Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Tết Việt ở châu Phi

Huy Vinh: Thứ ba 17/02/2026, 10:30 (GMT+7)

Giữa bụi đỏ mịt mù của vùng đất Abyei – nơi còn đang có tranh chấp, nhiệt độ mùa khô có thể nung chảy cả ý chí, những người lính Đội Công binh số 4 Việt Nam đang chuẩn bị đón một cái Tết thật đặc biệt.

Ở đó, đào xuân được bừng nở từ những tờ giấy màu qua bàn tay khéo léo của người thợ lính; những chiếc bánh chưng xanh được gói ghém trọn vẹn trong màu lá chuối rừng châu Phi thay cho lá dong quê nhà. Những cung đường vừa được đơn vị hoàn thành đã trở thành nhịp cầu hòa bình, nhịp cầu mang niềm vui Xuân đang đến với người dân bản địa.

“Thổi hồn” Tết Việt giữa đất đỏ Abyei

“Tôi là Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường thuộc Phân đội Hậu cần bảo đảm đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Unisfa khu vực Abyei châu Phi. Lần đầu tiên đón tết xa tổ quốc thì cảm giác nhớ nhà là không thể giấu diếm. Tuy nhiên, vượt lên đó là niềm tự hào thiêng liêng đó là được khoác lên mình màu xanh gìn giữ hòa bình. Đón tết ở đây không chỉ là một trải nghiệm cá nhân mà nó còn là một nhiệm vụ thiêng liêng. Chúng tôi hiểu rằng, sự hiện diện của chúng tôi ở đây là góp phần mang đến bình yên cho người dân bản địa và đó là một động lực lớn lao để tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Những chia sẻ chân thành và mộc mạc của Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường cũng chính là cảm xúc chung của gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc đội Công binh số 4 Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA. Và với những người lính lần đầu đón Tết xa Tổ quốc như Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, mùa Xuân này càng trở nên đặc biệt khi anh cùng đồng đội trực tiếp đảm nhiệm việc trang trí, mang diện mạo Tết về cho toàn đơn vị.

Tại Abyei - vùng đất đệm đầy bất trắc, đón Tết không có nghĩa là lơi lỏng nhiệm vụ. Ảnh: Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Tại Abyei - vùng đất đệm đầy bất trắc, đón Tết không có nghĩa là lơi lỏng nhiệm vụ. Ảnh: Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Gác lại nỗi nhớ riêng, anh dồn hết tâm huyết vào nhiệm vụ “thổi hồn” Xuân cho căn cứ. Chính Cường là người đã tỉ mẩn kết từng nhành đào từ giấy màu, biến những vật liệu khô khan thành những gốc đào thắm đỏ mang dáng hình quê hương. Với cành mai vàng, cành đào thắm, mâm ngũ quả, đôi câu đối và băng rôn chào năm mới, những người lính Công binh đã mang Tết đến với mảnh đất đầy nắng gió này. Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường chia sẻ:

“Được trực tiếp cùng đồng đội bắt tay vào chuẩn bị tết thì đó là một cảm giác rất bồi hồi và xúc động. Tự tay tạo ra, trang trí những cây đào cây mai rực rỡ, thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị ngày tết do đồng đội tự tay tăng gia thì cảm giác về địa lý hàng nghìn cây số dường như được xóa nhòa”.

Ngày Tết nguyên đán của Việt Nam đã được công nhận là một trong những ngày lễ chính thức của Liên hợp quốc, vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam có một ngày nghỉ phép để đón Tết cổ truyền. Để giúp các cán bộ vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong dịp Tết đến xuân về, Đảng ủy, Chỉ huy Đội Công binh số 4 đã tổ chức nhiều hoạt động chung vui đón Tết cùng bạn bè quốc tế với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực, gói bánh chưng tặng các đơn vị bạn, nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 cho biết: “Đảng ủy, Chỉ huy đội Công binh số 4 xác định việc tổ chức tết là tạo ra ngôi nhà thứ 2 tại Abyei, mục tiêu lớn nhất là để mỗi cán bộ, nhân viên cảm thấy đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Giữa mảnh đất Abyei đầy bụi đầy nắng gió và bụi đỏ, một ngày tết ấm cúng giúp sưởi ấm lòng người xa xứ, biến nỗi nhớ nhà thành động lực cống hiến. Tết cũng là dịp để đội giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, sự hòa hiếu và tinh thần lạc quan của người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và người dân bản địa tại địa bàn Abyei, khẳng định hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu bản sắc văn hóa”.

Bánh chưng lá chuối rừng - “Sứ giả” ẩm thực kết nối bạn bè quốc tế

Bánh chưng lá chuối rừng - “Sứ giả” ẩm thực kết nối bạn bè quốc tế

Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, trong những ngày này, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cũng được đặt lên hàng đầu với tinh thần an toàn, kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu cao. Ngay cả khi quây quần bên mâm cơm tất niên, súng vẫn không rời tay. Đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, đảm bảo an toàn cho căn cứ và hỗ trợ người dân trong môi trường an ninh phức tạp. Đó là cách người lính mũ nồi xanh Việt Nam bảo vệ mùa Xuân - bằng kỷ luật sắt và một trái tim luôn hướng về hòa bình. Đại uý Hà Thị Tuyết, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 1, thuộc Đội Công binh số 4 cho biết:

“Bệnh viện Dã chiến cấp 1 đã chuẩn bị từ sớm, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là bảo đảm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh. Chúng tôi đã tổ chức rà soát, kiện toàn các kíp trực tết theo đúng quy định, bảo đảm quân số trực ở tất cả các bộ phận trọng yếu như cấp cứu, hồi sức tích cực, phẫu thuật, dược. Bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế trang thiết bị cấp cứu, sẵn sàng xử trí các tình huống như tai nạn, ngộ độc, dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp tết”.

Giữ bình yên nơi tiền tuyến, mang mùa Xuân đến với người dân bản địa

Nhiệm vụ trọng tâm của Đội Công binh số 4 ngay khi đặt chân đến địa bàn Abyei là cuộc "giải cứu" hạ tầng quy mô lớn. Không chỉ nhanh chóng gia cố, sửa chữa cầu Banton - “yết hầu” giao thông khu vực, đơn vị còn dồn toàn lực hoàn thành sửa chữa những tuyến đường dân sinh trọng yếu ngay trước thềm năm mới.

Mỗi mét đường được rải, lu lèn đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật khắt khe của Liên hợp quốc, vừa đảm bảo kết nối lại các vùng bị chia cắt, vừa tạo đà cho nhịp sống bình yên trở lại với người dân bản địa trong những ngày Xuân này.

Vũ điệu hòa bình trên nhịp cầu Banton. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình

Vũ điệu hòa bình trên nhịp cầu Banton. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình

Trên những con đường vừa được sửa chữa, Đội Công binh số 4 đã tổ chức những “chuyến xe Xuân” chở nước sạch cho người dân bản địa ở đây. Trung tá Văn Đình Quý, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 chia sẻ:

“Đối với đội công minh số 4, việc cung cấp nước sạch cho người dân địa phương không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh trừ tái tim. Được anh em chúng tôi duy trì đều đoạn 2 lần trên mỗi tuần. Nhưng mùa xuân này, ý nghĩa của sứ mệnh ấy như được nhân đôi. Bởi lẽ, những chuyên xe chở nguồn sống ấy đang lan bánh trên chính những con đường mà chúng tôi vừa sáng lấp, từng hốt sụt, từng đoạn lầy. Chúng tôi sửa đường không chỉ để đảm bảo an ninh, an toàn, mà còn để người dân địa phương đi lại thuận tiện. Và để dòng đất mát đến với người dân sở tại nhanh hơn, an toàn hơn”.

Tại vùng đất mà nước sạch quý hơn vàng như ở Abyei, những “chuyến xe Xuân” chở nước sạch do Đội Công binh số 4 thực hiện đã thực sự trở thành món quà ý nghĩa cho người dân sở tai, đồng thời là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người lính công binh. Trung tá Văn Đình Quý, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 không khỏi xúc động.

“Khi nhìn những lũ trẻ chạy dọc theo con đường phẳng phiêu, chúng reo hò Việt Nam, Việt Nam, đón những xe nước. Chúng tôi thấy mọi nhọc ngàn như tan biến. Đó là minh chứng rõ nhất cho thấy tình cảm của bộ đội công minh Việt Nam đã thực sự được người dân địa phương nơi đây tin yêu và đón nhận”.

Mùa Xuân lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ Abyei. Ảnh: Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Mùa Xuân lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ Abyei. Ảnh: Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Không khí Xuân đã đến với mảnh đất Abyei theo một cách rất riêng và được đổi lại bằng hàng chục ngày làm việc dưới cái nắng hơn 40 độ C của những người lính Đội Công binh số 4. Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA cho rằng:

“Các bạn không chỉ là những kỹ sư mở đường, xây cầu, mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp. Những nỗ lực phi thường của các bạn đã làm thay đổi từng ngày diện mạo Phái bộ, tạo ra điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình”.

Kết quả hoạt động và sự trưởng thành nhanh chóng của Đội Công binh số 4 nói riêng và lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam nói chung trong việc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình cao cả đã góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời, ghi những dấu ấn tốt đẹp khi bước ra môi trường hoạt động quốc tế, đa quốc gia./.

 

Huy Vinh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn