Hà Nội trong nhịp diễu binh

Hà Nội, những ngày cuối tháng Tám, rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng. Dù trời đã tối, nhưng phố phường vẫn ngân vang nhịp trống, tiếng nhạc hiệu lệnh, tiếng bước chân rầm rập đều tăm tắp.

Đó là các khối bộ đội, công an, thanh niên… đang ệt mài hợp luyện cho ngày hội lớn của đất nước. Xuống phố vào những ngày này, khách bộ hành dễ dàng cảm nhận bầu không khí hân hoan lan tỏa, niềm tự hào bừng lên theo từng bước chân. 

Dọc trục đường Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, người dân đứng kín hai bên vỉa hè, mắt dõi theo từng nhịp bước chân của các chiến sĩ. Một vài em nhỏ được bố cho ngồi lên vai, đôi mắt sáng long lanh, say mê ngắm nhìn đoàn quân đi qua. Các bạn trẻ vẫy cờ, nụ cười rạng rỡ, tự hào. Thỉnh thoảng, một tiếng hò reo bật lên từ nhóm thanh niên, vang dội, rồi lan tỏa thành niềm hân hoan khắp con phố.

Trong dòng người ấy, có cả các cụ già chống gậy, gương mặt hiền từ ánh lên nụ cười, như bắt gặp bóng dáng của mình thời trai trẻ. Tất cả cùng chung một cảm xúc, một niềm tự hào về Tổ quốc, về Hà Nội những ngày chuẩn bị cho Quốc khánh, trong không khí rộn ràng của ngày hội lớn.

“Rất háo hức được tham gia A80 này. Thực sự mình rất hãnh diện và tự hào là người dân Việt Nam”

“Không khí ở đây rất là nhộn nhịp tưng bừng, con cảm thấy rất là yêu nước và yêu các chú bộ đội của Việt Nam”

“Mình cảm thấy không khí ở đây rất hào hùng”.

Các chiến sĩ đi qua giữa hai hàng người, trong niềm tự hào của thủ đô.

Các chiến sĩ diễu binh, khuôn mặt rám nắng, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng bước vẫn đều, dáng vẫn thẳng tắp. Đoàn quân đi giữa hai hàng người, như đi trong lòng dân. Mỗi khi đội ngũ tiến qua, tiếng reo hò vang dậy, có người vỗ tay không ngớt, có người bật gọi thật to. Âm thanh ấy chan chứa tình cảm, như lời động viên, gửi gắm niềm tin. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa người lính và người dân tan biến bởi tất cả cùng chung nhịp đập trái tim và một niềm tự hào Tổ quốc.

Giữa dòng người rộn rã, một cậu bé bất ngờ giơ cao lá cờ nhỏ vẫy về phía người lính. Và chiến sĩ trẻ khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Khoảnh khắc giản dị ấy thắp sáng cả góc phố, khiến ai chứng kiến cũng thấy lòng mình rộn lên niềm vui, niềm tự hào khó tả.

Với chiến sĩ trẻ Phạm Sĩ Cường, thuộc binh chủng Hóa học, được đứng trong đội ngũ tham gia diễu binh là niềm vinh dự lớn lao, một dấu ấn khó quên trong cuộc đời quân ngũ: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia diễu binh, diễu hành, cảm xúc của em bây giờ rất vinh dự và tự hào. Tinh thần của chúng em rất quyết tâm thực hiện tốt hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Đoàn diễu binh đi qua từng con phố, tiếng kèn, nhịp trống hòa cùng tiếng bước chân ngân lên như một khúc nhạc. Quả thật, chỉ ở trong bầu không khí hào hùng này mới cảm nhận rõ “bản hòa âm” của lịch sử và hiện tại: khúc nhạc mùa thu cách mạng năm xưa và hôm nay. Mỗi âm thanh vang lên như lời nhắc nhớ, khẳng định tình yêu Tổ quốc hiện hữu ngay giữa lòng phố, trong ánh mắt người dân và nhịp bước người lính.

Tiếng kèn, nhịp trống hòa cùng nhịp bước chân, tạo nên bản hòa âm của lịch sử và hiện tại.

Với sư thầy Thích Chân Tấn đang tu tập ở chùa Trấn Quốc, không khí diễu binh mang theo niềm tự hào lan tỏa. Đó không chỉ là sức mạnh của quân đội, mà còn là sức mạnh tinh thần, gắn kết quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tin vào tương lai, để tình yêu Tổ quốc trong mỗi người được nhân lên gấp bội: “Đất nước mình ngày càng phát triển vững mạnh, sau sự kiện này thì người dân càng thêm yêu, cảm thấy tự hào về đất nước Việt Nam của mình hơn. Một đất nước hùng cường vững mạnh và mong rằng đất nước ngày càng vững mạnh phát triển và đi lên”.

Đêm muộn, Hà Nội vẫn sáng rực trong âm vang nhịp trống diễu binh. Người dân tản về khắp ngả, nhưng trong lòng còn nguyên niềm xúc động. Các chiến sĩ trở lại thao trường, tiếp tục tập luyện bền bỉ cho ngày hội lớn. Cả thành phố trong những ngày cuối tháng Tám dường như chung một nhịp thở, giai điệu ngân vang khúc nhạc của niềm tin, đoàn kết và tình yêu đất nước.

Với nhiều người, Hà Nội đẹp nhất có lẽ chính là lúc này, khi mỗi con phố, người dân và đoàn quân hòa cùng một giai điệu. Một nhịp trống ngân vang. Một nhịp tim rộn rã. Một niềm tự hào Tổ quốc dâng trào, thắp sáng bầu trời thu trong veo giữa lòng thủ đô.