Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bộ hành qua phố

Quán trà và ô cửa sổ trong ngôi biệt thự Pháp

Vũ Loan - Thúy Quỳnh: Thứ tư 18/03/2026, 09:10 (GMT+7)

Ngang qua phố Phan Huy Chú, nếu không để ý kỹ, căn biệt thự cũ ở số 18 có lẽ chỉ hiện ra như bao ngôi nhà đã đi qua nhiều năm tháng của khu phố này. Tầng dưới khá nhộn nhịp với vài sạp nhỏ bày hoa quả, bánh trái như nhịp sinh hoạt vốn đã quen thuộc của khu phố.

Nhưng một khoảng lặng khác biệt đã được mở ra ở không gian phía trên với hương trà thơm tỏa lan ấm áp, hòa quyện sâu lắng cùng không gian xưa cũ của ngôi biệt thự.

Đó là một quán trà Á Đông trong căn biệt thự Pháp cổ trên phố Phan Huy Chú thu hút nhiều bộ hành ghé chân.

Phải chú ý thật kỹ, bộ hành mới nhận ra một tấm biển nhỏ đặt phía trong sân. Qua cánh cổng, men theo chiếc cầu thang cũ dẫn lên tầng ba của căn biệt thự Pháp cổ hơn trăm năm tuổi, giữa những bức tường vàng nhuốm màu thời gian, lại xuất hiện một khoảng lặng khá bất ngờ: một phòng trà nhỏ, tĩnh tại, như tách hẳn khỏi sự sôi động của không gian phố xung quanh.

Ít ai nhận ra có một quán trà Á Đông đang ngự trì ngay trong tầng 3 của căn biệt thự Pháp 100 năm tuổi này. (Ảnh: Thuý Quỳnh)

Ít ai nhận ra có một quán trà Á Đông đang ngự trì ngay trong tầng 3 của căn biệt thự Pháp 100 năm tuổi này. (Ảnh: Thuý Quỳnh)

Một nhóm bạn trẻ có chung niềm say mê với các dòng trà thường tìm nơi gặp gỡ để cùng pha trà, trò chuyện và từ một căn phòng trống thuê được trên tầng ba ngôi biệt thự, ý tưởng về một không gian dành cho trà đã hình thành. Chị Bích Ngọc, chủ quán trà đạo tại tầng 3 nhiệt tình giới thiệu từng chi tiết của ngôi nhà:

“Chúng tôi cũng chỉ chỉnh sửa bên trong nội thất của căn phòng còn bên ngoài là chúng tôi giữ nguyên kiến trúc Pháp cổ của căn biệt thự này. Và bên trong kết hợp với những vật dụng bài trí để có thể nêu bật lên được tính chất của Trà đạo Phương Đông. Chúng tôi đang có một sự kết hợp khá là hài hòa giữa kiến trúc Phương Tây và triết lý của trà đạo Phương Đông ở trong căn phòng trà này”.

Căn phòng gần như vẫn giữ nguyên những dấu vết của kiến trúc ban đầu: trần cao, cửa sổ rộng và những bức tường vàng đặc trưng của biệt thự Pháp. Bên trong được bài trí thêm vài bộ bàn trà, những ấm chén tử sa và một vài chi tiết nhỏ mang hơi hướng trà đạo Phương Đông.

Hai phong cách tưởng chừng khác biệt ấy lại gặp nhau một cách tự nhiên trong căn phòng nhỏ, thổi thêm sức sống mới vào một không gian cũ, mà vẫn giữ lại những gì thuộc về sơ nguyên của căn nhà.

Chị Kiều Giang là một khách quen của quán bởi chị luôn tìm thấy sự yên tĩnh, dịu mát của tiết trời đẹp Hà Nội trong chính không gian nhỏ xinh này:

“Khi mà nhìn từ dưới lên, mình không nghĩ nó là quán trà đâu. Khi mà lên đây, mình đã phải trầm trồ vì nét đẹp của nó cũng vừa cổ mà lại vừa hiện đại. Vào quán nó tĩnh hẳn, không còn một cái cảm giác gì là mình đang ở phố nữa”.

Cách bài trí đơn giản, ấm áp của quán trà bên trong căn biệt thự Pháp cổ, là nơi tới lui thường xuyên lý tưởng cho những bộ hành ưa sống chậm rãi, tìm lại bình yên. (Ảnh: Thuý Quỳnh)

Cách bài trí đơn giản, ấm áp của quán trà bên trong căn biệt thự Pháp cổ, là nơi tới lui thường xuyên lý tưởng cho những bộ hành ưa sống chậm rãi, tìm lại bình yên. (Ảnh: Thuý Quỳnh)

Anh Quốc Anh, một kiến trúc sư lần đầu tiên đến với quán trà cứ tấm tắc, hài lòng với khoảng sân nhỏ của căn biệt thự như sự sống, linh hồn của cả ngôi nhà:

“Bây giờ nhà phố người ta cứ xây ngay từ vỉa hè lên ấy. Mở cửa sổ ra là xuống đường luôn. Rất nhiều nhà mặt phố không bao giờ mở cửa sổ nhưng khi có một khoảng lùi vào thế này mà mở cửa sổ thì đó là khoảng sự sống của căn nhà này".

Ông Hoàng Văn Sáng, chủ nhân tầng 3 trong ngôi biệt thự 18 Phan Huy Chú đã sinh sống tại đây hơn 30 năm. Ông tự hào vì tầng 3 nhà mình vẫn giữ được những ô cửa sổ luôn rộng mở để đón nắng, đón gió, đón những màu hoa rực rỡ tràn quanh không gian sống.

Bởi ngôi biệt thự hơn trăm tuổi này cũng như nhiều căn biệt thự khác ở Hà Nội, bị chia nhỏ, không gian chung ngày càng bị thu hẹp và xuống cấp. Những ô cửa sổ đặc trưng “trong kính, ngoài chớp” dần bị bịt lại để ngăn thành nhiều phòng hơn như dưới tầng 1, tầng 2 cho hàng chục hộ gia đình sinh sống:

"Kiến trúc của Pháp rất tuyệt vời, không gian rất rộng rãi và trần rất cao. Cửa của rất rộng, đúng là nhà cao cửa rộng. Ví dụ như phòng trong này  cũng có hai cái cửa sổ rất thoáng, rất lớn, cái cửa sổ của nó nguyên bản như này, một cái phòng như thế này thôi mà hai cái cửa sổ đây".

Khung cửa sổ phủ hoa giấy trở thành một nét đặc trưng khó quên trong lòng các trà khách và bộ hành khi ghé thăm. (Ảnh: Thuý Quỳnh)

Khung cửa sổ phủ hoa giấy trở thành một nét đặc trưng khó quên trong lòng các trà khách và bộ hành khi ghé thăm. (Ảnh: Thuý Quỳnh)

Những ô cửa sổ màu xanh thật rộng, dài, đón sinh khí ùa vào đủ đầy trong căn nhà. Ông Sáng nhớ những tiếng cười, niềm vui của gia đình quây quần quanh khung cửa, nhớ những trang sách của con cháu mình luôn tràn ngập ánh sáng mỗi khi học bài, nhớ những giây phút thảnh thơi thả tầm mắt đi thật xa, ngắm khoảng trời xanh yên bình, ngắm màu nắng dịu hay những cánh chim nhỏ chợt vụt qua tầm mắt. Hẳn là ở nơi ô cửa sổ màu xanh ấy đã có rất nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức được ghi dấu.

Hà Nội ngày càng nhiều những ô cửa sổ trong các căn nhà cao tầng không bao giờ được mở. Còn ở đây, như bao năm qua, gia đình ông Sáng hay cả những vị khách đến với phòng trà đều muốn bước tới những khung cửa sổ ngập nắng, nơi có giàn hoa giấy buông nhẹ xuống ban công của căn biệt thự.

Tiếng chim chào mào, chim sẻ thỉnh thoảng vang lên từ những tán cây quanh nhà, xa hơn một chút là hàng cây ven đường, nơi đôi khi có thể bắt gặp những chú sóc chuyền cành rất nhanh.

Chẳng rõ tự lúc nào, khung cửa sổ phủ hoa giấy ấy dần trở thành một dấu hiệu rất riêng của phòng trà trong căn biệt thự Pháp cổ, nơi có những đôi mắt chạm nhau, dù chỉ là thoáng thấy qua chùm hoa giấy, qua kẽ lá xanh đang rung nhẹ theo gió mà cả không gian như chậm lại và thật rõ nét trong mắt bộ hành.

Có lẽ  vì thế mà cũng như nhiều trà khách, bộ hành chọn ngồi lại lâu hơn một chút nơi đây, không hẳn chỉ để uống trà… 

Vũ Loan - Thúy Quỳnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh: Một người tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh: Một người tử vong tại chỗ

​Khoảng 7h kém sáng nay (12/9), tại khu vực ngã ba Việt Hưng – Nguyễn Văn Linh (hướng đi Hải Phòng), TP. Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng, cần đánh giá tác động từ nhiều phía

Tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng, cần đánh giá tác động từ nhiều phía

Trong 2 ngày 12 và 13/9, hàng loạt tài xế Grab kêu gọi tắt app đồng loạt để phản đối một số chính sách của nền tảng công nghệ này, trong đó có vấn đề liên quan đến chiết khấu và thu nhập thực nhận. Theo phản ánh của tài xế, có những cuốc xe, tài xế bị chiết khấu từ 40-46%.

Để tiếng nói người dân đi vào Quy hoạch sông Hồng

Để tiếng nói người dân đi vào Quy hoạch sông Hồng

TP. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - một quy hoạch sẽ tác động trực tiếp đến không gian sống, giao thông, hạ tầng và sinh kế của hàng loạt khu dân cư ven sông.

TP.HCM: Giải giao lưu Pickleball gây quỹ gần 600 triệu đồng hướng về biển đảo và trẻ em mồ côi

TP.HCM: Giải giao lưu Pickleball gây quỹ gần 600 triệu đồng hướng về biển đảo và trẻ em mồ côi

Ngày 12/9, thông qua Giải giao lưu Pickleball lần thứ II năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã vận động được gần 600 triệu đồng đóng góp cho Quỹ “Chung tay vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và Quỹ “Vì trẻ em mồ côi đặc khu Côn Đảo”.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời tìm kiếm, vớt 2 thi thể trôi dạt trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời tìm kiếm, vớt 2 thi thể trôi dạt trên biển

Lúc 15h45 ngày 10/9, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực III về việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn 02 thuyền viên bị mất tích trên Tàu Nghi Quân 19 (ĐN-1326)

Cần Thơ tập huấn cán bộ thực hiện “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”

Cần Thơ tập huấn cán bộ thực hiện “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”

Thực hiện Kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an), Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đào tạo và tập huấn cho gần 1.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên của các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Nguyên nhân hầm chui nút giao An Phú (TP.HCM) bị ngập sau mưa lớn

Nguyên nhân hầm chui nút giao An Phú (TP.HCM) bị ngập sau mưa lớn

Từ thời điểm thông xe đến nay, hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú vẫn sử dụng hệ thống bơm tạm với công suất chỉ đáp ứng khoảng 70% công suất thiết kế của hệ thống bơm chính. Ban Giao thông TP.HCM cho biết sẽ bổ sung, hoàn thiện hệ thống bơm chính vào ngày 22/9.