Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thiên lý hữu tình: Lòng tốt dễ lây, vậy đừng chần chừ...

Phóng viên - 16/04/2021 | 15:37 (GTM + 7)

Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã được biết đến câu chuyện “Hai cảnh sát giao thông mở đường, đưa sản phụ sinh con trên ôtô đến bệnh viện”, đồng thời dành không ít lời khen, sự cảm động đối với hành động của những nhân vật chính trong câu chuyện này

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hai chiến sĩ đội CSGT-TT Công an quận 5 dẫn đường cho xe con chở người đi đẻ
Hai chiến sĩ đội CSGT-TT Công an quận 5 dẫn đường cho xe con chở người đi đẻ - Ảnh cắt từ clip

Nhớ lại vụ việc ngày hôm ấy, anh Lê Minh Thanh, người tài xế cầm lái chiếc ô tô chở sản phụ vào bệnh viện vẫn không giấu nổi sự xúc động, xen lẫn vui mừng, phấn khởi.

Anh xúc động là bởi vì cảm kích vô cùng trước hành động giúp đỡ kịp thời, không hề do dự của hai đồng chí Cảnh sát giao thông. Đồng thời cũng rất phấn khởi, vì chính anh đã góp phần không nhỏ, giúp hai mẹ con sản phụ đó có thể mẹ tròn con vuông.

Anh chia sẻ, hôm ấy là vào khoảng 7 giờ sáng, vợ chồng sản phụ có gọi anh qua chở từ Đồng Nai lên Sài Gòn để nhập viện sinh em bé.

Tuy nhiên khi chỉ vừa đi hết cao tốc thì cô vợ đã la lên đau đớn, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con, khiến anh cũng phát hoảng và bắt đầu luống cuống. Rồi đến khi vào được thành phố thì đường lại đông xe và nhiều đèn đỏ, lại khiến anh càng bối rối hơn. Vậy nên trước tình huống “tiến thoái lưỡng nan” đó, anh đã nhanh trí nghĩ ra cách là nhờ sự giúp đỡ từ công an.

Rất may, khi đến đoạn đường Võ Văn Kiệt giao với An Bình, anh đã thấy một trụ sở Cảnh sát giao thông, nên nhanh chóng tấp vào trình bày sự việc. Ngay lập tức, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã điều khiển xe mô tô đặc chủng hú còi, mở đường cho ô tô đến bệnh viện một cách nhanh nhất.

Cảm kích bởi tấm lòng đẹp của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông, anh Minh Thanh đã quyết định chia sẻ lại hình ảnh và câu chuyện này lên mạng xã hội, với mong muốn có thể lan toả rộng hơn câu chuyện tích cực, ấm áp về tình người này. \

Đoạn clip được ghi lại bằng camera hành trình của anh, sau đó đã nhận được vô số những bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng, dành cho tinh thần của các chiến sĩ cảnh sát và cả chính anh, người tài xế đã nhanh trí nhờ sự giúp đỡ trong tình huống cấp bách.

Được biết hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong câu chuyện này là đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân, thuộc Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn về phía mẹ con sản phụ sức, hiện khỏe cả hai cũng đã ổn định. Gia đình nhỏ cũng gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của các chiến sĩ cảnh sát và anh Thanh.

Phóng viên có cuộc trò chuyện với anh Lê Minh Thanh

Phóng viên: Chắc hẳn sự việc xảy ra ngày hôm ấy sẽ mãi trở thành một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời anh. Có điều là tại sao trong tình huống vô cùng cấp bách đó, anh lại nghĩ đến phương án nhờ Cảnh sát giao thông giúp đỡ mà không phải cách khác ?

Anh Lê Minh Thanh: Khi mà vô tới cao tốc, thì bắt đầu chuyển dạ, la dữ lắm. Lúc đó tôi hoảng lắm, run dữ lắm.

Vừa qua hầm Thủ Thiêm, bà bầu mới vỡ nước ối, lúc đó nói chung càng ngày càng căng thẳng, Duy mới bảo là anh Thanh vượt đèn đỏ đi.

Lúc đó tôi mới xác định, nếu vượt đèn đỏ, sẽ có trường hợp không may xảy ra.

Mình  tài xế mà, mình làm theo những gì mình suy nghĩ chứ mình không có làm những việc mà người kế bên kêu mình làm theo.

Tôi cũng cầu mong, ước gì bây giờ mình gặp được công an. Chạy được một hồi nữa thì gặp được chốt công an nằm bên đường, ngay ngã ba luôn.

Tôi tấp xe vô đó, trình bày sự việc là có bà bầu như vậy đó. Hai chiến sĩ mới chạy ra xe, rồi mở còi hú để mà mở đường cho tôi di chuyển cho nó tiện trong thành phố. Giờ đó trong thành phố rất nhiều phương tiện di chuyển, đông lắm, mình muốn chạy nhanh cũng không tài nào chạy nhanh được.

Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân, thuộc Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh Tuổi trẻ
Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân, thuộc Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh Tuổi trẻ

Phóng viên: Bên cạnh vô vàn lời tán thưởng dành cho hành động của hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông và anh, tôi thấy cũng có một vài bình luận trên mạng xã hội cho rằng đấy là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông, cho nên chúng ta không cần phải quá tung hô, anh nghĩ sao về điều này ?

Anh Lê Minh Thanh: Với quan điểm của rất nhiều người, đó là nhiệm vụ của người ta, nhưng mà cũng đặt ra cái vấn đề khác là người ta có tấm lòng, người ta giúp liền, giúp không đắn đo, không biết chần chừ gì hết.

Khi mình vô, trực tiếp trình bày sự việc, hai anh ấy không một chút do dự, lên thẳng xe chuyên dụng để đi, gọn lẹ lắm. Nhiều người có thể sẽ vẫn ra xe để nhìn, để xác minh.

Lúc đưa sản phụ vào bệnh viện xong, em có kéo kính xuống, đưa tay ra làm tín hiệu, để mời hai anh lại bắt tay cảm ơn;  nhưng mà hai anh phẩy tay, ra hiệu cho mình lo cho bà bầu đi.

Xong xuôi, mình quay lại, để mà cám ơn vlà xin tấm hình làm kỷ niệm, nhưng mà anh bảo: “Thôi được rồi đi đi. Đừng có chụp hình anh, anh ngại. Thôi cứ về đi”.

Phóng viên:  Thực tế hiện nay, có khá nhiều  tài xế luôn có tâm lý e ngại hoặc thậm chí là từ chối thẳng thừng việc chở sản phụ sắp sinh hay người bị thương trên xe của mình. Anh thì lại hành động ngược lại, vậy chắc hẳn anh có quan điểm khác với số ít những tài xế như trên ?

Anh Lê Minh Thanh: Tôi từng đọc một bài báo cách đây một năm rưỡi, là có một tài xế taxi chở sản phụ đi sanh. Nhưng  trên đường đi sản phụ sanh trên xe, người tài xế taxi mới bỏ người sản phụ và em bé xuống đường, em bé mất trong lúc đang nằm bên đường để chờ xe xin đi. Như vậy thì thất đức lắm.

Mình cũng mong các bác tài, khi gặp vấn đề không chỉ trên xe, mà gặp những vụ tai nạn nhỏ, hoặc lớn bên đường, thì sẵn sàng tấp xe, để đưa người ta đi. Vì những tấm lòng như vậy chắc chắn sẽ được nhiều người chia sẻ, và mình làm thì chắc chắn người khác sẽ học.

Người Việt Nam thấy người ta làm sao mình làm vậy. Cứ thấy người ta làm sao là mình bắt chước làm vậy.

--

Đều là cách mà mỗi người cho đi và hết lòng giúp đỡ người khác, nhưng ở mỗi nhân vật trong câu chuyện trên, chúng ta lại có thể thấy những hình hài khác nhau của lòng tốt. Ở người chiến sĩ cảnh sát, đó là sự quyết đoán, không một phút chần chừ khi giúp đỡ người khác.

Còn đối với người tài xế taxi, nếu lòng tốt là một lựa chọn, thì anh chắc hẳn anh đã có một lựa chọn để đời, cho cả anh và gia đình sản phụ kia.

Nếu đối với nhiều người, hành động của họ cũng chỉ là điều bình thường, điều mà “ai rồi cũng sẽ làm”, thì có thể nghĩ đến câu nói này: "Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là nguyền rủa bóng đêm".

Những việc làm tốt, dẫu nhỏ bé đến đâu, thì cũng sẽ luôn có sức lan tỏa đối với cộng đồng và mời gọi thêm nhiều tấm lòng thiện khác. Bởi lòng tốt là thứ dễ lây, nên cớ gì chúng ta không chọn gieo mầm thiện và luôn tử tế với đời. 

Các bạn thân mến, nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //