Ngày 27/7, thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) phát hiện ra ca dương tính với COVID-19 đầu tiên. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng tiến hành phong tỏa thôn này. Đến thời điểm này, toàn thôn có tới 146 trường hợp dương tính.
Sau tròn 1 tháng cách ly, mặc dù đã được sự hỗ trợ từ TP. Hà Nội về y tế, chăm sóc sức khỏe cũng như lương thực, thực phẩm, nhưng người dân ở Thọ Am (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là về những nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày…
Ngày 22/8, được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương và sau khi được ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Ninh, người được giao phụ trách công tác tiếp nhận hỗ trợ người dân Thọ Am - cung cấp danh sách 500 hộ trên tổng số 1135 hộ trong thôn đang thực sự gặp khó khăn, một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ngỏ ý muốn hỗ trợ 500 suất quà để chuyển đến cho bà con Thọ Am.
Sau đó, doanh nghiệp này đã bố trí người lựa chọn những điểm bán hàng uy tín, mua hàng về tự đóng gói khẩn trương trong vòng 1 ngày, 1 đêm để hoàn thành 500 suất quà trọng lượng lên tới gần 20 tấn hàng chuyển đến cho người dân Thọ Am.
Được biết, mỗi suất gồm 10kg gạo và một thùng hàng thực phẩm (gồm 50 quả trứng gà, 3kg bí xanh, 3kg bắp cải, 2kg khoai tây, 1kg cà chua, 1 kg chanh, 1 kg đường, 3kg nhãn tươi)… với mong muốn hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân Thọ Am.
Những người dân ở Thọ Am khi biết thông tin đều tỏ ra vui mừng, mong mỏi và cho biết, đây là đợt hàng cứu trợ lớn nhất từ trước tới nay.
Đại diện đơn vị tổ chức chuyến hàng hỗ trợ cho biết, nhận được sự ủng hộ và cam kết của chính quyền địa phương sẽ giao ngay hàng hóa cho bà con khi nhận được, nên họ đã chuẩn bị những món hàng tươi, thiết thực nhất để chuyển tới người dân, giúp họ có thể dùng được ngay trong lúc khó khăn này.
Sáng 24/8, sau khi bàn giao lại 500 suất quà và nhận được cam kết của ông Nguyễn Văn Luyện – Bí thư chi bộ xã, phụ trách công tác MTTQ – người trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ và phát gói cứu trợ cho người dân Thọ Am sẽ giao ngay cho các hộ gia đình trong thôn Thọ Am vào chiều cùng ngày. Các thành viên trong đoàn cứu trợ yên tâm ra về.
Tuy nhiên, cho đến 11 giờ đêm ngày 24/8, theo phản ánh của người dân trong thôn là chỉ có khoảng 100 hộ nhận được quà, còn hơn 400 hộ chưa nhận được gì.
Sốt ruột vì lo số hàng hóa thực phẩm tươi sẽ bị hỏng nhanh trong điều kiện thời tiết nóng nực, đại diện nhóm cứu trợ đã liên tục gọi điện, nhắn tin cho lãnh đạo địa phương nhờ chuyển gấp hàng cho người dân nhưng không có vị nào nghe điện thoại.
Sáng ngày 25/8, sau khi nhận được thông tin của nhiều người dân về việc vẫn chưa nhận được hàng cứu trợ, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Luyện để tìm hiểu về vấn đề này, và được ông Luyện cho biết, sẽ tiến hành cấp phát toàn bộ số hàng cho người dân trong buổi sáng và sẽ thông tin lại sau khi làm xong.
Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, phóng viên vẫn nhận được thông tin từ người dân và đơn vị hỗ trợ các suất quà là rất nhiều hộ trong danh sách vẫn không nhận được hỗ trợ.
Phóng viên lập tức liên lạc với ông Nguyễn Văn Luyện nhưng không thể liên lạc được.
Điện thoại cho ông Tạ Duy Đông – Chủ tịch UBND xã Liên Ninh thì được ông Đông khẳng định, số hàng hóa doanh nghiệp tài trợ và số hàng cứu trợ của thành phố đã được giao đầy đủ cho người dân.
Tuy nhiên, khi phóng viên đưa thông tin nhiều người dân và đơn vị hỗ trợ quà phản ánh vẫn chưa nhận được hàng hóa thì ông Đông nói rằng, thông tin nhận được là do báo cáo từ ông Nguyễn Văn Luyện và ông Nguyễn Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND xã…
Khi được hỏi, ông Tạ Duy Đông có nắm được tình hình triển khai cứu trợ cho dân ở thôn Thọ Am, thì ông Đông cho biết, ông chỉ chỉ đạo vòng ngoài, mọi công việc được giao cho ông Nguyễn Văn Bảy và ông Nguyễn Văn Luyện trực tiếp điều hành nên chỉ nhận thông tin qua… báo cáo.
Ngay sau đó, phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Bảy – Phó chủ tịch UBND xã Liên Ninh, người được giao trực tiếp điều hành thì cũng nhận được khẳng định số hàng đã được giao hết đến tay người dân.
Khi được hỏi, vì sao danh sách hộ dân nhận được hàng cứu trợ lại gần như không trung khớp so với danh sách đã thống nhất ban đầu (được chính ông Bảy cung cấp cho đơn vị hỗ trợ)? Ông Bảy cho biết, danh sách ban đầu do… gấp quá nên lấy tạm để cung cấp cho đại diện đơn vị hỗ trợ. Còn khi phát hàng thì giao cho thôn phát nên sẽ không đúng theo danh sách đã cung cấp?
Trả lời câu hỏi về việc: Liệu như vậy, số hàng hóa được giao đến không đúng đối tượng đang thực sự cần và giao chậm như vậy khiến số lương thực đến tay người dân bị quá hạn, hư hỏng thì trách nhiệm thuộc về ai? Người dân sẽ nghĩ gì về số hàng hóa không thể dùng được khi đến tay?
Ông Nguyễn Văn Bảy cười và nói: “Xin thông cảm” và “Sẽ rút kinh nghiệm”…
Vẫn biết, trong vùng dịch, những người được giao nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ người dân rất nhiều việc và vất vả. Nhưng dù thế nào cũng sẽ không thể so với sự thiếu thốn của người dân trong khu vực bị phong tỏa nhiều ngày. “Một ếng khi đói, bằng một gói khi no”… Sự chia sẻ kịp thời của cộng đồng, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm… với người dân vùng dịch trong thời điểm này thực sự đáng quý và trân trọng.
Nhưng mọi việc sẽ là vô nghĩa, khi những người được giao nhiệm vụ là cầu nối để mang tấm lòng của cộng đồng đến với người dân gặp khó khăn bị cách ly trong vùng dịch lại không làm hết trách nhiệm của mình. Không thể chỉ bằng một câu: “Xin thông cảm!” là xong trách nhiệm.
Trong tất cả các cuộc họp với các tỉnh, thành phố, bộ ngành... Thủ tướng Chính phủ đều chỉ đạo quán triệt: Không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm vì dịch COVID-19... Vì vậy, dù bất kỳ lý do nào, những người được giao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân đều không thể chậm trễ và thiếu trách nhiệm trong hành động của mình.