Theo đó, sau khi xảy ra vụ cháy vào rạng sáng 19/7, căn nhà tại ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã được niêm phong để phục vụ cho việc điều tra, khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, theo một người dân sống gần đó kể, mặc dù lửa đã được dập tắt, nhưng khói vẫn tiếp tục bốc lên từ tầng 3 căn nhà trong suốt cả ngày.
Khói vẫn tiếp tục bốc ra từ ngôi nhà 4 tầng khiến nhiều người dân lo ngại lửa có thể bùng phát trở lại
Cho tới cuối buổi chiều 19/7, do lo ngại ngọn lửa có thể bùng phát trở lại vào buổi tối, người dân xung quanh ngôi nhà bị cháy đã liên lạc với lực lượng chức năng, đề nghị dập tắt hoàn toàn đám khói cũng như các nguy cơ có thể xảy ra trong ngôi nhà.
Sau đó, một xe chữa cháy đã được điều động tới hiện trường. Lực lượng chức năng đã mở khóa, tiếp cận bên trong và tìm kiếm nguồn gốc đám khói để dập. Tới khoảng 7h15 tối cùng ngày, về cơ bản đã không còn khói bốc ra từ căn nhà.
Lực lượng cứu hỏa đã được điều động để dập tắt hoàn toàn đám khói
Trước đó, vào khoảng 2h sáng này 19/7, nhiều người dân sống trong tại ngõ 41 phố Vọng đã hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của bà Bùi Thị Thủy (49 tuổi). Người dân sau đó phát hiện căn nhà 4 tầng của bà Thủy đang bốc cháy, nên đã lập tức tìm cách ứng cứu, đồng thời gọi điện cho lực lượng chức năng.
Do trước đó đã xảy ra một vụ cháy tại bệnh viện Bạch Mai gần đó, nên lập tức 3 xe chữa cháy đã được điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, vì ngõ quá hẹp nên xe chữa cháy không thể tiếp cận. Lực lượng PCCC phải nối ống phun nước dài hàng chục mét để có thể tiếp cận hiện trường và dập lửa.
Vụ cháy rạng sáng 19/7 đã cướp đi sinh mạng của 2 người là bà Nguyễn Thị Ngọc (81 tuổi) và bà Bùi Thị Thủy (49 tuổi)
Tuy nhiên, vì căn nhà của bà Thủy cũng như các nhà dân xung quanh đều đóng lồng sắt để phòng trộm nên việc giải cứu người bị nạn gặp nhiều khó khăn. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ngoài bà Thủy, trong nhà còn có 3 người là bà Nguyễn Thị Ngọc (81 tuổi, mẹ bà Thủy), chị Lê Thanh Ngân (17 tuổi) và bà Mai (mẹ chị Ngân). Bà Mai đã tự chạy ra ngoài từ trước, còn chị Lê Thanh Ngân đã được lực lượng PCCC đưa ra khỏi căn nhà. Về phần bà Ngọc và bà Thủy, 2 người đã bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Một số người dân quanh đó cho biết, bà Thủy vì tìm cách đưa bà Ngọc - người vốn đang bị ốm ra ngoài nên mới bị kẹt lại.
Phải đến 3h30 sáng, ngọn lửa mới được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được làm rõ.