Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Nữ nhân viên y tế hiến tạng sau khi chết não, cứu sống 3 người

Thuỳ Dương: Thứ bảy 26/09/2026, 09:07 (GMT+7)

Sau 33 năm gắn bó với ngành y, nữ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn qua đời ở tuổi 52. Gia đình chị quyết định hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân đang chờ ghép.

Các bác sĩ cúi đầu tri ân nữ nhân viên y tế trước khi thực hiện lấy, ghép tạng

Các bác sĩ cúi đầu tri ân nữ nhân viên y tế trước khi thực hiện lấy, ghép tạng

Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) thực hiện ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại bệnh viện. Người hiến là chị B.H.A. (52 tuổi), nhân viên Phòng Hành chính Quản trị, đã có 33 năm công tác tại đây.

Trước đó, chị A. nhập viện lúc 16h34 ngày 20/9 trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Chị có tiền sử tăng huyết áp và dị dạng mạch máu não thể hang.

Dù được các bác sĩ tích cực điều trị, tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến nặng. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã tiến hành đánh giá chết não theo quy định. Sau 3 lần đánh giá, chị A. được xác định đủ tiêu chuẩn kết luận chết não.

Dù đối diện với mất mát lớn, nhưng gia đình chị đã đồng thuận hiến tạng để cứu những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hai quả thận của người hiến được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Lá gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một bệnh nhân phù hợp. Như vậy, nghĩa cử của chị A. và gia đình đã mang lại cơ hội sống cho 3 người bệnh.

Ca lấy, ghép tạng được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các đơn vị liên quan triển khai khẩn trương. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người hiến, các tạng được bảo quản và vận chuyển theo quy trình để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho việc ghép tạng. 

Đây là ca hiến tạng thứ 6 từ người cho chết não tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Điều đặc biệt lần này là người hiến đang công tác tại chính bệnh viện, khiến tập thể nhân viên nơi đây đều xúc động và trân trọng.

Đây là ca hiến tạng thứ 6 từ người cho chết não tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Điều đặc biệt lần này là người hiến đang công tác tại chính bệnh viện, khiến tập thể nhân viên nơi đây đều xúc động và trân trọng.

Trước thời điểm phẫu thuật, gia đình và đông đảo đồng nghiệp đã có mặt để tiễn biệt chị A. Nhiều y, bác sĩ không giấu được xúc động khi phải nói lời chia tay với người đồng nghiệp đã gắn bó với bệnh viện hơn ba thập kỷ. Bệnh viện cũng tổ chức phút mặc niệm, tri ân nghĩa cử hiến tạng của chị và gia đình.

TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sự ra đi của một đồng nghiệp lâu năm là mất mát lớn đối với tập thể bệnh viện. Tuy nhiên, quyết định hiến tạng của gia đình đã mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân khác và có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ gia đình chị A., trong đó có hai người con đang tiếp nối con đường của mẹ trong lĩnh vực y, dược.

33 năm công tác trong ngành y của chị A. đã khép lại, nhưng từ quyết định hiến tạng của gia đình, sự sống của chị vẫn được tiếp nối trong những người bệnh được trao cơ hội hồi sinh.

Thuỳ Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn