FA là gì?

Không khó để bắt gặp cụm từ FA trong giao tiếp hàng ngày hay trên các trang mạng xã hội phổ biến, nó là một khái niệm chẳng mấy xa lạ với giới trẻ. Nhưng chắc gì bạn đã biết có bao nhiêu loại FA nhỉ và đặc điểm của chúng là gì?

"Đã FA thì chớ, tuần này nhận mấy cái giấy mời đám cưới rồi…"

"Em Hương mãi vẫn chưa thoát kiếp FA nhỉ!!!"

Không khó để bắt gặp cụm từ FA trong giao tiếp hàng ngày hay trên các trang mạng xã hội phổ biến, nó là một khái niệm chẳng mấy xa lạ với giới trẻ.

Nhưng chắc gì bạn đã biết có bao nhiêu loại FA nhỉ và đặc điểm của chúng là gì?

ảnh nh họa

FA là viết tắt của từ tiếng anh “Forever Alone” có thể hiểu là suốt đời cô đơn hay mãi mãi cô đơn. Nếu hiểu đúng theo nghĩa này thì bi kịch quá chăng.

Thế nên khi du nhập vào Việt Nam vào khoảng những năm 2010 thì FA lại được hiểu với ý nghĩa khác là: hiện tại đang cô đơn, không có ai bên cạnh.

Nếu hiểu theo một cách văn vẻ, FA chính là việc một người đang chờ đợi tình yêu chân chính, chờ đợi thần Cupid bắn mũi tên tình yêu vào mình.

Do đó, những người trong hội FA thường “văn vẻ” chống chế rằng: Tôi còn lâu mới ế, chẳng qua đang chờ đợi một tình yêu đích thực đến với cuộc đời của mình, độc thân vui tính cũng hay mà, độc thân cho thoải mái, không muốn yêu.

Một cách lý giải khác của những người FA mà họ hay viện đến, đó là họ đang muốn nâng tầm giá trị của bản thân lên, không phải là họ không có ai yêu mà họ đang chờ đợi một nửa của mình đến giúp họ thoát khỏi sự cô đơn này.

Trên thực tế thì có thể chia FA thành 4 nhóm sau: Nhóm thứ nhất đó là những người yêu đơn phương: Có nghĩa họ có tình cảm với ai đó nhưng không dám bày tỏ tình cảm của mình, hoặc đã bày tỏ nhưng không nhận lại sự đáp trả của người ấy.

Vì bị tổn thương nên không thể mở lòng với người khác được. Nhân vật Em gái mưa trong bài hát của ca sĩ Hương Tràm có lẽ đại diện cho nhóm này là hợp nhất.

Nhóm thứ hai là những người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Với những người quan trọng, chú tâm đến công việc họ thường sẽ không có nhu cầu đi tìm nửa kia. Quan niệm của họ muốn có tất cả về kinh tế, sự nghiệp thì tìm một nửa vẫn chưa muộn. Câu nói cửa ệng của họ là “Sự nghiệp chưa có thì yêu đương cái gì?  

Nhóm thứ ba là những người vẫn đang chờ mong một nửa của mình. Thế nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy ai phù hợp nên vẫn mãi FA. Có thể nửa kia vẫn chưa xuất hiện, hay chuẩn yêu cầu của họ hơi cao, khiến cho họ nhìn thấy ai, quen biết ai cũng không ưng. Đây là điển hình của “lắm mối tối nằm không”.

Nhóm cuối cùng là những người yêu chủ nghĩa độc thân. Mặc dù số người như vậy ít, nhưng một khi họ đã không muốn sự ràng buộc của một ai đó, thì rất khó thay đổi suy nghĩ của họ. Mọi người hay nói vui về nhóm này là “tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính”.

Giờ thì bạn đã biết thế nào là FA rồi đấy…