Hà Nội gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân ngay ngày đầu thí điểm
Trong ngày đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Sở tạm thời thu hồi biển báo khoảng cách an toàn.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Được khoác trên mình màu áo xanh hòa bình của Liên hợp quốc, mang theo Quốc kỳ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn đối với mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7.
Sau một năm làm nhiệm vụ tại vùng đất xa xôi, khắc nghiệt, những chiến sĩ “Mũ nồi xanh” Việt Nam đã chính thức trở về trong vòng tay yêu thương của Tổ quốc và gia đình. Phía sau những bước chân kiên cường và sứ mệnh quốc tế cao cả, luôn là ánh mắt dõi theo từng ngày của những người hậu phương nơi quê nhà.
Chị Phạm Thị Thuỷ cùng hai con liên tục đếm ngược thời gian, chờ máy bay hạ cánh. Giây phút đoàn tụ như vỡ òa khi trong vòng tay ấm áp của ba, bàn tay nhỏ xíu của cô con gái nhỏ mân mê tấm biển tên ba “Trần Quang Thắng” trên ngực áo dã chiến.
“Công tác ở một đất nước xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn, tôi cũng có phần lo lắng cho chồng. Khi biết chồng đã hoàn thành nhiệm vụ, sắp sửa trở về, ba mẹ con đếm từng ngày. Trên đường di chuyển ra sân bay, thực sự rất xúc động. Bản thân tôi rất tự hào về chồng của mình. Anh đã tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình lần này là nhiệm kỳ thứ hai rồi. Tôi rất tự hào khi anh đã đóng góp được một chút công sức nhỏ bé của mình cho nhiệm vụ lớn của đất nước", chị Thuỷ nghẹn ngào.
Đặt chân xuống mảnh đất quê hương, Trung tá Phan Thế Nhật nghẹn ngào ôm chặt và hôn lên má con gái, gói trọn mọi nỗi nhớ mong sau những tháng ngày xa cách. Anh chia sẻ, trở về Tổ quốc sau một năm thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7 càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, quân đội và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
“Sau một năm trở về, tôi thấy trân trọng mọi thứ mình đang có, trân trọng nền độc lập, hoà bình của dân tộc, những bữa cơm trọn vẹn bên gia đình, những cơ hội học tập, phát triển. Nhưng “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình...”, Trung tá Phạm Thế Nhật xúc động.
Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã Chiến Cấp 2 Số 7 cho biết, sau một nhiệm kỳ, Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7 đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và trang thiết bị; trong điều trị bệnh nhân được lãnh đạo Liên Hợp Quốc, chỉ huy phái bộ và các đồng nghiệp quốc tế tin tưởng, đánh giá cao.
“Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7 đã điều trị hơn 2.000 ca bệnh, trong đó có 45 ca nội trú; đã thực hiện thành công 29 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân, không có biến chứng; đã tiến hành vận chuyển đường không 8 ca nguy kịch, bảo đảm an toàn. Bệnh viện đã được lãnh đạo Phái bộ tin tưởng, giữ lại điều trị nhiều trường hợp bằng các kỹ thuật mới, không phải chuyển lên tuyến trên. Kết quả đó thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức, phối hợp và xử trí tình huống của Bệnh viện dã chiến cấp 2 trong điều kiện thực địa", Trung tá Trần Đức Tài chia sẻ.
Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, một năm thực hiện nhiệm vụ tại Nam Xu – đăng, là một chặng đường nhiều khó khăn, thử thách, trong điều kiện xa Tổ quốc, khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, yêu cầu về nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn của Liên Hợp Quốc ngày càng cao, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ luật, duy trì liên tục an toàn trong hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ, thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khoẻ và xử trí các tình huống y tế tại Phái bộ.
“Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7 đã thực hiện tốt năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, khả năng tổ chức, phối hợp và làm việc trong môi trường đa quốc gia. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện Cấp 2 số 7 đã chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; tích cực làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng mối đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tại phái bộ.
Những kết quả đó góp phần khẳng định năng lực của quân y Việt Nam, đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh người quân nhân, người thầy thuốc Quân đội nhân dân Việt Nam đầy trách nhiệm, tận tụy, nhân văn và chuyên nghiệp trong hoạt động Giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc", Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng biểu dương.
Thiếu tượng Phạm Mạnh Thắng đề nghị đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên quân y Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7 tiếp tục giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt lời dạy “Lương y như từ mẫu”; vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm đã được rèn luyện tại phái bộ vào công tác khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.
Trong thời gian thực hiện trao đổi quân giữa Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 7 và Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 8, mặc dù quân số của Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 7 tại Phái bộ chỉ còn 12 đồng chí, cán bộ, nhân viên Bệnh viện vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ trực và bảo đảm năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong đó, Bệnh viện đã tổ chức vận chuyển cấp cứu đường không an toàn, kịp thời cho 2 quân nhân Bangladesh, góp phần bảo đảm tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân và khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ.
“Đối với ngành quân y, đây là một nhiệm vụ cao cả và vô cùng vẻ vang. Mặc dù, đối mặt với nhiều gian khó, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7 đã nỗ lực vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị còn chú trọng nghiên cứu khoa học, đổi mới và ứng dụng công nghệ, thể hiện rõ tinh thần cầu thị, ham học hỏi.
Tôi tin tưởng và hy vọng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến Cấp 2 số 7 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm đã tích lũy để đóng góp tích cực cho ngành Quân y nói riêng và nền y học nước nhà nói chung", Thiếu tướng, PGS.TS, TTND Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 kỳ vọng.


Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch; chú trọng nghiên cứu khoa học, đổi mới và ứng dụng công nghệ. Trong nhiệm kỳ, Bệnh viện hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế Q2 và Q3; tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện trong thực tế.
Trong ngày đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Sở tạm thời thu hồi biển báo khoảng cách an toàn.
Nếu bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao, đồng nghĩa với việc hạ cấp đường tuyến đường này. Tuy vậy, để thực hiện được điều này, đòi hỏi việc nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, không chỉ ở việc thay tên đường cao tốc...
Thời gian qua thường xuyên ghi nhận các sự cố hay tai nạn xảy ra trên các tuyến cao tốc mà nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng tài xế buồn ngủ trong khi đang điều khiển phương tiện.
Từ ngày 27/9/2026, Hà Nội thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân trong 6 tháng, trong đó giảm tốc độ tối đa tại làn ô-tô sát dải phân cách giữa từ 90km/giờ xuống 80km/giờ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc.
Những người lính “mũ nồi xanh” lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc mang theo niềm tự hào của Tổ quốc, nhưng phía sau mỗi bước chân còn có một hậu phương âm thầm dõi theo.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và Kết luận 72-KL/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất sửa đổi Luật Đất đai theo định hướng đánh thuế bất động sản bỏ hoang nhằm chống đầu cơ. Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.