Check-in dịp lễ

Nắng đầu mùa khiến những ngõ phố Hà Nội mang vẻ đẹp trong veo như một giấc mơ trưa. Phố những ngày trước lễ, bước chân người trẻ hào hứng tìm đến những góc check-in quen thuộc, để gợi nhớ và lưu lại kỷ niệm đẹp trong những tấm hình.

Người trẻ trong trang phục áo dài truyền thống cùng lá cờ đỏ sao vàng trên tay chụp hình check-in ở Hà Nội, hoà chung bầu không khí hướng tới ngày lễ 30/4

Quảng trường Ba Đình một buổi chiều trong tuần bỗng trở nên vô cùng đông đúc. Không chỉ những đoàn khách vào tham quan, xung quanh quảng trường còn có sự xuất hiện của những tà áo dài trắng thướt tha mà các bạn trẻ khoác lên.

Bà Ngân cùng gia đình đến thăm Lăng Bác không khỏi bất ngờ trước bầu không khí nhộn nhịp, nét rạng rỡ của nam thanh nữ tú trong bộ trang phục truyền thống, trước thềm dịp lễ lớn của đất nước:

"Dịp này là dịp 30/4, cho cháu đi chơi, chụp ảnh. Thời tiết vô cùng đẹp, con người cũng rất đông vui. Vui quá, đây là ngày thống nhất của đất nước thì mình cũng bớt chút thời gian đi chơi vừa là để tham quan rồi xem lại những lịch sử của đất nước, xem không khí tất cả các bạn đi tham quan Lăng Bác lịch sử đất nước mình".

Phố Ấu Triệu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ cạnh khu vực Nhà Thờ Lớn phổ biến mạng xã hội những ngày gần đây, đặc biệt là với các bạn trẻ đến chụp hình nhân dịp lễ 30/4

Hà Nội đang dần vào hè, có ngày nắng gắt, có khói bụi từ xe cộ qua lại tấp nập. Đối lập với sự vội vã hối hả đó, là nét trẻ trung, dịu dàng từ những bức hình của các bạn trẻ, mang theo niềm tự hào về không khí của Thủ đô, của cả nước trong những ngày này.

Họ tìm đến những địa điểm check-in gắn với không khí của ngày lễ, những di tích lịch sử - văn hóa để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ, và để được hòa vào niềm vui chung của người dân khắp mọi ền đất nước.

Trang phục hay đạo cụ chụp hình không phức tạp cầu kì. Chiếc áo dài truyền thống gần như là sự lựa chọn hàng đầu. Và để hướng tới kỷ niệm ngày lễ, các bạn trẻ cầm trên tay cờ đỏ sao vàng, đội chiếc nón lá bên tà áo dài trắng thướt tha.

Ngõ Yên Phụ vốn nổi tiếng với hình ảnh ngõ cờ đỏ sao vàng cũng là địa điểm check-in được nhiều bạn trẻ quan tâm dịp lễ sắp tới, đặc biệt là với các bạn trẻ diện áo dài truyền thống

Không chỉ ở các địa điểm tham quan, khu di tích mới đông người check-in, mà ngay cả những con ngõ nhỏ cũng trở thành điểm hẹn của giới trẻ. Những “con ngõ cờ đỏ sao vàng” như ngõ Ấu Triệu, Đặng Thế Thân hay Yên Phụ, càng gần dịp lễ 30/4, càng đông đảo người đến chụp hình.

Họ mách nhau, hoặc đăng ảnh, quay video lên mạng xã hội. Để rồi, từ ngõ phố đến các trang cá nhân, đâu đâu cũng rực rỡ màu cờ:

"Em thấy áo dài là trang phục truyền thống của nước mình. Em thấy nó ý nghĩa và cũng là biểu tượng ấy".

"Cũng hơi bất ngờ vì mới đầu đến không nghĩ là đông như thế. Thực ra là bọn em thấy nó đẹp ấy, xem trên TikTok thấy nhiều người đi chụp ảnh thấy xinh và đẹp. Với cả là gần 30/4 - 1/5 rồi nên cũng muốn đi chụp làm kỷ niệm".

Người trẻ tự hào và luôn tràn đầy hứng thú với lịch sử, với vẻ đẹp của độc lập tự do dân tộc, thể hiện tinh thần đó thông qua những bức hình check-in trên phố

Chưa cần đến những màn trình diễn náo nhiệt trên sân khấu hay màn pháo hoa rực sáng lung linh, chỉ đơn giản là vào một chiều vương nắng qua từng con phố ở Hà Nội, thấy lá cờ trên từng ô cửa nhỏ, trên tay người thiếu nữ mặc áo dài trắng tinh khôi, hay ở khoảng trời nơi sắc đỏ quyện với màu xanh mướt của lá non, xanh lam của bầu trời cao rộng…. đã đủ cho bộ hành thấy tháng tư xao xuyến làm sao!

Người trẻ có được tấm hình ưng ý tháng tư. Còn người đi đường thâu trọn cả khuôn hình đẹp vào trong tâm trí. Khuôn hình với nụ cười rạng rỡ của những người trẻ lớn lên trong cuộc sống thanh bình, với những bước chân tự do bay nhảy.

Những bước chân thanh xuân hôm nay, không quên niềm tự hào và biết ơn về những mùa xuân của 50 năm trước đó.