Khi "đầu gấu" ra đường

Đi đường, va quệt xe cộ là chuyện khó tránh, từ xước sơn nhẹ đến móp nặng. Nhưng ở phố xá Việt Nam, điều “kinh điển” hơn cả những cú va chạm lại là màn khẩu chiến.

Chưa biết ai đúng ai sai, ánh mắt đã tóe lửa, lời hỏi thăm phụ huynh như mưa rào, cho tới khi có người can ngăn hoặc công an xuất hiện.

Vấn đề là không phải vụ việc nào cũng dừng lại ở mấy câu cãi vã. Nhiều trường hợp đã leo thang thành hành hung, thậm chí tấn công cả phụ nữ, học sinh. Có kẻ còn thủ sẵn hung khí, sẵn sàng biến đường phố thành võ đài.

Đó chính là những kẻ côn đồ, thường được gọi ngắn gọn là “đầu gấu”. Khó ở chỗ, “đầu gấu” không phải lúc nào cũng mang dáng vẻ hầm hố. Có người nhìn hiền khô, thậm chí còn đèo vợ con, người yêu sau lưng. Đến khi bị bắt, vẫn nghe hàng xóm ngạc nhiên: “Ở nhà nó hiền lắm!”.