Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Tết ở xóm công nhân

Minh Hiếu: Thứ ba 10/02/2026, 17:42 (GMT+7)

Tuần làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, không khí chuẩn bị Tết đã bắt đầu lan tỏa. Người tranh thủ tăng ca để gom đủ tiền về quê, người tất bật săn vé xe, vé tàu, thu xếp hành trang cho hành trình trở về sau một năm mưu sinh xa nhà.

Xóm trọ rộn ràng những ngày cận Tết

Những ngày cận Tết, khi ca làm chiều vừa dứt, xóm trọ công nhân ở ven các khu công nghiệp Hà Nội rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng máy xe nổ giòn ngoài ngõ, những thùng đồ được buộc gọn gàng phía sau yên, vài gói quà Tết xếp sát tường chờ ngày lên đường.

Tết đang đến gần. Nhưng Tết ở đây không bắt đầu bằng đào quất, mà bắt đầu từ lịch tăng ca dày đặc, từ những tấm vé xe đặt sớm, từ quyết định về quê ngày nào cho kịp việc gia đình. Mỗi người một hoàn cảnh, một lựa chọn, nhưng điểm chung là hướng về gia đình.

Trong dòng người thu xếp hành trình ấy, chị Phạm Thị Thanh Ngân, quê Quảng Ngãi, làm việc ở công ty du lịch Wego, đã có gần 6 năm ăn Tết xa nhà. Năm nay, chị dự định về quê vào ngày 27 âm lịch. Khi nhắc đến hành trình trở về, chị Ngân nhiều lần chùng giọng, phải dừng lại vài giây bởi cảm xúc nhớ nhà dâng lên.

Ở xóm trọ công nhân, Tết thường đến sớm, rộn ràng từ những ngày tăng ca, mua vé, gói ghém hành trang (Ảnh minh họa - Gemini AI)

Ở xóm trọ công nhân, Tết thường đến sớm, rộn ràng từ những ngày tăng ca, mua vé, gói ghém hành trang (Ảnh minh họa - Gemini AI)

Năm nay, chị Ngân chọn về bằng xe khách, vé mua trước cả tháng. Giá tăng gần gấp đôi ngày thường, hành trình kéo dài 16 - 17 tiếng, nhưng điều đó không làm giảm đi cảm xúc mong chờ khoảnh khắc được đặt chân về mảnh đất Vạn Tường quê hương:

"Mỗi năm mình sẽ luân phiên là mình về quê đón Tết một năm và một năm mình sẽ đón Tết ở ngoài này. Mình đã chuẩn bị một tinh thần rất tốt và hoàn thành tất cả công việc của mình trước để nghỉ Tết trọn vẹn hơn. Hành trang năm nay mình mang về quê là những kinh nghiệm và những bài học trong suốt một năm vừa qua. Cảm xúc mình lúc này vừa hồi hộp, vừa mong chờ. Với mình, Tết thật sự bắt đầu lúc mình đặt chân về đến nhà."

Ở một góc khác của KCN Sài Đồng B, Nguyễn Đức Minh, 21 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa, lại chọn cách trở về sớm từ dịp cúng ông Công ông Táo thay vì chờ đến những ngày cao điểm. Không đi xe công ty đưa đón như nhiều công nhân khác, Minh quyết định tự chạy xe máy hơn 200 cây số về quê. Anh nói ngắn gọn, mộc mạc, đúng chất của một người trẻ mới đi làm vài năm, chưa nặng gánh chuyện sắm sửa:

"Em đi xe máy về, tại vì có việc nên em xin về trước. Có những chuyến xe về các vùng, về quê em cũng có mấy chuyến xe, người ta đưa đón công nhân về quê. Làm cả năm xa quê thì bây giờ háo hức được về quê đón Tết với gia đình. Công việc thì mong ổn định, gia đình thì mạnh khỏe, luôn bình an trong những ngày Tết này."

Với Minh, Tết đơn giản là được về nhà đúng lúc, có mặt khi gia đình cần. Hành trình dài trên chiếc xe máy không phải là điều đáng ngại, bởi niềm vui phía trước đã đủ lớn.

Chỉ cần về tới nhà, mọi vất vả đều ở lại phía sau

Nhưng không phải ai cũng có thể về sớm như Minh. Với chị Nguyễn Trang Anh, quê Nghệ An, quãng đường hơn 220km về nhà được đánh đổi bằng những ngày tăng ca kéo dài đến sát Tết. Làm việc tại công ty khuôn đúc Tsukuba, chị ở lại tăng ca đến 27 Tết để có thêm thu nhập. Vé xe phải đặt hai tuần trước, giá tăng, đông đúc, nhưng vẫn là lựa chọn phù hợp hơn so với việc đi xe máy đường dài:

"Công việc làm về cũng muộn, 9h tối mới về, tại vì làm 12 tiếng. Ai cũng phải cố gắng hoàn thành công việc trước khi nghỉ Tết. Công ty cũng khuyến khích mọi người nên làm hết công việc. Giá vé cũng khá đắt so với ngày thường. Bình thường chỉ rơi vào khoảng một hai trăm, nhưng ngày Tết sẽ rơi vào khoảng bốn trăm. Mua vé trước thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng những người bận quá, đến sát ngày mới về thì sẽ phải ngồi tràn ra hành lang xe, rất là mệt."

Mỗi người một hoàn cảnh, một lựa chọn, nhưng điểm chung là hướng về gia đình (Ảnh - VOV)

Mỗi người một hoàn cảnh, một lựa chọn, nhưng điểm chung là hướng về gia đình (Ảnh - VOV)

Vất vả là vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến chồng con đang chờ ở quê, mọi mệt nhọc đều có thể gác lại. Tết với chị không chỉ là nghỉ ngơi, mà là phần thưởng cho những ngày làm việc căng thẳng suốt cả năm.

Còn với anh Lê Đình Huy, công nhân công ty Sumi Hanel, quê Hải Dương (cũ), không khí Tết ở xóm trọ đã rộn ràng từ sớm. Cả gia đình - vợ và con - đều ở Hà Nội, nên anh ít khi về quê. Đã 14 năm gắn bó với Thủ đô, anh thường về quê rồi mới sắm sửa, bởi quãng đường di chuyển vừa phải, chỉ hơn 50km:

"Mình ở xóm trọ thì mọi người cũng đang chuẩn bị rồi. Có người đã về quê trước, có người làm đến hết 26, 27 Tết mới về. Nếu anh chị em nào ở lại làm thêm thì đến hết ngày 28 là nghỉ, còn nếu không thì chỉ hết ngày 26. Công ty thưởng Tết cũng cao đấy, một tháng lương cơ bản, làm thêm thì thêm mấy chục phần trăm nữa. Ai cũng háo hức, cả năm mới có mấy ngày Tết."

Những câu chuyện khác nhau nhưng đều gặp gỡ ở một điểm: Tết là lúc để trở về, để gác lại những bộn bề mưu sinh. Ở xóm trọ công nhân, Tết thường đến sớm, rộn ràng từ những ngày tăng ca, mua vé, gói ghém hành trang. Khi từng chuyến xe rời bến, từng cánh cửa khép lại thì Tết đã theo chân những người công nhân xa quê về nhà, trở về với mâm cơm xum họp gia đình./.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn