phía Hồ Ba Mẫu, ô Đồng Lầm nhìn sang hoặc từ lòng đường Lê Duẩn nhìn vào, người đi đường không khỏi ngỡ ngàng. Một cảm giác vô cùng lạ lẫm! Cả một khoảng không xanh rờn, bạt ngàn cây cối và một chiếc hồ mênh mông, lâu nay lấp ló sau hàng rào, giờ bỗng ùa cả vào tầm tay, tầm mắt!

Cảm giác, chỉ giơ tay ra là chạm được vào những chùm phong linh vàng rực, những cụm hồng hoa thơm ngát rung rinh. Cảm giác, bạn đang đi ngay cạnh những người chạy bộ, gần đến mức nghe thấy bước chân và hơi thở khỏe khoắn! Bạn thậm chí có thể nhìn thấy lũ sóc chuột đuổi nhau tít trên cành!

Từ vỉa hè, bộ hành được hít hà hương thơm ngào ngạt sớm từ những khóm hồng ngay cạnh
Ở vị trí của hàng rào cũ, rồi đây sẽ được lắp thêm đèn, trồng thêm cây thêm hoa

Hàng rào hạ xuống, công viên mở ra, bạn không khỏi sững sờ trước sự kết nối, hòa quyện của không gian phố phường với khoảng xanh đô thị. Hơn cả niềm vui, hơn cả sự ngỡ ngàng, trong một cảm giác lâng lâng xúc động, bạn tự hỏi, vì sao một không gian đẹp thế, dễ chịu đến thế, mà lại từng bị phong tỏa bởi bức tường rào vô lý thế!

Những nỗi sợ nào đó về khả năng kiểm soát đã tước đi cơ hội tận hưởng công viên của thị dân suốt một thời gian dài. Nhưng khi mở dần, mở hết công viên, người ta thấy không “toang” chút nào, mà trái lại, tầm mắt mở ra, tầm hồn mở ra, sự thân thiện và khoáng đạt mở ra. Rất nhiều lợi lạc mở ra và được nhân lên khi hàng rào hạ xuống.

Công viên, cây xanh không còn cách trở, mỗi người đều thấy yêu hơn thành phố của ̀nh

Công viên mở toang, rồi đây bộ hành sẽ yêu hơn những đoạn vỉa hè qua đó. Người đi xe sẽ thấy dịu hơn mỗi khi lái xe qua đó. Khi công viên, hồ nước thực sự trở thành của chung, mỗi người đều thấy yêu hơn thành phố của mình.