Khởi hành cùng World Cup: Bellingham tỏa sáng, tuyển Anh khẳng định bản lĩnh ứng viên vô địch

Không có một chiến thắng áp đảo nhưng màn ngược dòng trước “ngựa ô” của giải đấu lại cho thấy một phẩm chất quan trọng của tuyển Anh: bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Ảnh: Reuters

 

# Tấm vé bán kết thứ ba của World Cup 2026 đã thuộc về tuyển Anh sau màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước hiện tượng Na Uy ở trận tứ kết vừa kết thúc cách đây ít phút. Đại diện Bắc Âu là đội mở tỷ số ở phút 36 khi Andreas Schjelderup tung cú cứa lòng đẹp mắt hạ gục Jordan Pickford. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ cuối hiệp một, Jude Bellingham có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Tam sư.

# Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co trong hiệp 2 nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Chỉ 3 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Bellingham hoàn tất cú đúp khi đá bồi thành công sau tình huống thủ môn Orjan Nyland không bắt dính cú sút của Rogers, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh. Vượt qua Na Uy sau 120 phút kịch tính, thầy trò HLV Thomas Tuchel giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Argentina - Thụy Sĩ, sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng nay (theo giờ VN).

# Với cá nhân thủ thành Jordan Pickford, anh đã ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Anh khi vượt qua Peter Shilton để trở thành cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất tại World Cup với lần khoác áo thứ 18.

# Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, bóng đá Nam Phi vừa đón nhận cú sốc lớn khi Jayden Adams, tiền vệ vừa góp mặt tại World Cup 2026, bất ngờ qua đời ở tuổi 25. Gia đình vẫn chưa thể chấp nhận cú sốc quá lớn và nguyên nhân chưa được công bố. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Jayden Adams góp mặt trong cả 3 trận vòng bảng của Nam Phi. World Cup 2026 cũng là giải đấu đầy mất mát với Adams, khi anh phải vẫn nén đau thi đấu dù bà ngoại qua đời chỉ 1 ngày trước trận gặp CH Séc ở vòng bảng.

Ảnh: Reuters

Bellingham tỏa sáng, tuyển Anh khẳng định bản lĩnh ứng viên vô địch

# Không có một chiến thắng áp đảo nhưng màn ngược dòng trước “ngựa ô” của giải đấu lại cho thấy một phẩm chất quan trọng của tuyển Anh: bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Na Uy một lần nữa chứng nh hành trình vào tới tứ kết không phải nhờ may mắn. Đội bóng Bắc Âu nhập cuộc đầy tự tin, phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc bén. Ngay cả khi bị gỡ hòa, Na Uy vẫn duy trì sự lì lợm, khiến dàn sao đắt giá của Anh phải ệt mài tìm đường vào khung thành Orjan Nyland.

Thế nhưng, khác biệt giữa một đội bóng lớn và một hiện tượng nằm ở khả năng vượt qua nghịch cảnh để định đoạt trận đấu. Dù bị dẫn trước, nhưng tuyển Anh vẫn kiên trì kiểm soát bóng, không nóng vội trước hàng phòng ngự kín kẽ của Na Uy.

Quan trọng hơn, bộ đôi John Stones và Marc Guéhi đã phong tỏa hiệu quả Erling Haaland, khiến chân sút nguy hiểm nhất của đối thủ gần như không có nhiều cơ hội tạo dấu ấn và làm suy giảm đáng kể sự nguy hiểm trong các pha phản công.

Khi tuyển Anh gặp khó, Jude Bellingham lại lên tiếng với cú đúp bàn thắng. Bản lĩnh, chiều sâu đội hình cùng những điều chỉnh hợp lý của HLV Thomas Tuchel đã giúp Anh từng bước bào mòn đối thủ trước khi tung ra đòn kết liễu trong hiệp phụ.

Phía trước sẽ là thử thách còn lớn ở bán kết. Nếu là Argentina, thì đó sẽ là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên vô địch giàu tham vọng. Còn nếu Thụy Sĩ tạo thêm một bất ngờ, thì tuyển Anh vẫn không được phép chủ quan sau những gì Na Uy đã thể hiện.

Dẫu vậy, với phong độ ổn định, dàn cầu thủ chất lượng cùng một Jude Bellingham đang đạt điểm rơi phong độ, Tam sư hoàn toàn có cơ sở để mơ về lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup kể từ năm 1966.