Góc Hà Nội, người Hà Nội

Những ngày bình thường nhất ở Hà Nội, bộ hành vẫn có thể bắt gặp những hình ảnh, những khoảnh khắc vừa gần gũi mà đầy thú vị.

Đó là khi những bước chân dạo phố tình cờ của chúng ta được hòa theo niềm vui của từng nhóm bạn trẻ cho đến những người đã đứng tuổi… đang rủ nhau chụp ảnh check-in ở những địa điểm, những góc chụp đậm dấu ấn Hà Nội.

Hành trình hôm nay sẽ đưa bộ hành đến với những khoảnh khắc Hà Nội rất riêng như vậy. 

Buổi chiều ngày trong tuần tại Hồ Gươm, từng dòng xe vội vã dần đông đúc khi tới giờ cao điểm. Ở Bờ Hồ, dưới tiết trời còn se lạnh sau những ngày Hà Nội lạnh sâu, lại thưa dần những nhóm người chụp ảnh check-in giống với cuối tuần khi có phố đi bộ. 

Song, người ta vẫn có thể bắt gặp tà áo dài dịu dàng thướt tha của nhóm các cô, các bà đang tranh thủ tạo dáng, tạo nên cả những kỷ niệm đẹp thông qua những bức ảnh ở một góc Hồ Gươm thân thuộc. Và bởi, họ là những người yêu Hà Nội, yêu vẻ đẹp của Hà Nội, cái đẹp cổ kính, thơ mộng mà không lẫn với bất cứ nơi nào:

"Cô yêu Hà Nội lắm nên cô ra Hà Nội chơi là cô muốn đến chụp kiểu ảnh ngoài này, lấy cảnh Hồ Gươm, tháp Rùa. Phong cảnh ở đây đẹp lắm, thanh bình, người Hà Nội gần gũi. Cô thấy rất nhiều bạn trẻ mặc áo dài đẹp lắm, nhất là vào những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật".

Khu vực Hồ Gươm là địa điểm thân thuộc được nhiều người lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh check-in khi muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp về Hà Nội, đặc biệt là những bộ ảnh áo dài

Hồ Gươm là biểu tượng cho văn hoá và lịch sử của Thủ đô Hà Nội. Bởi lẽ vậy mà dù là khách từ xa tới hay là người Hà Nội, ai cũng muốn một lần có cho mình một bức ảnh thật đẹp tại đây. Dễ thấy nhất là chụp ảnh áo dài, cùng hình ảnh người Hà Nội trong tà áo dài tại những địa điểm mang đậm dấu ấn của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Chụp ảnh check-in đã trở thành đam mê, trở thành thú vui của nhiều người ở mọi lứa tuổi và có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Dẫu vậy, cũng có những khoảnh khắc mà ta chỉ có thể lưu giữ thông qua những bức ảnh ở tại thời điểm đó và không gian đó. 

Cách Hồ Gươm không xa là tòa soạn báo Hà Nội Mới, hay khu vực Nhà Thờ Lớn, là những địa điểm được nhiều người lựa chọn để có cho mình những bức ảnh đẹp về một Hà Nội rất riêng. Đâu chỉ riêng người Hà Nội mà với bất cứ ai mang trong mình tình yêu với Hà Nội, thì sự cổ kính và nên thơ ấy cũng đã đủ để níu giữ bước chân du khách, tìm đến “những góc Hà Nội nhất”:

"Lần đầu đi từ Sài Gòn vô Hà Nội thì em cũng tìm hiểu những địa điểm mà mọi người check in nhiều ở Hà Nội, nhìn vô là biết đi Hà Nội liền. Nhà thờ Lớn, Hồ Gươm, cầu Thăng Long, Chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hai ngày tụi em đi được nhiêu đó".

"Mình sẽ tìm đến những địa danh lịch sử như Hồ Gươm hoặc Lăng Bác. Ngày hôm nay trời hơi buồn nhưng mà cũng đẹp". 

Điểm đọc báo ở phía trước toà soạn báo Hà Nội Mới không chỉ là nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp của người yêu báo giấy, mà còn là một phần không thể thiếu trong câu chuyện...

Hà Nội là vì yêu mà đến. “Góc Hà Nội” đôi khi không cần quá cầu kỳ, nổi bật. Đó có thể là một khoảng sân ở khu tập thể cũ, một quán trà đá nhỏ ven đường, là những hàng cây nở hoa khoe sắc theo từng mùa rất riêng ở Hà Nội, hay những mái nhà xưa phố cổ rêu phong, xô nghiêng xô nghiêng, đẹp như trong tranh phố Phái…

Như vậy là đủ để tạo nên những “góc Hà Nội”, đủ để tạo nên những khoảnh khắc đẹp thông qua chính những bức ảnh check-in, mà dù đi đâu về đâu, người ta vẫn sẽ biết đó là Hà Nội.

Người Hà Nội lại càng yêu vẻ đẹp ấy của thành phố này hơn. Thỉnh thoảng, biết có góc, địa điểm nào đẹp mà chỉ Hà Nội mới có, người ta lại bảo nhau, kể nhau nghe, rủ nhau tụ tập tán gẫu rồi đi chụp ảnh khi rảnh rỗi.

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh check-in tại khu vực Nhà Thờ Lớn, một góc chụp ảnh quen thuộc khi nghĩ về Hà Nội

Một ngày bình thường trên phố nhưng tràn ngập niềm vui hiện diện trên từng gương mặt, thêm cả sự gắn kết với nhau, giữa người với người.

Vài bức ảnh đẹp với phố phường, với phong cảnh đậm màu sắc Hà Nội, ghi dấu sự đổi thay của thời gian một cách sống động, luôn là góc Hà Nội, người Hà Nội mà chúng ta thấy gần gũi, thân quen nhất.