Bộ hành trên những con phố gần Hồ Gươm vào buổi sớm, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Hà Nội. Gánh hàng rong đi qua, cụ già tập thể dục bên hồ hay những tán cây lay trong gió sớm.
Và ở góc vỉa hè, có một người đàn ông ngoại quốc vẫn thường ngồi lặng lẽ bên ly cà phê nóng, ngắm nhìn thành phố thức dậy theo cách riêng của mình.
Laurent Lainé, họa sĩ kiêm nhà điêu khắc người Pháp có gần 10 năm gắn bó với Hà Nội. Với ông, điều đẹp nhất ở thành phố này không chỉ là kiến trúc hay màu xanh cây lá, mà còn là sự hiếu khách và năng lượng tích cực của con người. Trong từng bức chân dung, Laurent luôn cố lưu giữ “niềm vui rất Việt Nam” mà ông tìm thấy giữa nhịp sống bình yên của Hà Nội.
“Nhờ công việc của mình, tôi có cơ hội tới nhiều quốc gia và những thủ đô lớn trên thế giới. Khi lần đầu tiên đến Hà Nội, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thanh bình nơi đây. Tôi ngay lập tức cảm thấy an toàn và muốn gắn bó với thành phố này bởi nét gần gũi, giàu tình người.”
Tôi gặp Laurent Lainé vào một buổi sáng trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bài. Cánh cửa xưởng vẽ mở, mùi sơn dầu và gỗ mới thoảng trong không khí. Họa sĩ người Pháp bước ra với chiếc áo còn vương vài vệt màu, mỉm cười chào rồi cùng tôi thong thả dạo quanh con đường ven hồ.
Chúng tôi đi trên phố. Laurent bước chậm, vừa đi vừa quan sát rất lâu những điều mà nhiều người dễ lướt qua. Một bà cụ bên gánh hàng rong, chậu cây trên ban công cũ hay chiếc xe đạp chở đầy rau vừa ngang qua phố.
Trong tranh của Laurent, những gam màu xanh xuất hiện rất nhiều. Xanh của lá cây bên hồ, những ô cửa cũ, khu chợ đầy rau cỏ và hoa trái. Với ông, đó là màu sắc đặc trưng nhất của Hà Nội. Một thành phố chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét mềm mại của thiên nhiên len lỏi trong từng góc phố.
“Gam màu tôi sử dụng nhiều nhất để thể hiện Hà Nội là màu xanh lá. Tôi dùng rất nhiều sắc xanh cùng những biến thể của nó, bởi ở Hà Nội, ta có thể bắt gặp vô số họa tiết hoa lá và cây cối ở khắp mọi nơi. Từ quanh các hồ nước, trên ban công cho đến các khu chợ.”
Nhưng điều khiến Laurent dành nhiều tình cảm, và cũng xuất hiện nhiều nhất trong tranh của ông là con người. Đặc biệt những người cao tuổi. Ông thích ngắm họ đi bộ quanh hồ, ngồi uống trà, chơi cờ hay trò chuyện trước hiên nhà. Trong ánh mắt và dáng vẻ của họ có sự điềm tĩnh khiến ông xúc động.
“Tôi rất yêu thích tranh khắc họa người cao tuổi trong cuộc sống thường nhật ở Hà Nội. Chúng toát lên một cảm giác thanh thản, và khi nhìn những con người ấy, tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực.”
Chúng tôi dừng chân ở một quán cà phê ngoài trời. Laurent nói mình thích ngồi ở những nơi như thế này để quan sát nhịp sống Hà Nội.
Có lẽ với một họa sĩ, cảm hứng không chỉ đến từ cảnh vật mà còn từ cách con người hiện diện trong không gian sống của họ. Ở Hà Nội, ông tìm thấy nhiều điều như thế. Những gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sáng, người bán hàng rong đi qua phố với tiếng rao quen thuộc.
Và sự hiếu khách là điều khiến ông nhớ nhất mỗi khi rời Hà Nội. Không cầu kỳ mà tự nhiên như thói quen của người Việt.
“Điều khiến tôi nhớ nhất về Hà Nội chính là sự đón tiếp nồng hậu của con người nơi đây. Đôi khi chỉ quen trong thời gian rất ngắn, chúng tôi đã được chào đón và mọi người sẵn sàng mời ngồi vào bàn ăn cùng.”
Gần mười năm sống ở Hà Nội, Laurent Lainé đã đi qua không biết bao con phố, gặp gỡ nhiều người và lưu giữ tất cả bằng tranh vẽ. Nhưng có lẽ, điều khiến người nghệ sĩ ấy muốn ở lại không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là cảm giác bình yên nơi đây.
Trong buổi sáng dạo bộ cùng ông, tôi nhận ra, có những điều quá quen thuộc khiến người ta đôi khi vô tình lướt qua. Một cụ già ngồi uống trà trước hiên nhà. Tán cây rủ xuống ban công cũ. Hay nụ cười niềm nở của người bán hàng rong giữa phố đông.
Để rồi sau cuộc gặp, điều còn ở lại không chỉ là câu chuyện về một họa sĩ người Pháp yêu Hà Nội, mà còn là cảm giác tự hào về thành phố mình đang sống. Hà Nội trong ánh nhìn của Laurent không quá vội vàng. Mà vẫn luôn xanh, trầm lắng và đầy tình người.
Laurent Lainé trong không gian sáng tác quen thuộc của mình - Clip NVCC
Một số tác phẩm của họa sĩ Laurent Lainé - Ảnh NVCC