Tiệm sửa xe trả công bằng nụ cười
Thiên lý hữu tình hôm nay sẽ kể về cửa hàng sửa xe miễn phí ở Đà Nẵng cho học sinh, người nghèo, người tàn tật, phí trả chỉ bằng nụ cười, lời cảm ơn.
Thiên lý hữu tình- 1 tháng trước
Thiên lý hữu tình hôm nay sẽ kể về cửa hàng sửa xe miễn phí ở Đà Nẵng cho học sinh, người nghèo, người tàn tật, phí trả chỉ bằng nụ cười, lời cảm ơn.
Thiên lý hữu tình- 1 tháng trước
Dù nắng cháy da, hay mưa to bão táp trên những nẻo đường tại miền trung đầy nắng gió vẫn có những chiến binh SOS - Họ là những sinh viên của đại học Đông Á hỗ trợ cho người dân và các sinh viên nghèo ở Đà Nẵng được sửa xe miễn phí suốt nhiều năm qua
Thiên lý hữu tình- 5 tháng trước
Từ khi Đội SOS Đông Hà thành lập, thành viên thường phải trải qua những đêm trắng, thi thoảng lắm mới có “những giấc ngủ chập chờn”.
Thiên lý hữu tình- 1 năm trước
Ông Vinh cho biết, trong quá trình hành nghề, thấy nhiều người đi dọc đường hư xe nhưng không có tiền, quên tiền hoặc sợ bị hét giá, không dám vào tiệm nên ông làm tấm bảng treo đàng hoàng như bảng hiệu để những người "lỡ độ đường" thoải mái vào sửa, khỏi ngại.
Thiên lý hữu tình- 1 năm trước
Cho người khác niềm vui chính là tặng cho bản thân thêm nhiều nụ cười. Và việc tương trợ cho người khác, âu cũng chỉ là bản tính lương thiện của mỗi người và là điều khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.
Thiên lý hữu tình- 1 năm trước