Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ở những nơi nóng nhất Hà Nội

Minh Hiếu - 06/07/2022 | 5:45 (GTM + 7)

Năm nay, nắng nóng gay gắt đến muộn, dự báo chủ yếu diễn ra trong tháng 7, tháng 8. Đây sẽ là khoảng thời gian thật dài với các gia đình sống trong những khu nhà tập thể cũ bí bách, hay những dãy nhà trọ giá rẻ lụp xụp.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khu tập thể C5 Quỳnh Mai hiện xuống cấp nghiêm trọng sau 60 năm sử dụng. Tuy nhiên, Viện Khoa học công nghệ - Kỹ thuật xây dựng Hà Nội kiểm định mới ở mức độ 2, chưa nguy hiểm nên chưa cải tạo.

Khu tập thể C5 Quỳnh Mai hiện xuống cấp nghiêm trọng sau 60 năm sử dụng. Tuy nhiên, Viện Khoa học công nghệ - Kỹ thuật xây dựng Hà Nội kiểm định mới ở mức độ 2, chưa nguy hiểm nên chưa cải tạo.

Bước vào cao điểm mùa hè, nhà bà H. tại khu tập thể C5, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng luôn bật 2 quạt thông gió 24/24h để giảm bớt sự ngột ngạt trong căn nhà chưa đầy 20m2.

Gia đình bà ở đây đã 55 năm. Sau nhiều lần thi công đường, nâng cao độ, nhà bà như một căn hầm, lọt thỏm dưới mặt đường hơn 1m. Mùa hè thì nóng, mùa mưa thì ngập.

Khoảng không ít ỏi của con ngõ nhỏ bị bịt kín bởi “chuồng cọp” cơi nới. Bị bủa vây giữa hàng loạt cục nóng điều hòa xung quanh, căn hộ của bà hầm hập như…lò bát quái.

"Khổ! Mồ hôi lúc nào cũng chảy ướt như thế này. Hôm nọ còn tưởng bị cảm, như là tắm luôn. Lúc nào họ bật điều hòa thì ở đây không đứng nổi. Bao nhiêu máy họ xả hết xuống đây, mình hứng chịu cái khổ. Bao nhiêu lần các đoàn đến đây có chương trình sửa chữa nhưng rồi chẳng có gì cả. Cuộc sống nhà nào tự lo nhà ấy thôi".

Con ngõ nhỏ tại nhà C5 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng bị bịt kín bởi ''chuồng cọp'' cơi nới, bị bủa vây giữa hàng loạt cục nóng điều hòa.

Con ngõ nhỏ tại nhà C5 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng bị bịt kín bởi ''chuồng cọp'' cơi nới, bị bủa vây giữa hàng loạt cục nóng điều hòa.

Giống như nhiều khu tập thể, khu chung cư cũ khác ở Hà Nội, nhà C5 Quỳnh Mai hiện xuống cấp nghiêm trọng sau 60 năm sử dụng, nhiều dầm chịu lực đã nứt, tường, trần nhà nhiều chỗ bong tróc.

Tuy nhiên, Viện Khoa học công nghệ - Kỹ thuật xây dựng Hà Nội kiểm định nhà C5 Quỳnh Mai ở mức độ 2, chưa nguy hiểm nên chưa cải tạo.

Cũng ở nội thành Hà Nội, len lỏi giữa những dãy nhà tầng kiên cố là khu nhà trọ xập xệ, oi bức của người lao động thu nhập thấp tại ngõ 127 Phúc Xá, Ba Đình. Với giá thuê chỉ vài trăm nghìn, nơi ăn chốn ở của họ phần lớn được dựng từ các tấm lợp phibroximang.

Những ngày nắng nóng, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chẳng khác nhau là mấy.

Ngõ 127 Phúc Xá, quận Ba Đình có rất nhiều khu nhà trọ giá rẻ xập xệ, bí bách.

Ngõ 127 Phúc Xá, quận Ba Đình có rất nhiều khu nhà trọ giá rẻ xập xệ, bí bách.

Sáng nay, anh Đỗ Văn Chiến, quê Hưng Yên, có niềm vui xa xỉ là giấc ngủ ngon nhờ cơn mưa giải nhiệt, dù chỉ thoáng qua: "Chỗ nhà trọ đây là dân lao động ở các tỉnh lẻ lên. Đêm người ta làm ở chợ Long Biên, ban ngày bắt buộc phải trọ ở đây. Một phòng chỉ được 10-15m2 thôi, lợp bro thì không thể lắp điều hòa được. Thu nhập thấp, tiền đâu ra mà bật điều hòa. Mua một cây đá to để vào chậu, quạt hơi nước đấy vào người. Nói chung là mệt quá thì vẫn thiếp đi được".

Nói về những dãy nhà bí bách, ngột ngạt ở Hà Nội, không thể thiếu khu phố cổ “đất chật, người đông”. Nhà chị Nguyễn Thị Hằng, ở Hàng Bồ, cùng gần chục gia đình khác đi chung con ngõ sâu hun hút, hai người đi bộ còn phải lách qua nhau, nếu mất điện thì không khác gì trong hầm.

Ngõ đi chung sâu hun hút, hai người đi bộ phải lách qua nhau - là hình ảnh quen thuộc tại phố cổ Hà Nội, nhưng khiến người lạ cảm thấy ngột ngạt.

Ngõ đi chung sâu hun hút, hai người đi bộ phải lách qua nhau - là hình ảnh quen thuộc tại phố cổ Hà Nội, nhưng khiến người lạ cảm thấy ngột ngạt.

Dãy nhà cũ kỹ, trần thấp tưởng như chạm đầu, những bó dây điện chằng chịt trên tường khiến nhiều người lạ tới đây có cảm giác khó thở: "Oi bức và ô nhiễm nhiều lắm! Xe cộ thì đông đúc, các nhà hàng máy lạnh xả ra, không còn không khí trong lành nữa. Điều hòa không mở thì không chịu được, mở thì lại tốn điện, mà cũng sợ lắm. Ai cũng sử dụng như thế thì nóng bức, điện đóm cũng sợ xảy ra hỏa hoạn lắm chứ".

Chị Hằng cho hay, cũng may là trưa qua (4/7), khi Hà Nội mất điện diện rộng do sự cố quá tải, thì khu nhà chị không bị ảnh hưởng. Nhưng, phía trước là cao điểm hè với rất nhiều đợt nắng nóng gay gắt đang chờ. Nếu như tình trạng này tái diễn, sẽ là “ác mộng” với rất nhiều người đang bám trụ mưu sinh trong những khu nhà xập xệ ở Hà Nội, như gia đình chị./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //