Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thính giả VOVT: Rác thải tràn lan tại các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn

Phóng viên - 12/11/2021 | 9:45 (GTM + 7)

Rác thải từ các hộ kinh doanh buôn bán tự phát thải ra đường, khiến ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của người dân sinh sống gần khu vực này, gây cản trở cho người tham gia giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khác với không khí nhộn nhịp ở khoảng thời gian trước dịch, thì giờ đây chợ đầu mối huyện Hóc Môn vắng vẻ, đìu hiu. Tuy nhiên, chợ tự phát ở các tuyến đường xung quanh khu chợ này lại tấp nập kẻ bán người mua. Được biết, trong khoảng thời gian chợ đầu mối Hóc Môn tạm ngưng hoạt động để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, các tiểu thương đã thuê mặt bằng ngoài chợ để tiếp tục buôn bán.

Đến nay, khi chợ đầu mối Hóc Môn dù đã được đưa vào hoạt động trở lại, nhưng vì giá mặt bằng trong chợ chênh lệch hơn so với ở ngoài, nên các tiểu thương không còn hứng thú quay trở lại chợ buôn bán.

Tình trạng chợ tự phát hoạt động đã khiến tình hình giao thông trên các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn như: Nguyễn Thị Sóc, đường số 12, đường số 10, đường số 3 ngày càng phức tạp.  

Dạo quanh một vòng trên các tuyến đường số 12, đường số 10 và đường số 3 không khó để bắt gặp cảnh nhiều xe tải của những hộ kinh doanh tự phát, dừng đỗ sai quy định để giao hàng, gây cản trở giao thông khiến xe máy phải luồng lách, chen chút khi lưu thông qua khu vực này.

Đặc biệt trên đường Nguyễn Thị Sóc đoạn từ quốc lộ 22 đi vào khoảng 200m là hình ảnh các tiểu thương cùng gánh hàng lấn ra giữa đường để chào bán, khiến các phương tiện giao thông khi đi qua phản ngán ngẩm. Kinh hoàng hơn là trên khắp 4 tuyến đường xung quanh chợ đều có chung một tình trạng là “rác chồng rác”. 

Rác thải đổ bừa bãi khắp nơi tại chợ đầu mối Hóc Môn 

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực này, hàng ngày có hàng chục tấn rác đủ loại được các tiểu thương, hộ kinh doanh tại đây thải ra môi trường. Không chỉ là bao bì nilon, rơm rạ, thực phẩm hư thối… mà cả rác thải công nghiệp, rác thải rắn, nước thải ô nhiễm cũng được xả ra nhiều đến mức, tràn xuống chiếm nữa phần đường.

Ngày nắng thì hôi thối, ngày mưa thì rác thải trôi theo dòng nước làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước khiến các tuyến đường xung quanh chợ chìm trong “biển rác”. Nhiều người dân khi được hỏi về vấn đề này đã không dấu được nỗi bức xúc:

“Ở đây xã rác ô nhiễm chịu không được, sống khó lắm dơ vậy đâu có chịu nỗi được, trời mưa thì nó hôi lắm, trời nắng cũng vậy. Ô nhiễm dữ lắm”

“Trời ơi thôi anh đừng nói nữa, mưa nó ngập tràn vào đây này, mấy xác heo nó thối nó trôi hết vào đây tùm lum hết như: heo, rồi máu heo, rồi mấy đồ thúi không. Tự phát mà, ở đâu cũng đem lại đây đổ hết mà mưa lớn là dân trong khu trong này hứng hết”

“Nó hôi lắm, ngồi đây chịu không nổi phải thoa dầu tối ngày luôn. Bán thì có khách lại ăn xong người ta nói hôi quá, bán chậm hơn mọi lần lắm. Một tuần lễ hoặc 9 10 ngày người ta mới dồn lại hốt một lần, mới hốt đi là sáng lại có rác nữa rồi”

“Mưa xuống là cái rau nó chảy nước ra nó trơn thì người ra đi thì chợt té thôi thì hôm bữa mưa thì nhiều người té, té nhiều lắm vào đây xin nước rửa hoài”

Theo ghi nhận của phóng viên, vào những khung giờ như: 12h, 15h, 20h tại 4 tuyến đường xung quanh chợ, không khó để bắt gặp tình trạng từ 2 đến 3 xe tải chở đầy rác đến để vứt vô tội vạ xuống đường.

Đáng chú ý là tại ngay chỗ mà nhóm người này xả rác là những bảng cấm với dòng chữ “xả rác bừa bãi phạt tiền đến 7triệu đồng” hay “tuyến đường xanh, sạch không rác”.

Rác thải bừa bãi ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của các hộ dân xung quanh khu vực

Được biết, tình trạng ô nhiễm rác thải tại các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn đã kéo dài hơn 6 tháng nay. Người dân sinh sống tại khu vực này đã cầu cứu chính quyền địa phương và được lực lượng chức năng nhiều lần giải quyết nhưng rồi đâu cũng vào đấy. 

Trao đổi với PV VOV Giao thông, ông Huỳnh Văn Thuận – Chủ tịch UNBD xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn và được biết, khi nhận được hàng loạt những phản ánh từ người dân, huyện Hóc Môn đã có cuộc họp khẩn cùng các ngành chức năng liên quan để bàn bạc đưa ra hướng giải quyết. Cụ thể, đơn vị môi trường sẽ thường xuyên đến để thu gom rác thải, cùng với đó là huyện và xã Xuân Thới Đông sẽ cử lực lượng chức năng túc trực 24/24 để giám sát và phạt những trường hợp vi phạm.

“Thực hiện ngày đêm lúc nào cũng có lực lượng cảnh giới. Chợ thì biết rồi, có mình thì ổn còn không có thì nó sẽ phức tạp nên là bố trí lực lượng lúc nào cũng 24/24. Từ 22h đến 10h là đội quản lý đô thị của huyện và Công an huyện. Từ 10h đến 22h là giao lại cho lực lượng của xã để có lực lượng xử lý” .

Hy vọng thời gian tới, các tuyến đường xung quanh khu chợ đầu mối Hóc Môn sẽ sớm được “hồi sinh”, người dân sinh sống tại khu vực này sẽ giảm bớt “gánh nặng” trong cuộc sống. Và để triệt để tình trạng này, người dân cần mạnh dạn tố giác những hành vi xả rác thiếu ý thức, còn chính quyền địa phương cần mạnh tay xử phạt theo đúng quy định để răn đe cho người khác. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại và hệ luỵ của ô nhiễm môi trường. Chỉ có thế thì mới mong thực trạng xả rác sớm được dẹp bỏ. 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //