Đi bão

“Bão” không còn là thời tiết trong cụm từ “đi bão”. Cụm từ này thậm chí còn được coi là một “đặc sản” của Việt Nam khi nó không thể chuyển ngữ qua bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

"Tối nay Việt Nam thắng thì thế nào bọn nó cũng đi bão!"

"Vô địch rồi anh em ơi, lên Bờ Hồ đi bão thôi!"

“Bão” không còn là thời tiết trong cụm từ “đi bão”. Cụm từ này thậm chí còn được coi là một “đặc sản” của Việt Nam khi nó không thể chuyển ngữ qua bất kỳ ngôn ngữ nào khác. 

Cá nhân tôi thì biết được “đi bão” từ những năm 2000, đó là thời điểm mà vòng chung kết U16 châu Á được diễn ra. Và ngay trên sân nhà, U16 Việt Nam với những cái tên không quên Văn Quyến, Như Thuật, Ánh Cường,… đã tạo nên cú sốc khi lội ngược dòng thành công và dành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước U16 Trung Quốc.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển quốc gia của Việt Nam giành quyền lọt vào bán kết một giải đấu cấp châu lục. Ngay sau trận đấu, người dân Việt Nam đổ ra đường, mang theo cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu, ai có nồi dùng nồi, ai có vùng dùng vung, ai có kèn dùng kèn.

Tắc đường nhưng xe vẫn nẹt bô ầm ĩ, rộn ràng inh ỏi khắp phố phường. Tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên khắp phố, kèm một niềm tự hào lớn lao.

Lúc đó, tôi xin phép bố mình “cho con đi bão”!

Người dân đổ ra đường mừng chiến thắng giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 31.

 Tuy nhiên, cụm từ này chính xác thì có từ trước đó 5 năm, năm 1995, khi Việt Nam vượt qua Myanmar 2-1 bằng bàn thắng vàng của cầu thủ Minh Chiến ở bán kết SeaGames. Cú ngã bàn làm nức lòng người hâm mộ này đã khiến nhà nhà hân hoan người người phấn khởi, lao ra đường ăn mừng với nhau, dù khi đó đội tuyển Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài.

Trận đấu cũng chưa phải là trận chung kết, nhưng đã là một dấu mốc vô cùng đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Từ đó, “đi bão” là một cụm từ gắn liền với môn thể thao vua – bóng đá. Và cả thế giới phải công nhận rằng Việt Nam không vô địch bóng đá thế giới, nhưng tình yêu bóng đá, tinh thần chiến thắng của người Việt Nam thì phải gọi là vô địch.

Gần như không năm nào là chúng ta không được chứng kiến những trận “đi bão” vừa vui vừa… sợ này. Vì vui quá nên nhiều bạn trẻ lại dở chứng nẹt bô, đua xe, bó vỉa, thậm chí là đến 2-3h sáng bão mới tan.

Các anh cảnh sát giao thông cũng phải rất vất vả trong những ngày vui này. Những người nước ngoài khi có mặt tại Việt Nam trong những dịp này thì không khỏi ngỡ ngàng.

Với họ, thật khó tưởng tượng một không khí vui vẻ, tự hào đến thế của cả một đám đông chỉ vì… thắng đá bóng. Tuy nhiên, với những người đã ở Việt Nam lâu ngày, họ lại rất hứng thú với những lần như thế, và bản thân họ cũng rủ nhau “đi bão”.

Như vậy, “đi bão” này mang ý nghĩa của niềm vui và chiến thắng, tuy nhiên cũng xin lưu ý thính giả nếu có tham dự thì cũng hãy giữ ý thức an toàn giao thông và trật tự xã hội nhé!