Bạn Nguyễn Lan chia sẻ: "Thực ra, bọn em hơi quá tuổi rồi, bọn em toàn ngoài 30 rồi. Cái hồi tầm 20 thì bọn em cũng rất thích khu này, vì có nhiều chỗ ngày xưa hay đến. Nhìn các bạn trẻ cũng hơi hoài niệm một tí, nhưng bây giờ mình có gia đình, có con rồi thì mình lại vui kiểu khác chị.
"Mình ra thăm cháu nó thích đi thì ủng hộ, cho nó đi chụp hình Giáng sinh luôn! Trẻ trung, năng động thì nên vào đây, chứ lứa tuổi như bọn cô thì tất nhiên là cũng trẻ ra nhưng đừng có nhóc kia đi theo. Bây giờ mà không phải trông thằng nhóc kia, các cô cũng sống hết mình luôn, sống ảo cũng có, sống thật cũng có", cô Thu Hồng tâm sự.
Những con đường và ngõ nhỏ trong khu tập thể D5, D6 vốn đông đúc tấp nập hàng quán, những ngày gần đây lại có thêm một sắc màu mới góp vào sự đông vui này. Đó là nhiều hàng quán thời trang, quán cà phê dành cho các bạn trẻ đều đua nhau trang hoàng rực rỡ để đón Giáng Sinh và thu hút khách tới chơi nhiều hơn.
Các bạn trẻ tìm đến đây để mua sắm, vui chơi và chọn cho mình những góc quán đẹp để chụp ảnh. Tiết trời mát mẻ nên cũng có những gia đình đưa con nhỏ tới để chụp những bức ảnh đẹp cho cả gia đình…Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chuyện trò râm ran và những ánh mắt, nụ cười của tuổi trẻ tràn ngập con ngõ nhỏ như mang nguồn năng lượng tươi mới, đầy sức sống đến với nơi đây.
Cách mà các bạn trẻ tìm đến con ngõ trang trí Giáng sinh đẹp lung linh này cũng chủ yếu là qua mạng xã hội. Người dân sinh sống quanh đây thậm chí còn thấy lạ, rồi mới tò mò và biết đến con ngõ gần nhà mình đã được khoác chiếc áo mới tươi tắn đến thế:
"Khắp nơi họ trang trí rồi nên là bỗng dưng mình thấy có không khí luôn, cái này gọi là đặc sản của khu này với cả thời tiết cũng đẹp nữa nên càng cảm giác vui vẻ".
Một khu tập thể lâu năm như khu Trung Tự lại có những góc nhỏ rực rỡ, trẻ trung mang đến sự thú vị, bất ngờ cho nhiều bộ hành cả lạ, cả quen. Dẫu ngày nào cũng dạo bộ quanh khu nhà mình, nhưng mẹ con chị Nga luôn thấy thích thú:
" Hai mẹ con vừa rủ nhau đi dạo quanh đây, gần noel đẹp hơn, nhất là cuối tuần, các bạn đến đây rất đông, mình nhìn các bạn ấy rất nhiều năng lượng"
Bạn Thuỳ Hường bày tỏ: "Khu này cũ rồi, mà có các cửa hàng mới thì nó sẽ có sự giao hòa, vừa hiện đại, vừa có nét cũ.
"Mình nhiều khi ước được trẻ lại như các bạn ấy, như chị em mình tầm tuổi này mà tự nhiên vào các quán ngồi thì cảm giác hơi xa xỉ, nhưng có các bạn trẻ nó mới có năng lượng vui tươi hơn", chị Nga tâm sự.
Những cuộc dạo bộ có thêm điểm dừng chân xinh đẹp, thú vị như con ngõ nhỏ D5, D6 khu tập thể Trung Tự để bộ hành lưu lại những nụ cười, ánh mắt ấm áp, vui tươi cùng người thân yêu cũng là một hành trình đáng mến, đáng nhớ.
Với nhiều người, dẫu biết không gian trẻ trung, rực rỡ này không phải dành hoàn toàn cho mình, nhưng vẫn muốn tới đây, để cảm nhận trọn vẹn một nốt nhạc sôi động, tươi mới trong tâm hồn, để môi ta được cười, mắt ta được long lanh cùng sắc màu rực rỡ trên những gương mặt trẻ xung quanh.