3h sáng, CSGT phát hiện bé trai đi lạc hơn 15km giữa đường vắng

Một cậu bé 12 tuổi ở Hà Nội, đạp xe đi lạc hơn 15km trong đêm, đã được các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) kịp thời phát hiện, chăm sóc và liên hệ gia đình đến đón về an toàn.

 

CSGT phát hiện cháu bé lúc 3h sáng tại khu vực vắng người.

Khoảng 3h sáng 27/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm trên tuyến đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, địa phận xã Yên Xuân, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Văn Chiến làm tổ trưởng đã phát hiện một bé trai đạp xe một mình giữa đêm tối. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã tiếp cận hỏi han và xác định cháu bé bị đi lạc từ đêm hôm trước.

Tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở đơn vị để chăm sóc, trấn an tinh thần và hỏi han thông tin gia đình. Do cháu chỉ nhớ một số thông tin cơ bản, không nhớ số điện thoại người thân, Đội CSGT đường bộ số 11 đã phối hợp Công an các xã trên địa bàn đăng tải thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Cháu bé được đưa về trụ sở đơn vị để chăm sóc trong khi chờ liên hệ với gia đình.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, gia đình cháu bé đã nhận được thông tin và đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 11 để đón cháu về.

Tại cơ quan Công an, mẹ cháu bé là chị L.M.N, sinh năm 1990, trú tại xã Hạ Bằng cho biết, con trai chị là N.K.T, sinh năm 2013, tối ngày 26/12 đã tự ý đạp xe rời khỏi nhà, gia đình lo lắng tìm kiếm suốt đêm. Rất may mắn, cháu đã được lực lượng CSGT phát hiện khi đi lạc cách nhà hơn 15km và hỗ trợ bảo đảm an toàn.

Chị N đến đón con tại cơ quan Công an và viết thư cảm ơn các chiến sĩ CSGT.

Trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của lực lượng CSGT, chị L.M.N đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 11 đã kịp thời giúp gia đình tìm lại con trai an toàn.