1.Giới thiệu về con đường, tuyến phố, lý do lựa chọn….
Theo dòng chảy lịch sử đất nước hào hùng, Bánh xe đồng vọng sẽ đưa các bạn đến tham quan một phố nhỏ nằm bên bờ đê Yên Phụ mang tên người anh hùng của phong trào chống Pháp những năm cuối thế kỷ 19- Nguyễn Khắc Nhu.
2. Số phận con đường
Nguyễn Khắc Nhu sinh năm 1882, quê ở làng Song Khê, huyện Yên Dũng, TP Bắc Giang. Là nhà nho học đã từng đỗ đầu sứ nên có tên gọi tắt là Sứ Nhu. Một thời đã bí mật hoạt động yêu nước sang cả Trung Quốc, đến khi trở về thì Nguyễn Khắc Nhu lập ra nhóm Việt Nam dân quốc, hoạt động yêu nước ở ngay quê nhà. Đến khi Nguyễn Thái Học vào năm 1927 lập ra tổ chức Việt Nam quốc dân Đảng thì đã mời Nguyễn Khắc Nhu gia nhập và sáp nhập trở thành một thủ lĩnh của Việt Nam quốc dân Đảng, được phân công phụ trách trưởng ban lập pháp của Đảng. Năm 1929, sau vụ ám sát Ba danh thì Việt Nam quốc dân Đảng bị đàn áp dữ dội. Nguyễn Khắc Nhu rút vào bí mật nhưng bị kết án vắng mặt 10 năm. Tháng 2/1930, Nguyễn Khắc Nhu tham gia cuộc kn Yên Bái và là ng trực tiếp phụ trách kn ở Yên Bái. Khởi nghĩa thất bại, Nguyễn Khắc Nhu trúng đạn và bị bắt. Lúc đầu ông đã dùng lựu đạn để tự tử nhưng ko chết. Giặc giải ông về giam nhưng dọc đường ông lại nhảy xuống sông tự trầm nhưng giặc lại vớt dc lên. Cuối cùng thị bị giam ở Hưng Hóa, Nguyễn Khắc Nhu đã đập đầu vào tường ngục, hy sinh ngày 11/2/1930.
3. Điểm dừng
Mỗi tên phố ở Hà Nội đều mang một ý nghĩa riêng, rất đời thường và dễ nhớ. Phố Nguyễn Khắc Nhu là phố nhỏ được nối từ phố Hàng Than đến phố Nguyễn Khắc Chính. Đứng trên mặt đê Yên Phụ hướng về phố ta sẽ có cảm giác nghe rõ được tiếng gió của nghìn nǎm, thấy hơi mát của gió sông Hồng ùa vào thổi mát lộng tâm hồn.

Phố Nguyễn Khắc Nhu
Nằm bên cạnh những cửa hàng bánh bánh cốm nổi tiếng như An Ninh, Nguyên Ninh, Khang Ninh ở cuối phố Hàng Than nên dạo quanh phố Nguyễn Khắc Nhu lúc nào ta cũng như được tắm trong hương thơm ngan ngát của hương đồng gió nội, chứa cả mùa thu mênh mang với những hạt sữa lúa nếp non mềm dẻo.
Đối lập với sự ồn ào của nhiều con phố khác trên đê Yên Phụ, cuộc sống trên phố diễn ra đều đều nhịp nhàng, không xô bồ vội vã, mà lúc nào cũng bình lặng như tâm hồn trong sáng của một cô gái chưa biết đến tuổi yêu.
Ngày nay, trên phố lác đác vẫn còn những cǎn nhà cổ, thấp, với những ô vuông cửa sổ bé tí tẹo. Nhà được lợp ngói ta rêu mốc sù sì, có cột trụ trên nóc như mũ bình thiên, mũ của ông cử nhân. Nhiều nhà nền cao hơn mặt đường đến mấy bậc tam cấp phải xây gạch vồ, có cửa cuốn tò vò trang nghiêm cổ kính. Một số ngôi nhà mới xuất hiện, cao lênh khênh nhiều tầng ngay trong lòng phố đánh dấu nét đổi thay của thế kỷ 20.
Nguyễn Khắc Nhu- một con đường với cái tên có thể ít người biết tới nhưng lại là con đường dễ khiến bạn mê mải bởi nhiều điều thú vị không tên.
4. Cảm nhận của tôi
Phố Nguyễn Khắc Nhu dài chừng 200m được nối từ phố Hàng Than đến phố Phó Đức Chính, nguyên là phần đất thôn Yên Ninh hạ. Thời Pháp thuộc đây là phố Tiền Quân Thành. Tên phố Nguyễn Khắc Nhu hiện nay được đặt sau Cách Mạng.
“Cho tôi xin một ly trà đá
Góc phố nơi tôi hay về qua
Cho tôi quên tạm những vội vã
Nghe anh em chuyện đời vui buồn / Cho tôi xin trà chanh trà đá /Giống những khi tụm 5 tụm 3”.
Có một bài hát giản dị mộc mạc mà rất thân quen như vậy. Hà Nội trà đá vỉa hè có lẽ đã quá đỗi thân quen với những ai sinh sống ở đây, nhất là trong những buổi tối mùa hè tụ tập bạn bè hóng mát. Nhưng Hà Nội cũng rất thú vị khi có những con phố không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích tụ tập đông người. Phố Nguyễn Khắc Nhu- một nơi khá thích hợp để bạn đi một mình hoặc sải bước cùng ai đó đặc biệt.
Phố không chỉ gắn liền với những âm thanh, với cuộc sống, với ồn ã mà còn chứa đựng tình yêu. Những mối tình đẹp trong cơn mưa chiều với những cơn gió mang mùi hoa sữa khắp các con đường, với mùa đông cùng gió rét. Những mối tình ấy mang theo cả sự vội vàng của những người trẻ. Có dang dở, có nuối tiếc, có vị đắng, có cả những dư vị cô đơn. Và người ta đến với Hà Nội bằng hàng vạn, hàng ngàn cảm xúc khác ngoài tình yêu. Hà Nội trong tim mỗi người một khác.
Hà Nội vốn xô bồ, chật chội và bạn cũng không nên giam mình mãi trong bốn bức tường. Hãy bước xuống phố, hãy ngắm phố phường, nhìn những dòng người qua lại để cảm nhận trọn vẹn hơn vẻ đẹp cuộc sống quanh mình. Có biết bao người chẳng sinh ra ở Hà Nội nhưng vẫn gắn bó với Hà Nội, vẫn thở chung với Hà Nội một nhịp đời đấy thôi. Qua lăng kính tâm hồn họ, Hà Nội không chỉ rộng mà còn rất sâu lắng.
Buổi chiều đi dưới những hàng cây cổ thụ của phố thụ trên phố chợt nghe có nhiều âm thanh hơn một chút. Cũng còi xe, cũng tất bật, rộn ràng như bao phố khác, ấy là khi tan sở, tan trường. Một lát rồi thôi, cả phố nhỏ lại im ắng chìm trong những bữa cơm ấm áp đoàn viên. Buổi tối, phố lên đèn, quán cà phê nhỏ lại dặt dìu vang lên bài ca cũ.
5. Thông tin hữu ích
Phố Nguyễn Khắc Nhu dài chừng hơn 200m, là phố nhỏ nối từ phố Hàng Than đến phố Phó Đức Chính, đây là phố hai chiều và không có điểm dừng xe bus.
Phố nhỏ, tập trung chủ yếu là nhà dân sinh sống và ít hàng quán nên giao thông luôn giữ ở mức ổn định và không có hiện tượng tắc đường trong giờ cao điểm.