Hàng hoa nơi góc phố

Những ngày này, thời tiết bắt đầu có chút “chiều” lòng người. Nhiều người vì khoảng thời tiết nên thơ của đầu thu này mà chịu khó xuống phố hơn. Và có khi nào quý vị tự hỏi: Đi đến đâu để vừa có những tấm ảnh phố xá đẹp, vừa “mua” được sự yên bình dễ chịu hay không?

Những góc phố có hàng hoa đủ màu sắc chính là câu trả lời. Bộ hành qua phố hôm nay sẽ đưa quý vị cùng trải nghiệm một góc phố đang là điểm “hot check in” của giới trẻ khoảng một hai năm gần đây – đó chính là hàng hoa ở góc phố Trương Hán Siêu.

Với nhiều người trẻ, mùa thu là mùa "chữa lành", là mùa mà họ hay nói với nhau về những góc check in để trải nghiệm Hà Nội đẹp nhất, dễ chịu nhất. Ngoài con đường rợp bóng cây xanh với nhiều gánh hàng hoa trên phố Phan Đình Phùng, góc phố Trương Hán Siêu (nay thuộc phường Cửa Nam) với hàng hoa của một cô chủ thân thiện đang là địa điểm được nhiều người trẻ lựa chọn.

Có lúc, góc hàng hoa trên phố Trương Hán Siêu đã trở thành một đề tài hot trên tiktok.

Từ khi được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng hoa góc phố Trương Hán Siêu đón nhiều khách trẻ tuổi tới hơn, họ bộ hành ngắm phố xá và mua một bó hoa thật nhẹ nhàng, ngồi café hoặc chụp hình ở cánh cửa gỗ đối diện.

Nhiều bạn trẻ tìm tìm đến góc hàng hoa trên phố Trương Hán Siêu để mua một bó hoa ưng ý cho mình và người thân

Bỗng trở thành một nhân vật hot trên tiktok, chị Nguyễn Thị Toàn (người gốc ở Đông Anh, Hà Nội), “bà chủ” hàng hoa góc phố này vẫn rất giản dị chia sẻ, với chị, hàng hoa là một phần công việc mưu sinh, gắn bó, không có bí quyết gì đặc biệt để thu hút người trẻ cả: “Trước đây cô bán hoa trên phố Thợ Nhuộm, bán từ năm 1993, còn ở phố này thì bán từ năm 2007. Bó hoa theo cảm tính của mình thôi, không có bí quyết gì cả, gọi là cứ bán rẻ hơn mọi người chút thôi”.

Khác với con đường Phan Đình Phùng dài, rộng và rợp bóng cây, phố Trương Hán Siêu nhỏ nhắn và yên ả, một đầu giao phố Nguyễn Du, ở giữa giao cắt với phố Trần Quốc Toản và đầu còn lại giao với phố Ngô Văn Sở. Hàng hoa nằm gọn ở đầu phố Trương Hán Siêu giao cắt với phố Nguyễn Du.

Hàng hoa đã có từ lâu, nhưng khoảng một năm trở lại đây được rất nhiều các bạn trẻ chia sẻ trên các trang mạng xã hội và họ cũng là những người thường xuyên ghé qua, mua hoa và chụp ảnh tại con phố này.

Trong những lí do mà nhiều người mua hoa (cả khách đã quen và lạ) chọn dừng lại là vì cô chủ rất dễ mến, dù đã ở tuổi trung niên nhưng lại có phong cách bó hoa rất tươi mới, trẻ trung, không theo khuôn mẫu như các hàng hoa thông thường, mà lại rất có gu.

Đồng thời, hàng hoa góc phố này cũng đối diện với căn nhà số 46 phố Quang Trung, nơi có cánh cửa gỗ màu nâu đã trở thành góc chụp hình đậm chất nghệ thuật.

Dù là hàng hoa nổi tiếng trên tiktok nhưng cô chủ chỉ chia sẻ bí quyết: “Cứ bó hoa theo cảm tính”

Hơn cả một trào lưu nhất thời, có những người đã mua hoa lâu năm của chị Toàn chia sẻ, họ chọn góc hàng hoa này vì họ thấy yên tâm và dễ chịu.

Chị Nguyễn Minh Hòa, (phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), nhà ngay gần hàng hoa nên rất thích cảm giác được đi bộ ra hàng hoa ở góc phố nhà mình, đứng lựa chọn và nhìn đôi tay thoăn thoắt của chị chủ hàng tạo ra mỗi bó hoa mỗi vẻ:

“Chị hay mua hoa ở đây vì thứ nhất vì gần nhà, thứ hai là hoa rất phong phú, giá cả thì phải chăng, cô chủ thì dễ tính. Chị cũng mua mấy hoa ở đây mấy năm rồi, nhà có sự kiện gì thì cũng hay ra đây mua, rất đẹp, đẹp thì chị mới lại ra mua nữa”.

Con phố Trương Hán Siêu vốn yên ả, có một hàng hoa nơi góc phố là đông đúc nhất, nhưng lại không hề làm ảnh hưởng tới sự bình yên của con phố này. Vẻ đẹp của hoa và góc phố như hòa vào nhau, để mỗi bước chân dừng lại đều dễ dàng tìm thấy cho mình một góc nhìn đẹp nhất.

Hay đơn giản như bộ hành, hôm nay qua một góc phố quen, mua một bó hoa đẹp, tự dưng mỉm cười với chính mình, mỉm cười với cuộc sống.

Mùa thu và những góc phố, những hàng hoa, những hương cốm mới, những vạt nắng vàng, những cơn gió mang theo chút se se lạnh cũng có thể là một phần bình yên trong mỗi người.

Và luôn có một hàng hoa ở góc phố bình  yên như thế cho bộ hành tìm ghé qua!