Chợ chim cảnh Tam Đa: Khúc giao hưởng của tự nhiên

Trong bức tranh muôn màu của Hà Nội, có một góc nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng rộn rã tiếng chim. Khách bộ hành qua đây, từ sáng sớm đã có thể nghe những âm thanh líu lo mời gọi.

Tiếng chim ca lảnh lót, lời rao mua bán, âm vang lách cách từ những chiếc lồng tre… tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng, thu hút những tâm hồn đồng điệu tìm về nét văn hóa độc đáo đất Hà thành.

Một góc chợ chim cảnh Dốc Tam Đa vào buổi sớm, nơi tiếng chim hót vang lên giữa lòng Hà Nội.

Nếu bạn từng một lần lang thang trên đường Hoàng Hoa Thám vào sáng sớm tinh mơ, khi phố còn lười tỉnh giấc và sương vẫn còn đọng trên những vòm cây, hẳn bạn sẽ nghe thấy một bản hòa tấu kỳ lạ của Hà Nội. Không phải tiếng còi xe, cũng chẳng phải âm thanh của những bước chân vội vã, mà là tiếng chim hót, ríu rít như từ một cánh rừng nhỏ len lỏi giữa lòng thành phố.

Nằm trên khu đất gần ngã tư Văn Cao - Hồ Tây - Hoàng Hoa Thám, chợ chim cảnh Dốc Tam Đa là một trong những điểm hẹn quen thuộc của giới mộ điệu chim cảnh Thủ đô và các khu vực lân cận. Phiên chợ thường họp vào các ngày mùng 4, mùng 9, hay 14 âm lịch hàng tháng, thu hút đông đảo người chơi chim tìm về, biến nơi đây thành một trong những chợ chim lớn và sầm uất nhất Hà Nội.

“Chợ Tam Đa này đặc sắc là lấy ngày phiên của chợ Bưởi từ ngày xưa rồi, nên nó có truyền thống”

“Ở Hà Nội, chợ Tam Đa thứ nhất là lâu đời, thứ hai cũng là điểm đến rất gần với mọi người, mọi người đến đây mát mẻ và quãng đường di chuyển con chim đỡ xa hơn, đỡ vất vả hơn”.

“Ở đây nhiều khi khách du lịch quốc tế, người ta đi qua đây thấy con chim nó hót, họ thấy rất thú vị, người ta khoái lắm”.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc lồng, những chú chim vẫn cất tiếng hót vang vọng cả khu chợ.

Dạo bước qua khu chợ, một thứ không khí rất riêng lập tức ập vào mọi giác quan. Đó không chỉ là mùi rơm khô ngai ngái, mà còn là mùi đặc trưng của sự sống động, của những gì thuộc về tự nhiên giữa lòng đô thị náo nhiệt. Hàng trăm chiếc lồng chim đủ kích cỡ, từ nhỏ xinh cho chim yến, chim sâu, đến những chiếc lồng lớn hơn dành cho họa , chích chòe, được xếp san sát nhau. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá cây, đậu trên những chiếc lồng tre, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo, như một thế giới thu nhỏ, nơi sự sống căng tràn trong từng tiếng hót.

Mỗi con chim, dù lớn hay nhỏ, đều mang một vẻ đẹp và tiếng hót riêng biệt. Giọng tọa trong trẻo, tiếng chích chòe lanh lảnh, hay chim vành khuyên líu lo. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng độc đáo mà chỉ khi đến tận nơi, người ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn sự sống động và phong phú.

Người yêu chim tụ hội về chợ phiên, không chỉ để mua bán mà còn để giao lưu, chia sẻ đam mê.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, 66 tuổi, một lão làng trong giới chơi chim cảnh, chia sẻ, chợ này là nơi quy tụ đa dạng các loài chim, từ những loại phổ biến như chào mào, họa , chích chòe cho đến cả những loài quý hiếm hơn. Điều quan trọng, mỗi lần đến đây, ông có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với những anh em cùng sở thích.

Nhiều khi, không mua bán mà chỉ cần ngồi nghe chim hót, trò chuyện với những người cùng đam mê là đã cảm thấy lòng thư thái lắm rồi: “Chơi chim nó là dưỡng trí mà, cho nên đòi hỏi người chơi chim phải có đầu óc thông nh, chinh phục được con chim. Con chim nó đang ở ngoài tự nhiên thì nó rất là sợ người nhưng về ở với mình sau một thời gian mình chinh phục được. Con chim nó sẽ hót, cũng như là múa, người chơi cảm thấy rất thú vị. Đây cũng là nét đẹp của người Hà Nội”.

Còn anh Kim Mạnh Hiếu, một người chơi chim lâu năm, tâm sự, chợ chim cảnh không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi những người cùng sở thích chia sẻ về những giai điệu hót hay của từng loài chim. Với anh, cứ lần đến phiên chợ là lại thấy lòng mình như trẻ lại, cuộc sống có thêm nhiều niềm vui: “Nói chung mỗi người có cách lấy năng lượng riêng, người chơi cây, người chơi cá. Khi tôi chơi chim thì cảm thấy thoải mái về tinh thần để sau đó nó giúp cho mình công việc được tốt hơn”.

Người chơi chim tập trung lắng nghe tiếng hót để đánh giá “phong độ” từng chú chim.

Rời chợ chim cảnh Tam Đa, khách bộ hành mang theo không chỉ tiếng hót vẫn văng vẳng bên tai, mà còn là một cảm giác thật lạ, thật thân thuộc về Hà Nội. Giữa ồn ào, xô bồ của nhịp sống hiện đại, chợ chim cảnh vẫn lặng lẽ tồn tại như một nốt nhạc trầm bổng, nhắc nhở về thú vui tao nhã của người Hà Nội.

Nơi đây là chốn dừng chân cho những ai muốn tạm lánh xa phố thị, để lắng nghe khúc giao hưởng của tự nhiên, để cảm nhận rằng dù hiện đại đến đâu, Hà Nội vẫn giữ trong mình những dư âm rất riêng, rất đẹp và rất tình.