Từ sáng sớm đến tận khuya, từng thùng mì, bao gạo, từng bộ quần áo, chai nước… được người dân ệt Tây Đô lặng lẽ mang đến các điểm tiếp nhận. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều chung một ước nguyện: góp một phần sức nhỏ bé để xoa dịu những mất mát nơi tâm lũ.
23 giờ ngày 24/11, khi nhiều người đã bắt đầu say giấc, tại số 3A, đường Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, một trong những điểm tiếp nhận đồ cứu trợ bà con ền Trung vẫn đang sáng đèn, không khí tại đây vẫn như giữa giờ cao điểm.
Không gian vốn rộng rãi nay gần như chật kín bởi nhu yếu phẩm, trong đó nhiều nhất là mì, gạo, bánh, sữa, nước suối, quần áo, thuốc men… được người dân TP. Cần Thơ liên tục chở tới. Những chuyến xe tải lớn nhỏ ra vào liên tục, xe máy chất đầy hàng nối đuôi nhau dừng trước điểm tiếp nhận.
Hàng trăm tình nguyện viên chia nhau từng công việc: người tiếp nhận hàng hóa từ ngoài vào, người ghi chép, người phân loại hàng hóa rồi nhanh tay đóng gói. Mỗi người một việc nhưng phối hợp rất nhịp nhàng.
Nhiều bạn sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Cần Thơ cũng có mặt. Họ tích cực tham gia, dù mồ hôi lấm tấm nhưng gương mặt luôn ánh lên sự nhiệt huyết. Sinh viên Dương Hạo Nam, Trường Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ chia sẻ:
"Hoạt động này em biết từ các anh chị khoá trên với một số bài đăng trên Facbook. Mấy em bưng bê mì, sữa, trứng…đồ vào. Mặc dù công việc hơi cực nhưng khi được giúp đỡ bà con ền Trung em thấy không mệt. Hy vọng bà con ền Trung cố lên, vượt qua thiên tai này".
Theo ước tính, chỉ riêng điểm tiếp nhận này, có hơn 100 tấn hàng hoá được bà con quyên góp. Trong vài ngày tới, hàng cứu trợ sẽ được chuyển trực tiếp đến nơi bà con đang rất cần giúp đỡ. Anh Đoàn Hữu Nhựt, đại diện điểm nhận hàng cứu trợ ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ chia sẻ:
"Bữa nay đang cao điểm, tối nay lên hàng cho 2 xe trước, gửi rất nhiều đồ nữa, em đang phân vân không biết có kêu gọi xe thêm không nữa. Ở đây cảm nhận rõ tấm lòng của người dân ền Tây gửi cứu trợ người dân ền Trung qua cơn bão lũ. Nhắn gửi bà con ền Trung ơi cố lên, người ền Tây chúng em sẽ ra tới cứu trợ. Em nhận đủ hết như gạo, mì, sữa, nhu yếu phẩm, quần áo ấm, mềm nói chung đủ hết".
Vừa trở về từ chuyến vận chuyển hàng cứu trợ bà con ền Trung cách đây ít ngày, Đại đức Thích Minh Dũng, tăng chúng chùa Bửu Liên, TP Cần Thơ lại tiếp tục có mặt tại điểm quyên góp từ sáng sớm để chung tay cùng mọi người. Nhìn hàng hóa được quyên góp ngày càng nhiều, Đại đức Thích Minh Dũng không giấu được xúc động:
"Hoạt động quyên góp này hướng về ền Trung thân yêu để vượt qua cơn bão, lũ giúp bà con một chút nhu yếu phẩm, hoặc một chút quà gì đó trong giai đoạn khó khăn này. Lá lành đùm lá rách mà, tương thân tương ái, con người Việt Nam phải luôn yêu thương, đùm bọc nhau.
Bà con ền Trung nhất là Phú Yên hay một số tỉnh đang bị ảnh hưởng rất nặng của đợt thiên tai, bão lụt này hãy yên tâm vì bà con ở ền Nam nhất là ền Tây nhất là các em đoàn viên thanh niên luôn luôn hướng về bà con ngoài đấy và luôn luôn đặt nặng tình cảm là sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ những gì có thể chia sẻ trong giai đoạn khó khăn này".
Theo kế hoạch, khi những chuyến xe cứu trợ này lăn bánh, các nhóm thiện nguyện, các đoàn thể và mạnh thường quân khác tại Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kêu gọi trong những ngày tới. Anh Nguyễn Tây Du, thành viên khách sạn Sheraton Cần Thơ bày tỏ:
"Chưa thấy năm nào mà mức độ tàn phá và sự khó khăn của người dân lại cao đến vậy. Tụi em sẽ quyên góp từ các cộng sự trong khách sạn, các khách hàng cũng sẽ biết thông tin này để quyên góp.
Dân tộc Việt Nam của chúng ta có truyền thống đoàn kết, dù là ền Bắc, ền Trung hay là ền Nam, đã là người con Việt Nam sẽ thấm nhuần tư tưởng đó. Bằng sức trẻ, bằng tất cả những gì tụi em có để ủng hộ bà con. Mong sao bà con bình an, vượt qua khó khăn này, tái thiết cuộc sống".
Anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ chia sẻ:
"Đợt này mình không giống những lần trước, mình sẽ đi ngay, thời gian cấp thiết mà mình sẽ đi vào giai đoạn tái thiết. Sau khi lũ rút, bà con sẽ bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường nên những gì mình vận động là tập, sách, ba lô, những đồ dùng gia đình, áo ấm để dành cho đồng bào vùng cao chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.
Bà con cứ yên tâm, trong giai đoạn khó khăn nhất thì 2 chữ "đồng bào" thiêng liêng và cao quý. Chúng ta sẽ ôm lấy nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn như thế này. Dự kiến vận động từ ngày 28/11. Đi sẽ bắt đầu từ tuần thứ 1 của tháng 12. Dự kiến sẽ đi Đăk Lăk, khu vực phía Tây sạt lở của Đà Nẵng và một số tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa".
Những thùng mì, những túi thuốc, những bao gạo… từ Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác của ĐBSCL và cả nước vẫn đang theo từng chuyến xe chở nặng nghĩa tình, vượt qua hàng trăm cây số để đến với ền Trung ruột thịt.
Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, tinh thần “một ếng khi đói bằng một gói khi no” vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa. Và chính sự sẻ chia ấy không chỉ là nguồn hỗ trợ kịp thời, mà còn là điểm tựa để đồng bào nơi rốn lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.