Dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ: Cuộc sống người dân bị "treo" theo quy hoạch treo

Tại Hà Nội, vẫn còn không ít dự án giao thông chậm triển khai, kéo theo nhiều khu dân cư rơi vào cảnh chờ đợi kéo dài. Có những con đường chưa biết bao giờ mới thành hình, nhưng cuộc sống của người dân trong phạm vi quy hoạch đã bị ảnh hưởng suốt nhiều năm.

Nhà xuống cấp không thể sửa chữa, mưa lớn là ngập úng, tường nứt, mái dột vẫn phải tiếp tục sinh sống vì vướng quy hoạch. Câu chuyện tại dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm là một ví dụ như vậy. 

Nỗi lo trong những căn nhà "treo"

Đến căn nhà của bà Lương Thị Phú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội, người ta có cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây từ rất lâu. Nền nhà thấp hơn mặt ngõ, mái ngói cũ kỹ, những bức tường đã xuống cấp theo năm tháng.

Trong nhà, từ bao gạo, túi muối đến đồ dùng sinh hoạt đều được kê lên cao để phòng nước tràn vào mỗi khi mưa lớn. Chiếc giường, chiếc tủ cũng được chèn thêm gạch, gỗ để tránh ngập. Ít ai nghĩ rằng, giữa Thủ đô, nay vẫn có những gia đình phải chống chọi với mùa mưa theo cách như vậy suốt nhiều năm qua.

Bà Lương Thị Phú cho biết: “Mùa mưa đến gần nhà tôi máy nước hỏng, trong nhà có đồ điện là hỏng hết. Nước thì sâu lắm, ngập đến tận ngực. Cái gì nó cũng cứ nổi lên, đi lại khó khăn. Ngập gần hết bàn thờ rồi. Đấy, giường giếc nổi lềnh phềnh hết, không có chỗ ngủ đâu”

Căn nhà của bà Lương Thị Phú, mái ngói cũ kỹ, những bức tường đã xuống cấp theo năm tháng

Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Đôn Tú cũng chẳng khá hơn là mấy. Những vết nứt xuất hiện trên nhiều mảng tường từ lâu, mái nhà cũ kỹ, ẩm mốc sau nhiều năm không được sửa chữa. Mỗi mùa mưa bão, vợ chồng ông lại sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, chỉ mong căn nhà đủ vững để không bị sập xuống. Muốn sửa cũng không được, bởi ngôi nhà vẫn nằm trong phạm vi quy hoạch của dự án đã kéo dài nhiều năm.

Ông Đôn Tú,  tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: “Gia đình tôi ở đây từ năm 1993, rất ngập lụt dự án treo nên không thể xoay sơt, sửa chữa được, nên sống trong tình trạng ngập nước, ngập tận thắt lưng. Các cháu phải đi thuê chỗ ở, còn mỗi 2 vợ chồng già ở lại trông nom, quá vất vả”.

Căn nhà của ông Nguyễn Đôn Tú với những vết nứt trên mảng tường từ lâu, mái nhà cũ kỹ, ẩm mốc sau nhiều năm không được sửa chữa

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (trước thuộc quận Nam Từ Liêm, nay thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội) dài hơn 1km, được khởi công từ năm 2017, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cuộc sống hàng chục hộ dân nơi đây cũng rơi vào tình trạng “treo” theo dự án. Ngay giữa lòng Hà Nội mà cảm giác như bước vào một vùng quê nghèo, một nơi bị bỏ quên theo thời gian.

Chị Vũ Thị Lương, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm không khỏi nghẹn ngào: “Dự án cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, gia đình tôi trước là 5 thế hệ sinh sống, hiện giờ mẹ tôi không chờ được cái dự án mới mà đã mất. Thậm chí ở đây, chị Phú, điều kiện khó khăn, nghèo khổ. Con thì cũng đến một đứa ngoài 40, một đứa gần 40 vì hoàn cảnh gia đình, vì đất đai mà không lấy được vợ được chồng. Chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi phải hi sinh nơi ở để phát triển đô thị, thì nhân dân chúng tôi phải được đáp ứng những nơi ở và giá đền bù thỏa đáng, để cho nhân dân chúng tôi sớm ổn định cuộc sống.”

Gỡ nút thắt tái định cư để chấm dứt cảnh chờ đợi

Việc dự án chậm triển khai còn để lại nhiều hệ lụy khác. Dọc tuyến quy hoạch, những đoạn mương chưa được hoàn thiện bị biến thành nơi tập kết rác thải. Nước đen tù đọng, rác nổi lềnh bềnh, mùi hôi bốc lên, trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là vào những ngày nắng nóng hay sau mỗi trận mưa.

Theo UBND phường Từ Liêm, Dự án xây dựng tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án. Trong đó, địa phương đang rà soát, cập nhật phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, điều chỉnh ranh giới thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án, dự kiến tăng khoảng 180 tỷ đồng.

Việc dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ chậm triển khai đã để lại nhiều hệ lụy

Bên cạnh đó, UBND Phường tiếp tục đề xuất UBND Thành phố chấp thuận quỹ đất tái định cư tại khu DD1 và khu T15, TT6 (phường Xuân Phương) để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ cũng như dự án đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì.

Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết: “Cái khó khăn vướng mắc là công tác tái định cư cho các hộ dân trong thành phần bị thu hồi đất. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của của Thành ủy Hà Nội, cũng như Ủy ban Thành phố, Ủy ban phường phường Từ Liêm đã ra quyết tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lê Đức Thọ -  Phạm Hùng để đạt tiến độ trung tuần tháng 7 và để đến đến cuối tháng 7, đầu tháng 8 là phải dứt giải quyết xong triệt để công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó bao gồm công tác tái định cư và ổn định đời sống nhân dân dân tại khu vực này.”

Địa phương đang rà soát, cập nhật phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, điều chỉnh ranh giới thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án, dự kiến tăng khoảng 180 tỷ đồng.

Một tuyến đường mới rồi sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Nhưng trước khi điều đó trở thành hiện thực, điều người dân mong mỏi hơn cả là được sống trong những ngôi nhà an toàn. Bởi những căn nhà cũ không thể mãi chống chọi với thời gian, còn sự chờ đợi thì đã kéo dài quá lâu.

Điều khiến người dân lo lắng không chỉ là dự án bao giờ mới hoàn thành, mà là liệu ngôi nhà của mình có đủ vững vàng để đi qua thêm một mùa mưa nữa...