Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thiên lý hữu tình: Giúp người tai nạn, đừng sợ chữ 'kiêng'

Phóng viên - 05/11/2020 | 11:26 (GTM + 7)

Câu chuyện gặp nạn trên đường không phải là hiếm, nhưng cách ứng xử của những người qua đường khi thấy người khác gặp chuyện chẳng lành là điều khiến chúng ta luôn phải suy ngẫm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Cách ứng xử của những người qua đường khi thấy người khác gặp chuyện chẳng lành là điều khiến chúng ta luôn phải suy ngẫm - Ảnh minh họa

Chuyện trên đường thiên lý hôm nay không chỉ hữu tình, mà còn là một câu chuyện hữu duyên, khi VOV Giao thông tình cờ là nơi chắp nối, để một người gặp nạn tìm được sự trợ giúp trong thời điểm cần kíp nhất. Nhưng trên hết, nó xuất phát từ một trái tim quả cảm, nhân hậu.        

Khoảng 3 giờ chiều ngày 28/10, trên đường đi công việc, đến ngã ba Âu Cơ – Lạc Long Quân, Hà Nội, vợ chồng anh Hoàng Phan Anh nghe thấy thông báo của VOV Giao thông về một vụ tai nạn xe máy, một người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường cần được đưa đi cấp cứu.

Nhận thấy vị trí của mình cách khoảng 1 km với vụ tai nạn, vợ chồng anh đã quyết định tiếp cận hiện trường vụ việc để hỗ trợ người gặp nạn. Cú đâm rất mạnh khiến người đàn ông nằm bất tỉnh. Một vết thương sâu và dài trên mặt khiến máu chảy ra không ngừng, còn người gây tai nạn đã bỏ đi ngay khi xảy ra va chạm.

Nhanh chóng tấp xe vào lề xem tình hình, anh Phan Anh lặng người khi thấy vũng máu. Nghĩ đến điều chẳng lành nhưng anh nhẹ nhõm phần nào vì biết máu chảy nhiều vì vết thương hở trên mặt.

Không chần chừ, vợ chồng anh cùng một số người xung quanh đưa người đàn ông lên xe mình và nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Tim cơ sở 2 trên đường Võ Chí Công, nơi gần nhất với hiện trường vụ tai nạn.

Vợ anh, tìm cách liên lạc với gia đình nạn nhân từ chiếc điện thoại trong túi. Máu vẫn chảy nhiều trên đoạn đường di chuyển.

Đến được bệnh viện, dù đã được sơ cứu nhưng vì vết thương trên mặt khá nặng, các bác sỹ khuyên anh đưa người bị nạn đến bệnh viện có chuyên khoa xử lý chấn thương. Cũng vừa kịp lúc, chị Đỗ Thị Huyền, vợ người đàn ông bị nạn đến được bệnh viện. Lúc đó, anh mới biết, người bị nạn tên là Trọng, 53 tuổi, người xã Liên Hà, huyện Đan Phượng. Rất nhanh chóng, anh Phan Anh tiếp tục chở anh Trọng và vợ đến bệnh viện Xanh Pôn để được điều trị tích cực. Đưa anh Trọng vào viện an toàn, vợ chồng anh lặng lẽ quay về.

Cho đến nay, anh Trọng đã qua được cơn hiểm nghèo, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi bởi vết thương nặng khiến anh gãy nhiều xương mặt, mắt cũng bị tổn thương. Còn chị Huyền vợ anh, vì vội vã mà không kịp lưu số điện thoại của ân nhân đã cứu chồng mình ngày hôm đó nên vẫn mong tìm cơ hội để nói lời tri ân:

PV VOVGT có cuộc trò chuyện với chị Đỗ Thị Huyền vợ anh Trọng

PV: Với chị, ngày anh Trọng gặp nạn đã diễn ra như thế nào?

Chị Đỗ Thị Huyền: Tôi thấy người ta gọi điện báo chồng tôi bị tai nạn, người đâm vào không làm sao và đã bỏ đi mất. Rất may, có anh Phan Anh giúp đưa chồng tôi vào viện cấp cứu ở bệnh viện Tim mạch rồi sang bệnh viện Xanh pôn.

Các bác sĩ cũng rất nhiệt tình cứu chữa cho chồng tôi. Hiện tại anh ấy đã hồi phục được 50%.

PV: Khi anh Trọng khỏe lại, điều chị muốn làm nhất là gì?

Chị Đỗ Thị Huyền: Sau khi anh nhà tôi mạnh khỏe, chúng tôi sẽ đến thăm vợ chồng Phan Anh. Chúc VOV Giao thông sẽ có nhiều tin hữu ích, nhanh nhất, để có những người tốt như anh Phan Anh đến giúp đỡ kịp thời.

Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Phan Anh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Câu chuyện gặp nạn trên đường không phải là hiếm, nhưng cách ứng xử của những người qua đường khi gặp chuyện chẳng lành lại khiến chúng ta luôn phải suy ngẫm. Có khi người ta lướt qua vì sợ “làm phúc phải tội”.

Có khi người ta làm ngơ vì sợ lỡ dở việc của mình. Cũng có khi, người đời nhìn thấy rồi quay mặt đi, chỉ vì một chữ “kiêng” – kiêng không chở người tai nạn, kiêng không chở bà đẻ vì sợ điềm xấu.

Tôi còn nhớ câu chuyện mẹ mình từng kể, khi bà trở dạ sinh tôi trong đêm, bà chịu đựng cơn đau đến tận sáng mới gõ cửa nhờ bác xích lô nhà hàng xóm đưa tới bệnh viện để sinh. Vợ bác vì sợ chở bà đẻ sáng sớm là xui nên ngần ngừ không muốn bác nhận lời. May thay, bác chẳng để tâm đến nỗi sợ mơ hồ ấy mà tôi kịp ra đời khi vừa vào viện.

Nếu chỉ vì sợ điềm xấu, sợ một chữ “kiêng” thì có bao đứa trẻ như tôi không có cơ hội đến với thế giới này, sẽ có bao người gặp tai nạn bị lấy mất cơ hội sống vì bỏ lỡ “thời gian vàng” trong sơ cấp cứu.

Chắc hẳn, bạn cũng còn nhớ một câu chuyện đau lòng đến ám ảnh xảy ra vào tháng 6/2019 tại TPHCM, khi một tai nạn xe máy trong đêm khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ và một nạn nhân nam bị thương nặng.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, sau khi người gây tai nạn bỏ đi, trong khoảng 11 phút có đến sáu chiếc ô tô, hơn 30 xe máy và hàng chục người đi qua vị trí tai nạn, tất cả đều đứng nhìn nạn nhân nằm co giật đến khi trút hơi thở cuối cùng. Sự vô cảm ấy, có khi là điều đáng sợ hơn cả cái chết.

Nhưng chẳng phải luôn có những trái tim quả cảm như người lái xe Hoàng Phan Anh, dù chỉ nghe tin có người cần trợ giúp cũng sẵn sàng ứng cứu?

Và những hành động đáng trân trọng như thế, luôn khiến cho cuộc sống đáng sống và tiếp thêm cho ta những động lực, để dấn thân trên những hành trình tử tế.

Tags:
Ý kiến của bạn
CSGT không công khai “kế hoạch, chuyên đề”, người dân vẫn có quyền giám sát

CSGT không công khai “kế hoạch, chuyên đề”, người dân vẫn có quyền giám sát

"Quyền giám sát các lực lượng thực thi pháp luật là quyền của người dân. Việc giám sát theo kế hoạch chuyên ngành là câu chuyện giám sát trong các báo cáo. Còn trong hoạt động thường ngày, với mỗi sự kiện chúng ta đều có thể giám sát theo quy định".

Chưa thanh toán, cắt điện: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mất an toàn

Chưa thanh toán, cắt điện: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mất an toàn

Tối 12/4, nhiều tài xế phản ánh đến đường dây nóng của VOV Giao thông về việc một số nút giao lớn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tối om, khiến tầm nhìn bị sụt giảm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia lưu thông trên tuyến này.

Lùng bùng chuyện quản lý lộ trình xe khách

Lùng bùng chuyện quản lý lộ trình xe khách

Trong khi lộ trình tuyến cố định được giao cho Sở GTVT hai đầu tuyến chấp thuận, trên cơ sở khảo sát, đề xuất của doanh nghiệp vận tải, thì việc thay đổi lộ trình tuyến lại phải chờ quyết định của Bộ GTVT, khiến hiệu quả khai thác bị ảnh hưởng.

Nuôi con gì? Ăn con gì?

Nuôi con gì? Ăn con gì?

Với người Việt, việc ăn thịt chó mèo hay nuôi chó mèo để giết thịt là chuyện hết sức bình thường từ xưa tới nay, và có thể nói rằng với lịch sử ẩm thực của người Việt, thịt chó mèo như một phần nét văn hóa ẩm thực… Nhưng rồi thói quen nào cũng sẽ thay đổi cùng với thời gian và nhận thức.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Hà Nội sống và yêu: Quang gánh cuộc đời

Hà Nội sống và yêu: Quang gánh cuộc đời

Những đôi quang gánh tô điểm cho cái hồn phố thị, thu hút sự chú ý của khách du lịch bao năm qua. Không thể đếm nỗi những vất vả, những câu chuyện đằng sau đôi quang gánh của các bà các chị trên khắp các con phố Hà Nội.

Hàng trăm tấm đan mương thoát nước trên QL 1 và đường Võ Nguyên Giáp tiếp tục bị đập phá

Hàng trăm tấm đan mương thoát nước trên QL 1 và đường Võ Nguyên Giáp tiếp tục bị đập phá

Sau khi được lắp đặt lại, hàng trăm tấm loạt tấm đan bê tông mương thoát nước trên tuyến QL 1 và đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua TP. Thủ Đức (TP.HCM) lại tiếp tục bị phá hoại, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến trật tự và mỹ quan đô thị.

// //