Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ông già Noel từ vỏ trứng: Sáng tạo đem lại niềm vui bình dị

Phóng viên - 24/12/2020 | 9:52 (GTM + 7)

Là người sở hữu kỷ lục “Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất Việt Nam”, ông Nguyễn Thành Tâm, ngụ ở quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn tiếp tục miệt mài tạo tác để “trình làng” nhiều tác phẩm độc đáo.

Dịp Giáng sinh năm nay, ông đã cho ra mắt bộ sưu tập ông già Noel ngộ nghĩnh, đáng yêu và có chút đặc biệt – đó chính là Ông già Noel đeo chiếc nón có tấm chắn giọt bắn để chống COVID-19, gửi đi thông điệp bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Ông Nguyễn Thành Tâm là người sở hữu kỷ lục “Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất Việt Nam”

Căn phòng nhỏ của ông Tâm ở tầng 4 của một chung cư cũ. Tĩnh lặng và ngổn ngang vỏ trứng. 18 năm “chơi” với vỏ trứng, cũng là chừng ấy năm, ông tìm tòi, khám phá sự sáng tạo vô biên của bản thân mình.

Trong không gian này, ông được thỏa sức làm bạn với những linh vật ngộ nghĩnh hay thế giới cổ tích của Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn đủ màu sắc.

"Ở đó, tôi có thể thả hồn làm cái gì mình thích, và mình thích cái gì thì mình làm. Chính điều đó lưu giữ tôi ở lại căn hộ này, trong nhiều giờ, trong một căn phòng nhỏ để tạo nên những tác phẩm", ông Tâm chia sẻ.

Thú vui tạo hình nghệ thuật từ vỏ trứng của ông Tâm cũng gắn liền với dịp lễ Giáng sinh. 18 năm trước, ông đã tạo tác ra ông già Noel bằng vỏ trứng gà để minh họa cho tiết học tiếng Anh của học sinh lớp 8 thêm sinh động.

Ông già Noel đầu tiên đó vẫn được ông Tâm trưng bày nâng niu trong tủ kính: "Gọi đó là vỏ trứng Khởi nghiệp đi. Lúc đó, tôi cũng làm đơn sơ thôi, tại vì lúc đó mình cũng chưa có được xem nhiều hình ảnh, mình chỉ nhớ những gì mình đã học và những gì mình nhìn trong sách vở và làm lại. Sau đó thì mỗi một năm, tôi đều làm lại tác phẩm".

Tác phẩm Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Trứng được ngâm trong nước cốt chanh để có màu trắng sạch, rồi sẽ được “rút ruột”, phết một lớp keo hoặc cho cát mịn vào bên trong tạo độ cứng, sau đó mới tạo hình và vẽ màu sắc.

Nhìn cách mà ông Tâm làm, tưởng là đơn giản, nhưng để có thể làm một tác phẩm ưng mắt, thì phải mất nhiều giờ đồng hồ liền, thậm chí có lúc lên đến 5-10 tiếng.

Nhiều người đến học ông, làm được 2-3 tác phẩm rồi bỏ giữa chừng vì không đủ kiên trì.  Ví như ông già Noel “phiên bản 2020” này chẳng hạn, trông nhỏ xinh là vậy nhưng nhiều chi tiết lại rất cầu kỳ.

Ông Tâm chia sẻ: "Nếu che bằng khẩu trang bình thường, sẽ không thấy gì ông già Noel hết. Do đó tôi dùng khẩu trang plastic (cũng có bán ngoài thị trường thật rồi), nhưng ở đây tôi lấy cái vỏ chai của chai nhựa.

Bây giờ chúng ta đều biết, ảnh hưởng của môi trường mỗi ngày một tệ hại hơn. Ở đây, tôi cũng đã ráng tận dụng được những hình ảnh gần gũi, ví dụ như khẩu trang thì tôi lấy để làm viền áo cho ông già Noel, dây thắt lưng tôi cũng lấy cái bao nilon màu đen dày chút xíu để cắt ra làm cái đai. Ví dụ như cái chân thì lấy ống hút.  

Đó chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng giúp chúng ta ý thức được vấn đề môi trường".

Mỗi dịp Lễ, Tết, ông đều mày mò để cho ra đời tác phẩm mới. Từ trứng cút, trừng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, trứng đà điểu, ông đều có thể “biến hóa” thành các con vật đáng yêu chỉ với một chiếc kim đục lỗ, chiếc kéo, vài lọ sơn móng tay, kết hợp với những “đạo cụ” như bông gòn, dây thép…

"Bình thường, em nhìn vô rổ trứng đi, em sẽ không phân biệt được là trứng tạo hình gì, nhưng với cặp mắt của tôi, tôi nhìn vô, à, tự dưng tôi thấy cái trứng này có thể làm con chuột, cái trứng này có thể làm con trâu. Đó là cảm nhận của mình" - Thú chơi công phu là vậy, nhưng ông Tâm không bán tác phẩm của mình.

Bởi, ông lo ngại mọi người vẫn chưa thực sự đánh giá đúng giá trị của một tác phẩm được làm thủ công: "Sở dĩ tôi không bán, vì một sản phẩm làm rất tốn công, mà bây giờ bán giá đắt thì không ai mua, mà bán giá rẻ thì uổng công. Thí dụ như ở nước ngoài, người ta bán một vật 15-20USD thì người ta coi là tiền lẻ.

Nhưng ở VN bán 200-300 ngàn là số tiền lớn. Ở đây tôi chỉ có một số học sinh hoặc một số người bạn họ thích một quà lưu niệm đặc biệt, thì có tới tôi dạy cho. Nhưng khi dạy rồi, chúng bảo “Thôi con không tặng quà sinh nhật này cho bạn con đâu”. Nó nói là khi nó làm, nó bỏ ra 2-3 giờ đồng hồ, quá là mất công. Bây giờ tặng, người bạn chưa hẳn là biết quý nữa".

Ông Tâm giới thiệu về tác phẩm ông già Noel đeo mặt nạ

Công việc tốn không ít chi phí, không mang lại thu nhập, lại phải dành nhiều tâm sức, nhưng ông Tâm vẫn luôn nở nụ cười lạc quan: "Tôi theo đuổi vì nó có sáng tạo. Rồi trong khi làm, chúng ta phải quan sát kỹ, kiên nhẫn, và sau khi làm xong thì vui. Và nguồn vui đó nó phủ đi tất cả những mệt nhọc trong việc lao động 5-10 giờ như vậy.

Khi làm tôi thấy được mở mang kiến thức, hiểu biết, mà cái hiểu biết đó nó không phải là trong khung cảnh nhỏ của cái vỏ trứng…."

Ông ấp ủ dự định, trong tương lai gần sẽ mở phòng trưng bày cho hơn 1.000 “đứa con tinh thần” của mình và một ngày không xa sẽ đưa chúng đi du ngoạn thế giới, để mọi người biết đến sự sáng tạo và trí tuệ của người Việt: "Tôi ráng làm sao mà đạt được số lượng nhiều như vậy để đạt được kỷ lục thế giới. Thì lúc đó tác phẩm của mình, mỹ thuật vỏ trứng của mình sẽ được thế giới biết đến, và mình biết được thế giới."

Ông Tâm năm nay đã 70 tuổi. Trong thâm tâm, ông luôn mong muốn có người để truyền nghề. Nhưng ông ngậm ngùi: “tới giờ vẫn chưa gặp được ai”.

Cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm tạo hình từ vỏ trứng:

Ông già Noel
Cỗ xe tuần lộc của ông già Noel đeo mặt nạ
 Ông già Noel đeo chiếc khẩu trang y tế được làm từ plastic, truyền đi thông điệp về bảo vệ sức khỏe và môi trường
Món ăn không thể thiếu trong dịp Giáng sinh
Các chú lùn trong câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Con trâu Tân Sửu
Người tuyết
Ông Tâm ấp ủ dự định, trong tương lai gần sẽ mở phòng trưng bày cho hơn 1.000 “đứa con tinh thần” của mình.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //