Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Tết nơi đầu sóng

Lan Anh: Thứ hai 16/02/2026, 19:35 (GMT+7)

Khi thời khắc giao thừa đang đến rất gần, khi khắp mọi miền đất nước rộn ràng trong hơi ấm sum vầy, thì ở nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Hải quân vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ.

Đêm 30 Tết ở Trường Sa không có pháo hoa rực rỡ, không có vòng tay đoàn viên, nhưng có ánh đèn trực canh, có tiếng sóng biển vỗ nhịp thời gian, và có một mùa xuân đang được gìn giữ bằng sự hy sinh thầm lặng. Có những cái Tết được đong đầy bằng mâm cỗ sum vầy.

Và cũng có những cái Tết được đo bằng thời gian đứng gác – giữa biển đêm, trong tiếng sóng không ngừng nghỉ. Khi đất liền đang đếm ngược từng giây để bước sang năm mới, thì ở nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Hải quân lặng lẽ giữ nguyên đội hình, giữ vững tay súng – để mùa xuân của Tổ quốc được bắt đầu trong bình yên.

Giao thừa xa nhà, vững tay súng giữa trùng khơi

Thời khắc này, khi mọi gia đình trên dải đất hình chữ S đang quây quần bên mâm cỗ tất niên, cùng nhau ôn lại một năm cũ đã qua thì ngoài đảo xa, nơi phên dậu của tổ quốc, những người lính đang chắc tay súng và cũng đang chuẩn bị thời khắc giao thừa đất nước sang xuân.

Với người lính trẻ, Tết đầu tiên xa nhà không chỉ là một cái Tết khác lạ, mà là một bước chuyển rất rõ của tuổi đời – khi nỗi nhớ gia đình lần đầu tiên phải nhường chỗ cho trách nhiệm. Hạ sĩ Nguyễn Quang Trường, sinh năm 2006, quê Quảng Ninh, mới đi nghĩa vụ tại đảo Sinh Tồn được 5 tháng.

Đêm 30 Tết năm nay, Trường đón giao thừa trong bộ quân phục – xa căn bếp nhỏ của mẹ, xa bữa cơm Tết quen thuộc nơi quê nhà:

“Khoảnh khắc đón giao thừa năm nay thật sự rất đặc biệt, đầu tiên, em không được ở bên gia đình, nhưng được đứng trong đội hình, được nghe tiếng sóng biển, nghe anh em chúc tết nhau nơi đảo xa. Em thấy vừa bồi hồi, vừa rất tự hào.

Tối 30 nghĩ cả nhà đang sum họp em cũng có chút trạnh lòng nhưng em nghĩ mình ở đây để giữ đảo, giữ biển, nên nỗi nhớ đó lại trở thành động lực. Tự hào là người lính biển, anh em luôn động viên nhau, cùng chia sẻ nên em cảm thấy rất ấm áp và luôn vững tin hoàn thành nhiệm vụ”.

Các chiến sỹ trang nghiêm làm nhiệm vụ

Các chiến sỹ trang nghiêm làm nhiệm vụ

Với người lính trẻ, Tết xa nhà là lần đầu đối diện với nỗi nhớ, thì với những người đã gắn bó lâu năm nơi đảo xa, Tết lại là khoảng lặng để cảm xúc lắng sâu – và trách nhiệm hiện rõ hơn bao giờ hết.

Thiếu tá Phạm Văn Trường, chính trị viên cụm chiến đấu 1, đảo Song Tử Tây, đã quen với những mùa xuân không trở về nhà. Thiếu tá Phạm Văn Trường chia sẻ cảm xúc khi 1 mùa xuân nữa anh lại đón Tết xa nhà:

"Mỗi dịp 30 Tết thì không tránh khỏi những xúc động, nhưng quen dần thay vào đó là cái cảm giác rất phấn khởi và trách nhiệm. Được canh giữ biển đảo trong thời khắc thiêng niêng của đất nước, là niềm vinh dự lớn đối với bản thân.

Có một cái Tết biển động rất mạnh, sóng lớn, nhưng anh em vẫn quay quần bên nhau để gói bánh chưng và canh trực xuyên đêm, dù thiếu thốn, nhưng rất ấm áp và không bao giờ quên. Được góp một phần giữ bình yên cho đất nước, dù xa nhà, nhưng chúng tôi biết rằng phía sau là tổ quốc, là nhân dân luôn hướng về.”

Mâm cỗ Tết nơi đảo xa: Ấm lòng từ đất liền gửi ra

Đảo Phan Vinh A, quần đảo Trường Sa cũng đang chuẩn bị mâm cỗ giản dị nhưng đầy đủ để đợi giao thừa. Bánh Tét, bánh chưng, hoa đào hoa mai đểu đủ cả. Từ sau ông công ông táo, các chiến sỹ đã được phân công dọn dẹp và trang trí đảo rực rỡ sắc màu.

Cùng với đó là những trò chơi dân gian được tổ chức để mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà. Trung tá Phạm Văn Lưu - CTV phó Đảo Phan Vinh chia sẻ:

"Chúng tôi tổ chức đón tết theo tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Các phòng ở, khu vui chơi, công trình văn hóa, tâm linh được trang hoàng cờ đèn, hoa rực rỡ.

Hoạt động vui chơi đã được lãnh đạo chỉ huy đảo xây dựng kế hoạch với nội dung phong phú, thiết thực như thi gói bánh chưng, báo tường, trang trí bàn thờ, phòng đón xuân, mâm cỗ tết, chào cờ chúc tiết đầu xuân, thi kéo co, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu và các trò chơi dân gian. Cán bộ chiến sỹ ai nấy đều vui mừng phấn khởi".

Mỗi dịp Tết, đặc biệt ngày 30 Tết thì không phải tránh khỏi những xúc động, những bồi hồi cảm xúc. Nhưng đối với chúng tôi thì những người lính, hải quân thì luôn xác định tốt tư tưởng quyết tâm, xác định rõ đây là cảm giác phấn khởi, vinh dự, trách nhiệm được canh giữ biển đảo trong thời khắc thiêng liêng của đất nước và là niềm vinh dự tự hào lớn lao.

Diễu hành diễu binh trên quần đảo Trường Sa

Diễu hành diễu binh trên quần đảo Trường Sa

Những cái Tết không có mặt ở gia đình – được đánh đổi bằng sự hiện diện vững vàng nơi đầu sóng. Với những người lính ấy, sự hy sinh không mang dáng vẻ mất mát, mà là niềm tự hào được đứng ở tuyến đầu của bình yên. Giữa biển trời mênh mông, có những món quà không lớn về vật chất, nhưng đủ khiến lòng người ấm lại.

Một phong bao lì xì, một gói bánh, hay chỉ là lời chúc viết tay – mang theo cả đất liền ra với đảo xa. Trung sĩ Mai Hữu Đang, đang làm nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh A, là một trong những chiến sĩ nhận được những món quà Tết như thế. Anh phấn khởi chia sẻ niềm vui của mình:

“Em cảm thấy rất xúc động. Mặc dù Tết ở một nơi xs trong điều kiện đặc biệt, nhưng em vẫn nhận được những món quà, mang đậm hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của người dân đất liền dành cho anh em ở đảo ạ.

Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới người dân cả nước đã luôn dành tình cảm sâu sắc cho bộ đội Trường Sa trong ngày Tết đến xuân về. Và em cũng xin thứa với đất liền sẽ luôn vững chắc tay súng ở nơi đầu sống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với tình cảm và niềm tin yêu của nhân dân dành cho đội Trường Sa.”

Những món quà nhỏ bé ấy không chỉ sưởi ấm một cái Tết xa nhà, mà còn nhắc những người lính nơi đầu sóng rằng sự hy sinh của họ luôn được đất liền thấu hiểu và trân trọng.

Giữa trùng khơi, khoảng cách địa lý dường như được rút ngắn lại – bằng tình cảm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tin gửi trọn nơi đầu sóng. Đêm giao thừa ở Trường Sa trôi qua trong tiếng sóng và những ca trực không nghỉ. Không trọn vẹn đoàn viên, nhưng trọn vẹn trách nhiệm.

Giữa trùng khơi bão tố, có những người lính lặng lẽ giữ mùa xuân cho Tổ quốc – để mùa xuân ấy được bình yên từ đảo xa đến mọi miền đất nước.

Lan Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

TP.HCM: 17 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

TP.HCM: 17 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Theo UBND TP.HCM, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm.

Đi, nhất định phải về

Đi, nhất định phải về

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giao thông trên cả nước sẽ bước vào đợt cao điểm, các nhiều tuyến đường sẽ trở nên đông đúc khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026

Cần Thơ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 14/2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Tết sum vầy”. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.

Tết trên sóng VOV Giao thông: Bản hòa ca 'Thiên lý hữu tình' và khát vọng vươn mình ra biển lớn

Tết trên sóng VOV Giao thông: Bản hòa ca "Thiên lý hữu tình" và khát vọng vươn mình ra biển lớn

Khi những cánh mai vàng và sắc đào thắm bắt đầu khoe sắc trên khắp mọi nẻo đường, báo hiệu một mùa xuân mới đang về, cũng là lúc nhịp đập của sự đoàn viên trở nên hối hả hơn bao giờ hết.

Cần Thơ: Triệt xóa điểm đá gà ăn tiền, bắt quả tang 34 đối tượng

Cần Thơ: Triệt xóa điểm đá gà ăn tiền, bắt quả tang 34 đối tượng

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Mỹ Hương, bắt quả tang 34 đối tượng, tạm giữ 122 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tản mạn Hồ Tây

Tản mạn Hồ Tây

Giữa lòng Hà Nội có một mặt nước vừa là thắng cảnh, vừa là ký ức. Ở đó, thời gian không trôi thẳng mà lắng lại trong truyền thuyết, trong dấu tích của chùa chiền, làng nghề và những cuộc biến thiên thầm lặng của lịch sử.