Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhìn lại đau thương, tình người còn mãi

Phóng viên - 19/11/2021 | 18:44 (GTM + 7)

Tối 19/11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch COVID-19 được tổ chức. Sau những tháng ngày sóng gió đến thời điểm này nước Việt đã và đang mạnh mẽ từng bước trên đà hồi phục.

Lễ tưởng niệm diễn ra tại 2 điểm cầu ở TP. HCM (Hội trường Thống Nhất) và Hà Nội (Công viên Thống Nhất). Ngoài ra, các tỉnh thành cũng tổ chức để người dân cùng cầu nguyện. 

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát biểu tại Lễ tưởng niệm. Ảnh: Huy Hoàng

“Tôi có cảm giác rất buồn, tưởng nhớ đến những người không may mắn. Đấy là sự mất mát rất lớn, không chỉ về mặt vật chất mà còn về tính mạng của con người.

Sinh ra và lớn lên ai cũng mong muốn cuộc sống của mình được lâu dài, nhưng không may họ gặp phải đại dịch COVID-19, họ tử vong. 

Không ai mong muốn điều này xảy ra, nhưng mà do bệnh dịch trên cả nước và trên thế giới không lường trước được. Không có nỗi buồn, mất mát nào bằng những người thân đã xa cách.

Tôi cầu mong, tối nay, những vong linh của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng bào, nhân dân gặp nạn bởi dịch COVID-19 sẽ chứng kiến được tấm lòng của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước luôn hướng về các vị”, một người dân tham dự Lễ tưởng niệm tâm sự.

Sau những tháng ngày sóng gió và có lúc kiệt quệ vì COVID-19, đến thời điểm này nước Việt đã và đang mạnh mẽ từng bước trên đà hồi phục. Nhưng đằng sau những mạnh mẽ, kiên cường ấy là nỗi đau mất mát, là những vết thương chi chít hằng lên trái tim của các gia đình không may có người thân đã ra đi mãi mãi vì dịch bệnh COVID-19.

Hai chữ “đau đớn” vẫn chưa đủ để bộc lộ hết những “đớn đau” mà những người ở lại đã nhìn thấy và trải qua bởi dịch bệnh. Hình ảnh người mẹ già chết lặng trước di ảnh của 2 người con lần lượt rời xa cỏi trần.

Đau xót hơn khi 2.000 đứa trẻ ngây thơ phải mồ côi cha mẹ và sau này không biết phải nương tựa vào ai.

Có người trong lực lượng tuyến đầu là ngừơi cha, là người mẹ phải tạm xa gia đình nhỏ của mình để lên đường chống dịch và có người từ đó đi mãi không về…

Trong cuộc chiến ấy, lực lượng tuyến đầu đã rất kiên cường… đặc biệt là những Y Bác sĩ với hình ảnh áo blouse trắng giành giật sự sống của bệnh nhân khỏi tay thần chết.

Và có lúc đành bất lực nhìn những người xa lạ và cả người bạn thân của mình trút hơi thở cuối cùng mà đau đến cùng tận. Những khoảnh khắc đó khi được nhắc lại cứ như vừa mới diễn ra đây thôi, Bác Sĩ Đặng Quốc Quân – Giám đốc bệnh viện điều trị COVID-19 Hoóc-Môn bồi hồi nhớ lại:

"Tôi nhớ nhất cái kỷ niệm, lúc 3h sáng người bạn thân của tôi học từ nhỏ tới lớn ở dưới quê. Và khi người bạn này đồng thời là bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị F0 và vào bệnh viện chúng tôi điều trị. Lúc 3h sáng, một cuộc điện thoại đó mà tôi nghĩ là cú điện thoại cuối cùng của một người bạn gọi đến tôi là “Quân ơi, tao khó thở quá”.

Tức tốc tôi chạy vào viện nhưng khi vào thì người bạn đã trút hơi thở cuối cùng. Đó là sự đau buồn tột độ với một người bạn, của một người thầy thuốc với một người bệnh nhân trong đại dịch này với toàn thể người dân TPHCM của chúng ta nói riêng và cả nước đang chống chọi lại và điều đó là cái điều đau khổ nhất, tột độ nhất".

255208793-416110363406871-1807898759389726523-n
Vòng hoa của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng viếng những đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19  (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)

Ngoài lực lượng tuyến đầu là đội ngũ y bác sĩ hàng ngày phải chống chọi, phải đối mặt với những khoảng khắc “thập tử nhất sinh” của đồng bào. Còn có một lực lượng đã ngày đêm âm thầm lặng lẽ đến với những gia đình chẳng may có người thân mất do COVID-19.

Hơn 4 tháng cao điểm của dịch bệnh cũng là hơn 4 tháng mà anh Trần Xuân Thanh - Đội tình nguyện viên hội nghệ sĩ thành đoàn TP.HCM, hỗ trợ F0 phải hàng ngày đối mặt với sự mất mát đau thương, đến hôm nay khi nhắc lại anh vẫn không khỏi xúc động chia sẻ về lần đầu tiếp nhận công việc này:

"Khi nhận một cuộc điện thoại “là anh ơi giúp cho em cái ca này tụi em được báo là người ta mất”. Đây cũng là lần đầu tiên mình tiếp xúc với trường hợp này, khi mình lên thì tụi anh cũng không biết làm như thế nào nhưng mà trong nhóm có một cái anh là có kinh nghiệm là thiện nguyện vấn đề này, nên anh ấy hướng dẫn tụi anh.

Thực chất mình không làm được gì đâu em, anh không làm được gì hết á nhưng mà khi đụng vào trường hợp đó là chỉ có đứng rớt nước mắt thôi, cảm xúc không thể nào diễn tả được, vừa làm mà nước mắt mình nó cứ chảy vậy đó.

Vừa mồ hôi, vừa nóng, vừa nước mắt, cảm xúc xót lắm em. Mình không nghĩ gia đình người ta có người thân mất mà mình là người đi hỗ trợ để thực hiện các công đoạn trước khi đưa vào quang tài, cảm xúc nó khác lắm em, rất là khó nói lắm".

Riêng với những  gia đình có người thân chẳng may không qua khỏi bởi cơn đại dịch quái ác này, nỗi đau không chỉ dừng lại ở sự chia ly, mà còn đến từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất như tiếng gọi cha, tiếng gọi mẹ… giờ đây muốn thốt lên cũng khó nên lời.

Chị Đào Kim Anh, Quận Gò Vấp, rưng rưng nước mắt, bùi ngùi chia sẻ: "Ba chị mất vào lúc 11h20 đêm 14/8. Thì thật ra mà nói cho đến ngày hôm nay chị vẫn không dám tin là ba chị đã mất…. cho nên cái cảm giác lúc đó nó lạ lắm… có nghĩa là chỉ nghĩ là người ta báo lầm rồi không có phải sự thật như vậy…

Cho đến ngày hôm nay chị vẫn không dám tin là ba chị đã mất…chị chỉ nghĩ là ông đang đi đâu đó thôi…một ngày nào đó ông sẽ quay về.

Chưa bao giờ chị nghĩ ba chị đi xa vì một lý do đột ngột như vậy hết. Chưa bao giờ mình nghĩ COVID sẽ đụng tới gia đình mình".

Chủ-tịch UBND TP- Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế--- dâng hương tưởng niệm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dâng hương tưởng niệm

Giờ đây, khi TP.HCM cơ bản đã và đang từng ngày kiểm soát được dịch bệnh. Thế nhưng nỗi đau, sự mất mát vẫn còn mãi trong tâm trí mỗi người dân nơi đây. Để  bây giờ, khi những người “may mắn” đi qua chuỗi ngày “lịch sử” ngoái đầu nhìn lại sẽ cảm thấy trân trọng cuộc sống này hơn:

"Mình xin chia buồn với tất cả bà con đã có người thân không may không qua cơn đại dịch này, mình mong rằng ông bà anh chị em luôn trân quý những giây phút còn người thân của mình bên cạnh, cố gắng gìn giữ bản thân mình và gia đình vượt qua cơn đại dịch này".

"Trong ngày hôm nay tôi chỉ biết tri ân cán bộ y tế, các lực lượng đa ngành. Đồng thời chúng ta hãy giành 1 giây phút nào đó để chúng ta đã khuất vì đại dịch covid 19. Người dân, nhân dân chúng ta đã không qua được cơn thập tử nhất sinh này chúng ta tạc dạ tri ân tưởng nhớ. Qua đó chúng ta tuân thủ quy định của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch".

"Một nổi đau thật sự rất là lâu dài, mình nghĩ là mình qua nhưng mà chưa chắc là mình đã qua, giống như chị hay bất cứ ai, mọi sự khi hỏi lại thôi nó lại vỡ òa ra như ngày đầu tiên. Chị chỉ chia sẻ chúc mừng những người may mắn vượt qua được và cầu mong sự bình an đến với xã hội, cuộc sống trở lại bình thường. Thật sự ai còn có cha mẹ thì nên biểu lộ thì cũng nên vì người già luôn mong chờ lời yêu thương từ con cái của mình".

257470997-2972421919663412-3514529802121843326-n
Bên ngoài hội trường Thống Nhất, nhiều bà con cũng có mặt để cùng tưởng niệm (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)

Ngày hôm nay, Lễ tưởng niệm đồng bào không may mất vì dịch COVID-19 như một lời nhắc nhở đến mỗi người dân chúng ta cần sống chậm lại để nhìn nhận sự mất mát, đau thương để từ đó trân quý và đón nhận những yêu thương từ những người xung quanh và hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Xin cảm ơn những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ… luôn âm thầm phía sau những “anh hùng đầu tuyến” để cổ vũ tiếp thêm sức mạnh, động lực giúp họ chiến đấu kiên cường.

Xin được cúi đầu chia sẻ trước những đau thương mất mát. Xin người ở lại mạnh mẽ kiên cường bước tiếp trong tương lai. Mong cho đất nước ngày càng vững vàng trước đại dịch.

Tập thể Kênh VOV Giao thông xin giành một phút để tưởng niệm đến những ngày không bao giờ nào quên, những điều chưa bao giờ xảy ra và nguyện cầu cho những tang thương sẽ không bao giờ quay trở lại.

Các-dại biểu dâng hương tưởng niệm nạn nhân tử vong do dịch COVID-19
Các đại biểu tại Công viên Thống Nhât  dâng hương tưởng niệm nạn nhân tử vong do dịch COVID-19. (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)
z2950020671906-6824b270a90170d81056744cf012c04e
Ảnh: Hải Bằng/VOVGT
z2950076283328-3a5e86f8298f4f610cfb6409d643c8d7
Các đại biểu thả hoa đăng tại Công viên Thống Nhất (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)
z2949952427979-f195ba265962f3024ed7b7a42610e3da
Người dân tại Kênh Tàu Hũ, Quận 4 (TP.HCM) tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch COVID-19 (Ảnh: Nhất Hoàng/VOVGT)
z2949952436810-6022c4d2b382dbafbad35de5a166a035
Ảnh: Nhất Hoàng/VOVGT
z2949952442793-91b4b88ead407ea2650046c82e37ab7d
Ảnh: Nhất Hoàng/VOVGT
z2949952450217-88ab97d2e7c48c947056f77b6ee8640f
Ảnh: Nhất Hoàng/VOVGT
257728699-645125623172209-2199633989788707482-n
Bên ngoài hội trường Thống Nhất, nhiều bà con cũng có mặt để cùng tưởng niệm (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)
258533618-1825846187602810-7087796228840730809-n
Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT
256921234-416862469919914-3625430275611769146-n
Mưa bắt đầu rơi cùng những giọt nước mắt người ở lại. Ảnh: Huy Hoàng
Đèn hoa đăng tại Kênh Tàu Hũ, Quận 4, TP.HCM (Ảnh: Nhất Hoàng/VOVGT)
256788725-477692296941386-1678065977561323164-n
Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban bí thư tiến hành nghi thức tưởng niệm (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)
255408291-608216043789711-4573213820100139757-n
Một phút tưởng niệm đồng bào không may mất vì dịch COVID–19 (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)
256653229-1293233744421697-8090453627912610633-n
255020643-395424675699880-4789851068290518662-n
Các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch đến dự Lễ tưởng niệm không giấu khỏi xúc động (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)
259022692-868585780519828-2640593838428120164-n
Các y bác sĩ tham gia phòng, chống dịch đến dự Lễ tưởng niệm (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)
Vợ anh Nguyễn Văn Quỳnh, ngụ đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM không may qua đời tại Bệnh viện Dã chiến số 6 vào giữa tháng 8 vừa qua. Anh không giấu được sự xúc động khi tham gia Lễ tưởng niệm tối nay (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)
0eb94af221b9eae7b3a8
PV VOV Giao thông ghi nhận một số hình ảnh chuẩn bị trước Lễ tưởng niệm tại chùa Long Hoa, bến Bình Đông, Quận 8 (Ảnh: Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/VOVGT)
50682e914eda8584dccb
Ảnh: Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/VOVGT
7159cd54a61f6d41340e
Ảnh: Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/VOVGT
Ông Võ Văn Hoan -  Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra lần cuối trước khi chương trình diễn ra (Huy Hoàng/VOVGT)
8d20ce60ab2b6075393a
Ảnh: Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/VOVGT
98fd7e941cdfd7818ece
Ảnh: Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/VOVGT
ed119973f1383a666329
Ảnh: Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/VOVGT
eebe8b58ec13274d7e02
Ảnh: Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/VOVGT
9a6374bd17f6dca885e7
Ảnh: Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/VOVGT
3
Một số hình ảnh PV VOV Giao thông ghi nhận tại Chùa Pháp Hoa, Quận 3, TP.HCM (Ảnh: Nhất Hoàng/VOVGT)
5
Ảnh: Nhất Hoàng/VOVGT
6
Ảnh: Nhất Hoàng/VOVGT
255460176-1130366767498651-8284497901929599848-n
Các vị đại biểu vàngười dân đến tham dự Lễ tưởng niệm tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM. Ảnh: Huy Hoàng
256226816-228156262622243-5968370301928854514-n
Ảnh: Huy Hoàng
257402484-1458509397867126-1017490623290445664-n
Ảnh: Huy Hoàng
257410519-4594406840653043-5626202083644053736-n
Ảnh: Huy Hoàng
z2949673335207-15e57a5c9102c0ec15aa7471e2cdbc48--1-
Đoàn thanh niên chuẩn bị hoa đăng trước buổi Lễ tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT)

 

z2949673453283-7d6c34369df14e26d17af89e4c2dd27c--1-
Đoàn thanh niên chuẩn bị hoa đăng trước buổi Lễ tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Ảnh: Hải Bằng/VOVGT
Tại đầu Hà Nội, khâu xét nghiệm và đo nhiệt độ được chuẩn bị kỹ càng trước khi tham dự Lễ tưởng niệm tại Công viên Thống Nhất (Ảnh: Hải Bằng/VOVGT) 
CF200607-AAA1-477C-A575-CEDD6126F483
Ảnh: Hải Bằng/VOVGT
257460362-3158853121101699-3820509351149269729-n
PV VOV Giao thông ghi nhận thời điểm 6h30 tối 19/11, tại khu vực tổ chức Lễ tưởng niệm tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.  Tại TP.HCM hơn 17.000 người cũng đã mất trong đợt dịch vừa qua. (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)
256310225-2753803314922884-3994589560261704814-n
“Đối với các đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong đại dịch, đó là một mất mát to lớn đối với toàn xã hội và gia đình của các nạn nhân. Bản thân tôi cũng mất rất nhiều anh em, đồng đội. Tôi rất là xúc động khi được đi dự Lễ tưởng niệm. Rất là buồn vì cái mất mát quá lớn của đại dịch này. Tôi mong muốn những người thân, gia đình của các nạn nhân bớt đau thương, gạt bỏ bớt cảm xúc để mà vươn lên tiếp tục sống cho những người đã hy sinh, mất mát”, một người dân tham dự Lễ tưởng niệm chia sẻ với PV VOV Giao thông.
(Toàn cảnh khu vực tổ chức Lễ tưởng niệm. Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)
258125779-1249155855569326-7545858598855344016-n
Ban tổ chức hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho buổi lễ diễn ra lúc 20h tối nay (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)

 

1
Điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện 50 gia đình có thân nhân mất vì COVID-19. Ảnh: Nhất Hoàng
2
Bên ngoài, băng rôn về Lễ tưởng niệm cũng được treo dọc một số tuyến đường xung quanh Hội trường Thống Nhất.Ngay từ sáng nay, các lực lượng tất bật chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm. Ảnh: Nhất Hoàng
3
Bên cạnh chia sẻ nỗi đau, buổi lễ còn nhằm động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch và nâng cao ý thức của người dân trong "cuộc chiến" này. Ảnh: Nhất Hoàng
4
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định 5K; đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine. Ảnh: Nhất Hoàng
5
Dự kiến, tại TP.HCM, sau khi xem một số hình ảnh, phóng sự về những ngày tháng chống dịch, các đại biểu thực hiện nghi thức mặc niệm và thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch. Ảnh: Nhất Hoàng
6
Sẽ có hoạt động tắt đèn, thắp nến và thả đèn hoa đăng trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Ảnh: Nhất Hoàng
7
Tại điểm thả hoa đăng ở chùa Pháp Hoa (đường Trường Sa, phường 14, quận 3), Ban Tổ chức cũng đã chuẩn bị các đài hoa sen lớn, hoa đăng để phục vụ cho Lễ tưởng niệm. Ảnh: Nhất Hoàng
8
Ảnh: Nhất Hoàng
9
Công nhân đang chuẩn bị hoàn thành những khâu cuối cùng cho việc thả hoa đăng tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nhiều đèn hoa đăng cũng đã được xếp gọn gàng phía trước. Ảnh: Nhất Hoàng
10
Chùa Pháp Hoa được trang trí rất nhiều hoa sen tại các tầng và dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để phục vụ Lễ tưởng niệm. Các cơ sở tôn giáo cũng sẽ rung chuông tưởng niệm. Ảnh: Nhất Hoàng
11
Tính đến tối 18/11, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 23.476 người. Riêng TP.HCM có tới 17.305 nạn nhân tử vong, chiếm hơn 73%. Trên cả nước, 2.532 trẻ em bị mồ côi, trong đó có 81 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Nhất Hoàng
Tags:
Ý kiến của bạn
Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Giá cà phê, kim loại nối dài đà tăng mạnh

Giá cà phê, kim loại nối dài đà tăng mạnh

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa ngày giao dịch 15/4, diễn biến phân hoá khiến sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá hàng hoá nguyên liệu thế giới. Sắc đỏ hoàn toàn phủ kín bảng giá nông sản và năng lượng.

// //