Hải còn là tấm gương sáng về lòng nhân ái, nghị lực và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
Hành trình gieo mầm yêu thương cho những trẻ em khó khăn
Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với ý tưởng thực hiện dự án “Cho em” dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn?
Cơ duyên để em bắt đầu những hoạt động thiện nguyện như hiện nay xuất phát từ chính hoàn cảnh của bản thân. Ngay từ khi mới hơn sáu tháng tuổi, ba mẹ em đã ly hôn. Từ nhỏ đến lớn, em sống cùng bà nội – người đã trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc em trong điều kiện hết sức thiếu thốn.
Tuổi thơ của em gắn với những khó khăn, nhưng cũng chính trong quãng thời gian ấy, em từng được nhận những phần quà nhỏ từ các mạnh thường quân. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng với em, đó là nguồn động lực giúp em tiếp tục vững bước trên con đường học tập.
Khi lên đại học, em theo học ngành Công tác xã hội – một ngành học mang sứ mệnh hỗ trợ và can thiệp cho những nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Nhờ đó, em có thêm nhiều kiến thức, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em.
Từ sự đồng cảm, thấu hiểu cùng những gì đã được học, vào ngày 1/6/2023 – đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi – em đã rủ một số bạn cùng nhau thành lập dự án “Cho Em”, với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần, giáo dục và sức khỏe.
Sau hơn 2 năm hoạt động, dự án “Cho em” đã đạt được những kết quả nổi bật nào mà bạn cảm thấy tự hào nhất?
Sau hơn 2 năm hoạt động, chúng em có một số kết quả nho nhỏ như thực hiện được 55 chương trình, hỗ trợ hơn 5.380 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật với tổng giá trị hơn 2,656 tỷ đồng. Hơn hết, chúng em có rất nhiều bạn trẻ cùng đồng hành như là 2.300 lượt học sinh, sinh viên tham gia trực tiếp và hơn 1.600 sứ giả nhân ái trên toàn quốc.
Với số lượng tình nguyện viên tham gia khá đông, bạn và nhóm đã làm cách nào để tạo sự gắn kết, đồng hành giữa mọi người trong dự án?
Nói về mô hình “Thế giới nhân ái”, đây là ý tưởng mà tụi em đã ấp ủ từ lâu, với mong muốn tạo ra một cách làm thiện nguyện thật gần gũi, dễ tham gia cho mọi người. Tụi em nghĩ rằng, hầu hết các bạn trẻ hay bất kỳ ai cũng đều có mong muốn làm việc thiện, đóng góp cho cộng đồng, nhưng đôi khi lại gặp trở ngại về khoảng cách địa lý, thời gian hoặc sự e dè khi tham gia trực tiếp.
Chính vì vậy, tụi em đã xây dựng mô hình “Thế giới nhân ái” – nơi mà dù bạn là ai, giàu hay nghèo, lớn tuổi hay còn trẻ, đều có thể đồng hành cùng dự án “Cho Em” trong những chương trình thiện nguyện. Cách tham gia rất đơn giản: mỗi người chỉ cần đóng góp 50 nghìn đồng mỗi tháng.
Số tiền này thật ra không nhiều, chỉ khoảng hơn 1.000 đồng mỗi ngày, nhưng nếu có nhiều người cùng chung tay, cùng nằm trong một mạng lưới nhân ái, thì đó sẽ là nguồn lực đáng kể để tụi em thực hiện các chương trình hỗ trợ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi hay khuyết tật ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi và những địa phương còn nhiều thiệt thòi.
Nếu được gửi gắm một điều gì đó đến các bạn trẻ đang ấp ủ ước mơ làm thiện nguyện, bạn muốn nói gì với họ?
Dưới góc nhìn của em, lăng kính của một người trẻ, em chỉ xin phép được chia sẻ đôi điều với những bạn trẻ khác, nhất là những bạn đang ấp ủ ước mơ làm việc thiện nguyện nhưng vẫn còn đôi chút e ngại, chưa dám bắt đầu.
Em muốn nói rằng, bạn không cần phải có thật nhiều mới có thể bắt đầu cho đi. Khi khởi động dự án “Cho Em”, em và các bạn trong nhóm cũng chẳng có gì ngoài một tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và mong muốn làm điều tốt. Em nghĩ rằng, làm thiện nguyện không cần phải hoành tráng, chỉ cần chân thành và xuất phát từ trái tim.
Khi bạn cho đi điều gì đó bằng chính tấm lòng của mình, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn — đó là niềm vui, sự bình yên và cảm giác rằng tuổi trẻ của mình thật sự có ý nghĩa.
Cảm ơn Hải với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho Dự án của bạn ngày càng phát triển để san sẻ yêu thương đến nhiều em nhỏ khó khăn.
"Sống là để cho đi, để thấy lòng mình đủ đầy"
"Có cả các bạn du học sinh ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, New Zealand cùng đồng hành và cùng hỗ trợ tụi em để thực hiện những chương trình cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn".
"Nói về anh Hải là người rất tâm huyết, nhiệt tình đặc biệt là đứng trên cương vị là người sáng lập ra dự án nhưng anh Hải rất hoà đồng với tụi em, anh Hải chỉ dẫn rất tận tình. Đến từng nơi và thấy được hoàn cảnh sống của các bé, điều kiện của các bé thiếu thốn thì mình càng có động lực để đi nhiều hơn".
Ít ai biết rằng, sau vẻ ngoài điềm đạm, nhiệt huyết hết lòng với các dự án thiện nguyện dành trọn tâm huyết cho trẻ em của anh Thạch Ngọc Hải là một tuổi thơ không trọn vẹn. Cha mẹ ly hôn khi Hải mới 6 tháng tuổi. Lớn lên trong vòng tay bà nội – một người phụ nữ cần mẫn, chịu thương chịu khó Hải sớm được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và lòng tử tế.
"Em may mắn có được người bà đó là bà nội của em, rất yêu thương em. Bà rất cần mẫn và chăm chỉ. Có hôm làm tới khoảng 2-3 giờ đêm. Tình cảm của bà chính là động lực to lớn nhất, ươm mầm sự tử tế trong em từ nhỏ. Bà chính là nhân tố quyết định nhân cách của em sau này".
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, những bữa cơm giản dị nhưng đó cũng nơi nuôi lớn một trái tim biết thấu hiểu và chia sẻ, Hải không quên cảm giác hạnh phúc khi được nhận những món từ những người xa lạ, những hạt mầm đó đã âm thầm gieo vào cậu bé một ước mơ: Phải sống tử tế hơn để giúp những đứa trẻ giống mình ngày trước.
Và ngày 1/6/2023, Thạch Ngọc Hải khi đó đang là sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp đã đứng ra sáng lập Dự án Cho em, một dự án thiện nguyện nhằm giúp đỡ, đồng hành với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, nhóm chỉ có 9 thành viên, đều là học sinh, sinh viên. Chương trình đầu tiên, cả nhóm chỉ kêu gọi được hơn 1 triệu đồng ủng hộ, không thể thực hiện chương trình như mong đợi. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Hải cùng các bạn chia nhau mua quà bánh, sữa, đi dọc những con đường nhỏ, tìm đến các em bé bán vé số, nhặt ve chai để tặng từng phần quà nhỏ.
Theo thời gian, các hoạt động trải dài từ Đồng Tháp lan rộng ra các tỉnh ền Tây đến tận Tây Nguyên. Với các bạn trẻ, mỗi chuyến đi lại thêm động lực để gắn bó lâu dài.
Bạn Nguyễn Dương Ngọc Trâm, sinh viên năm 3 ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ: "Rất vui và đóng góp một phần nào đó để giúp cho những bé có hoàn cảnh khó khăn. Khi tham gia các hoạt động dường như có một động lực gì đó nên tụi em không cảm thấy mệt mặc dù làm chương trình có khi từ sáng đến chiều nhưng tụi em cảm thấy rất nhiều năng lượng và càng đi em càng thấy truyền thêm động lực vì đã giúp được rất nhiều hoàn cảnh những bé khó khăn".
Sau hơn 2 năm triển khai, Dự án Cho em đã tổ chức 55 chương trình, hỗ trợ trên 5.000 trẻ em khó khăn, mồ côi, khuyết tật, xây dựng thư viện, phòng học, bếp ăn, tủ sách với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng. Năm 2024, chàng trai trẻ Thạch Ngọc Hải nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia, Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen Hồng, và mới đây là Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.
"Thật sự nghe tên mình trong danh sách giải thưởng Thanh niên sống đẹp, em thấy rất là vui, hạnh phúc. Em thấy rất nhiều xúc động. Tuy nhiên, em lại nghĩ là đây có thể là giải thưởng không phải dành riêng cho bản thân mình và nó là giải thưởng dành cho tất cả mọi người, mạnh thường quân, dành cho những bạn cộng sự của em, những người cùng em đi suốt hành trình dài. Đó là những người thật sự em ngưỡng mộ vì là những người âm thầm cống hiến mà chẳng màng sự ghi nhận. Giải thưởng này đối với em giống như một lời nhắc nhở hãy tiếp tục sống tử tế, sống chân thành, trách nhiệm hơn".
Không chỉ dừng lại ở những chuyến đi thiện nguyện, Thạch Ngọc Hải đang ấp ủ một hành trình dài hơi hơn. Đó là mong muốn học lên thạc sĩ, trở thành một nhà hoạt động vì trẻ em, và xây dựng các mô hình phát triển giáo dục bền vững như thư viện ni, phòng tự học, tủ sách cộng đồng mang tên “Tương lai cho em”.
"Em có thể dùng sự hiểu biết cùng những trải nghiệm của mình để tạo ra những thay đổi tích cực dù là nhỏ nhất đối với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, đối với việc phát triển trẻ em, em lại muốn phát triển theo một cách bền vững như là mở thêm phòng tự học, thư viện nhỏ thôi, tủ sách. Và cái phần mà lâu dài mang tên Tương lai cho em để các em có thể tiếp cận những nguồn về giáo dục, cũng như trên hành trình học vấn của mình.
Em tin rằng với mỗi người nếu chúng ta biết cho đi một phần nhỏ của mình thì chúng ta sẽ tạo ra được một cộng đồng sống tốt đẹp cho các em nhỏ hôm nay và mai sau".
Từ những điều thiếu thốn ở tuổi thơ, Thạch Ngọc Hải đã chọn cho mình một con đường đầy nhân ái, gieo yêu thương để nhận lại nụ cười. Những bước chân của chàng thanh niên trẻ và Dự án Cho em vẫn đang tiếp tục in dấu trên khắp ền quê nghèo vẫn âm thầm thắp lên những ngọn lửa hy vọng trong trái tim của hàng ngàn em nhỏ. Và có lẽ, hành trình tử tế ấy sẽ còn dài, vì Hải tin rằng: Sống là để cho đi, để thấy lòng mình đủ đầy.